Giới thiệu
- Địa chỉ: 44 Đặng Thái Thân, Huế, Thừa Thiên Huế
- Giờ mở cửa: 07:00 - 20:00
- Giá: 10.000 ₫ - 20.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:00 - 20:00
- Giá: 10.000 ₫ - 20.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Chiều Cafe
[Tổng hợp] - Chiều Cafe
[Tổng hợp] - Chiều Cafe
[Tổng hợp] - Chiều Cafe
[Tổng hợp] - Chiều Cafe
Vị trí
Đánh giá
-
-
Thực sự, đây là quán cafe mình thích nhất ở Huế. Cũng không rõ nó bắt đầu từ lúc nào, chỉ biết là từ khi mình bắt đầu biết thưởng thức ly cafe thì đã thấy nó tồn tại ở đó, xưa cũ. Quán nhỏ thôi, nằm ngay góc ngã ba Đặng Thái Thân với Phùng Hưng, nên thường ai đi ngang qua cũng chỉ lo nhìn đường chứ không nhìn thấy quán bé tí nép mình bên đường. Hồi trước, quán còn lợp bằng mái tranh, bây giờ có tu sửa tí chút nên cũng dẹp cái mái tranh đi rồi. Chứ những chiều mưa Huế buồn héo hắt, ngồi nhâm nhi ly cafe đắng, nhìn mưa rơi từng giọt trên mái, vừa buồn, lại vừa thấy lòng nhẹ nhàng kinh khủng. Trong quán là những bức tranh, nhìn cũ lắm, nên mình cũng không rõ của họa sĩ hay của bạn bè nào của chủ quán vẽ tặng nữa, nhưng nó hợp với quán lắm. Mà, nói đâu xa, từ cái ly cho đến cây nến thắp lên mỗi tối, mỗi thứ đều là một phần không thể tách rời của quán rồi. Chủ quán là một ông cụ, già, già lắm rồi, đôi khi tính tiền còn lẩn thẩn. Và quán cafe là cả một câu chuyện dài, mà mình không thể kể hết ở đây được. Nhưng nếu đã một lần đến Huế, hay cứ ghé qua quán, sẽ nhận được những món quà vô giá về cảm xúc.
-
Trong một lần vô tình đi ngang qua thấy quán ngồ ngộ hay quá nên quyết định tạc vào uống thử. Thích không gian quán ngay từ các nhìn đầu tiên, bước chân vào quán như bước về quá khứ của những nhà cũ kỹ ngày xưa, đậm chất hoài cổ và không thể lẫn với bất cứ quán nào của Huế. Nằm trên con đường Đặng Thái Thân đối diện là Lầu Tứ Phương Vô Sự ngắm khung cảnh Đại Nội yên bình, cảm giác thư giãn hoàn toàn sau những ngày làm viẹc căng thẳng.
-
Ngồi quán này ún cf là được ngắm lầu Tứ Phương Vô Sự nà! Cf cũng bình thường nhưng cái ở chỗ cái nhà cũ kĩ, ngay cả cái tên quán cũng ko thèm treo, nhà mái tôn, vách làm bàng ván, nền xi măng. Bước vào quán tuy hơi ẩm thấp nhưng cực thích, đậm chất hoài cổ. Không những cổ mà còn cũ nữa. Rất hợp với những người hoài cổ, yêu cái đơn giản, bình dị của quán. Chủ quán là một "ôn" già lắm rồi những rất minh mẫn, vẫn phục vụ cf đc, những lúc rảnh "ôn" ngồi đọc sách rất nghệ sĩ!
-
Ăn trưa xong mà chưa muốn về thì lại nảy sinh ý định đi cafe Huế :)) Lần trước ra Huế, mình đã đi qua quán này, thấy hay hay nên lần này ghé lại. Thích thì cái nhìn đầu tiên ấy. Quán có phong cách hoài cổ, trang trí độc đáo, nhiều cây xanh nhỏ, thấp thấp xung quanh. Quán hơi tối và hơi nhiều muỗi ( Trong quán có 1 ông đã lớn tuổi và 1 cô pha chế. Quán yên ắng, tĩnh lờ. Đến chiều quán mới bắt đầu bật nhạc, toàn những bài nhạc trữ tình cổ điển. Ngồi đây ngắm ra đường, qua bãi cỏ rồi đến bức tường thành cao kia cũng rất thú vị. Ngồi ở đây, mặc nhiên mọi người nói chuyện nhỏ nhẹ lại, không om xòm, ồn ã. Mình rất thích nơi này. Lần sau ra Huế sẽ lại ghé đây, nhưng chọn 1 góc khác ) để trải nghiệm cảm giác khác :).
-
Quán nằm ngã 3 đặng thái thân và phùng hưng, không gian cổ kính, thích nhất ngồi vào buổi chiều chiều còn nắng, nhâm nhi li ca phê đen ngắm phố. Yên bình khó tả, nên đến