Giới thiệu
- Địa chỉ: 45 Lê Lợi, Huế, Thừa Thiên Huế
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:30
- Giá: 39.000 ₫ - 53.000 ₫
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:30
- Giá: 39.000 ₫ - 53.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Cafe Royaltea Việt Nam - Lê Lợi
[Tổng hợp] - Cafe Royaltea Việt Nam - Lê Lợi
[Tổng hợp] - Cafe Royaltea Việt Nam - Lê Lợi
[Tổng hợp] - Cafe Royaltea Việt Nam - Lê Lợi
[Tổng hợp] - Cafe Royaltea Việt Nam - Lê Lợi
Vị trí
Đánh giá
-
-
Hôm nay giảm giá 50% nên order liền hai ly về uống. Có lẽ vì hôm ni giảm sâu người đặt nhiều nên quán không kịp làm, vì mình thấy trà sữa pha bị nặng trà quá, uống mà chát luôn ấy. Mình order một trà sữa trân châu đường đen và một hồng trà royal kem cheese. Hồng trà thì vẫn vậy, ngon như bình thường rất thích. Mình chỉ thất vọng về chất lượng trà sữa hôm nay.
-
Thấy quán giảm 50% cũng bon chen đặt trên deli, thấy món sữa tươi trân chân đường đen quán mới ra nên cũng muốn ún thử xem sao. Nói thiệt món này quán làm tệ quá, trân châu đường đen mà y như trân châu thường, ko có mùi vị caramel gì cả..quá là thất vọng...giá thì cũng cao cơ mà chất lượng tệ quá Được cái order qua deli ship nhanh, chớ trời nắng đội nắng đi mua mà về ún như rứa chắc nổi điên quá😔😔
-
Mình uống trà sữa nhiều chỗ, trà sữa gongcha ngon, trà trái cây cheese Heekcaa quá đỉnh, highland thì trà sen toẹt vời, thấy ngon ghê... qua đây uống vừa thấy dở vừa uổn tiền. Trà trái cây ko ngon, thấy ngọt lịm toàn mùi đường, sữa tươi trân châu đường đen thì i như sữa tươi dalat bỏ trân châu đen vào, xong 49k, tiếc tiền . Chỉ đc cái view tạm ổn, đều cũng nhỏ, Ngồi chật chội.
-
Nói chung mình rất ít khi uống đồ ngọt, nghe nói đang giảm 50% với là đang hot nữa nên ship uống thử. Phải nói là món sữa tươi trân châu đường đen này rất hợp ý mình, sữa tươi thơm nhưng không quá ngọt, trân châu cực mềm với dai nhé! Mình cũng có uống thử trà trái cây của quán, thấy nhiều bạn bảo ngon, cũng nhiều bạn bảo không ngon nên order uống thử. Mình thấy ngon mà, mình gọi trà cam đào dâu tây nhé. Lần tới sẽ thử trà sữa với kem cheese của quán vì nghe nói tới royal là phải uống kem cheese. Sẽ ghé lại!
-
Mình bị dị ứng với các loại trà. Nên cực kì ít uống trà sữa hay trà các loại lắm. Lần trước bạn dẫn đến đây uống món Sữa Tươi. Thì chính thức nghiện từ lúc đó luôn. Sữa thơm thơm béo béo. Trân châu thơm cực kì. Mềm mềm dẻo dẻo. Hai thứ kết hợp lại thì tuyệt vời. Vị rất ngon. Mình hay order về. Hôm nay mới đến quán uống. Điểm trừ là quán hơi nhỏ. Buổi tối lại đông nên nhiều khi hết chỗ. Ít không gian