Giới thiệu
- Địa chỉ: 1/64 Nguyễn Công Trứ, Huế, Thừa Thiên Huế
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:00
- Giá: 10.000 ₫ - 35.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:00
- Giá: 10.000 ₫ - 35.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Đất Cafe & Live Music
[Tổng hợp] - Đất Cafe & Live Music
[Tổng hợp] - Đất Cafe & Live Music
[Tổng hợp] - Đất Cafe & Live Music
[Tổng hợp] - Đất Cafe & Live Music
Vị trí
Đánh giá
-
-
Nghe nói đây có món mỳ cay nên mình cũng đi ăn thử, nhưng thật sự là không hai lòng tí nào. Mỳ không có trứng như những chỗ khác, ớt thì cây nhưng có vị hơi chua. Đến ăn ngày khai trương nên đông, nhân viên lại không để ý nên phục vụ hơi chậm
-
Thất vọng toàn tập về cả đồ ăn lẫn thức uống. Đến quán thử mì cay, phải nói là thất vọng tràn trề, mì cay ở đây cũng ko đúng chuẩn hàn xẻng, vẫn là mì tôm kèm theo 1 loạt đồ dùng kèm, mình vs bạn gọi mì cấp 4 và 5, thấy nguyên đống ớt tương xây to đùng đoàn, nước mì toàn nghe mùi ớt tương xây truyền thống của huế... thất vọng nhất phải kể đến đồ uống, bạn mình gọi trà sữa dưa lưới, món này thì mình ko uống nên ko ý kiến gì, món cafe dừa của mình thì phải nói là tệ vô cùng, cf dừa của quán là cf bỏ thêm dừa khô, ly của mình còn được 'khuyến mãi' thêm vài cọng mì khô, cạn lời với món này luôn. Nhân viên của quán khá nhiệt tình nhưng ko chuyên nghiệp, nói chuyện riêng và tranh luận ngay trước mặt khách. Điểm cộng của quán là ko gian đẹp, chỗ ngồi khá thoải mái.
-
Lần đầu đến quán, mình nghĩ sẽ không có lần thứ 2. - Điểm cộng: không gian quá mới, lạ. - Điểm trừ: nhân viên quá đông, đã đông rồi còn ồn ào, nhảy qua nhảy lại nói chuyện cười đùa như cái chợ, phòng bật điều hòa mà nhân viên còn hút thuốc, khách cũng hút thuốc, khói thuốc bay như nã đạn vào mặt khách, phục vụ thì quá chậm, vì mấy bạn nhân viên quá ồn ào nên khi mình kêu thì chả ai nghe, mình gọi món gà phomai lúc 19h đến 19h35 vẫn ko thấy nên hỏi bạn nhân viên và bạn ấy vào trong bếp, xong đi ra (ko hiểu là có hay chưa), cuối cùng tới hơn 20h15 mình nản quá đi về thì thấy tính tiền gà phomai trong bill nhưng gà thì còn ở trong chuồng hình như vẫn chưa có ăn được miếng nào. Hy vọng các bạn sẽ cải thiện chất lượng phục vụ của mình!
-
Quá thất vọng là những từ mình có thể nói được, ngay từ cổng đã thấy nv trông xe không ra gì rồi, mình dừng xe trước quán và tìm nơi đậu xe, thanh niên giữ xe nhìn mình như là nó cũng là khách vậy, đến lúc mình hỏi để xe ở đâu e thì nó chỉ để đó a rồi chỉ tay về góc trước mặt. Đi vào đã ngán ngẫm vì quán toàn là trẻ trâu, ngồi tụ tập, chạy giỡn, hát hò quá ồn ào nên mình lên tầng trên. Quá nóng, bàn cũ khách uống về vẫn chưa được dọn, ly chỉ mới uống 1 nửa, ở trước mặt thì mấy cái cây cảnh héo queo như chả ai ngó ngàng, dưới canh chân chậu cây có đống rác quét xong không thèm hốt. Mình gọi 2 mì cay và 2 ly nước chanh dây dặn là lọc hạt và ít ngọt. Lúc đem lên gần như 2 đứa chỉ hớp được 1 miếng, 2 ly như là nước đường và toàn đá, mì cay chả khác gì mì tôm bỏ thêm con tôm và miếng thịt. Sẽ không bao giờ mình có ý định muốn quay lại.
-
Không gian quán mới lạ, decord đẹp,có sân khấu live music. Phục vụ quá chậm,không chuyên nghiệp, nhiệt tình. Mình gọi món lúc 19h30 đến 20h35 mới có đồ ăn. Mình gọi món thì không nghe, không ai đến phục vụ trong khi phục vụ đứng chơi đùa, một điểm trừ nữa là quán khá ồn. Mình gọi gà cay phomai, trà sữa, nước ngọt. Giá 64k không quá đắt. Gà cay phomai hơi bị chua, ít phomai, gà chưa thấm. Trà sữa ngon, không ngán.