Giới thiệu
- Địa chỉ: 31 Trường Chinh, P. Xuân Phú, Huế, Thừa Thiên Huế
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 10.000 ₫ - 22.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 10.000 ₫ - 22.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Cafe Trà Sữa Lắk Lắk - Trường Chinh
[Tổng hợp] - Cafe Trà Sữa Lắk Lắk - Trường Chinh
[Tổng hợp] - Cafe Trà Sữa Lắk Lắk - Trường Chinh
[Tổng hợp] - Cafe Trà Sữa Lắk Lắk - Trường Chinh
[Tổng hợp] - Cafe Trà Sữa Lắk Lắk - Trường Chinh
Vị trí
Đánh giá
-
-
Trà sữa ở đây m uống nhiều r nhưng toàn ship về thôi, mà ship thì hên xui, lúc 5k, lúc 2k 😂 lần này là lần đầu tiên uống ở quán. Mình chưa hài lòng ở khâu vệ sinh, đáng lẽ ra lúc nv bận k kịp thì thôi, chứ m đến nv đang tụm lại nói chuyện, bàn cũng k lau. Mình ngồi vào chỗ mà thấy miếng thạch rơi trên bàn cũng phải tự tay nhặt vứt đi, lại k có thêm khăn giấy trên bàn nữa nên hơi bất tiện. Bàn vẫn còn hơi sũng nước, khá là dơ. Mình k để ý ngồi gác tay lên bàn thế là ướt nhẹp luôn 😑 Ngoài khâu vệ sinh ra thì còn lại m khá hài lòng. Ts ngon, trân châu đầy ụ, thích lắm. Nv nhanh nhẹn, m vừa ngồi vào bàn là đưa ngay menu liền 👌 chỉ có khâu vệ sinh là mong quán chú ý hơn một chút. À do mải ăn quên review xoài ruốc của quán, siêu ngon. Ai đến quán nhớ gé thử, ruốc làm hơi bị đỉnh ấy :))
-
Dạo trứơc gần như phát cuồng trà sữa ni, đi đâu cũng cứ ghé vào mua một ly cho đỡ thèm. Trà sữa một lít uống mãi không hết. Một ly chỉ có 13k thôi mà cũng đủ các loại thạch, trân châu. Ai là tín đồ của trân châu đen ghé vô đúng chuẩn gu luôn nì. Nhân viên dễ thương, giá cả hợp túi tiền sinh viên, món xoài ruốc ngon và đáng thử, nhân viên dắt xe nhiệt tình. Mỗi cái là trà sữa ngọt quá..
-
Quán nằm ngay ngã ba Trường Chinh - Hà Huy Tập. Không gian không rộng lắm. Nhân viên vui vẻ, dễ thương. Menu thì chủ yếu chỉ là trà sữa thôi, ngoài ra còn một vài món ăn vặt nữa. Giá cả khá là rẻ, mình gọi ly trà sữa đặc biệt chỉ có 17k thôi. Ly trà sữa ngập tràn topping luôn (phô mai + pudding + khúc bạch + trân châu). Trân châu dẻo, pudding khá đậm vị, vị nào ra vị đó, thích nhất là chocolate và trà xanh, phô mai trong cục rau câu thì có tí xíu ăn hổng đã :)) Do topping ngập ngụa nên mình cũng không cảm nhận rõ được hương vị trà sữa cho lắm, nhưng nói chung là không hề tệ.
-
Uống cài vèo là hết 😹 #nghiện
-
Mình thì đó giờ ở Sài Gòn, chưa bao giờ đặt trà sữa ở Huế hết. Lần này là lần đầu luôn đó! Lúc đầu mình không mong đợi gì nhiều đâu vì người ta nói "tiền nào của nấy" mà. Trà sữa ở đây lại rất rẻ, chỉ 17k cho một ly đầy thạch, phô mai, trân châu... Mình nhìn mà cũng hơi bất ngờ ấy, vì rẻ quá. Lúc uống rồi mới thấy chất lượng quá tốt cho 17k như vậy! Một ly như vậy đầy lắm nha. Lúc giao đến chưa bỏ đá mà đã gần đầy nhóc ly rồi. Nhiều lắm đó huhu :'( Trà sữa pha ổn, không quá ngọt cũng không quá nhạt. Nói chung mình rất ưng về mặt chất lượng! Đối với một đứa đó giờ chỉ uống mấy ly trà sữa 50-60k như mình thì đây là một trải nghiệm mới và mình rất là hài lòng :'D Mọi người nên thử nha!