11-08-2024 10:51

Cafe Heekcaa Tea

Cafe Heekcaa Tea

Giới thiệu

- Địa chỉ: 38 Võ Thị Sáu, Huế, Thừa Thiên Huế
- Giờ mở cửa:  08:00 - 22:30
- Giá: 32.000 ₫ - 55.000 ₫

Hình ảnh

Tổng hợp- Cafe Heekcaa Tea
[Tổng hợp] - Cafe Heekcaa Tea

Tổng hợp- Cafe Heekcaa Tea
[Tổng hợp] - Cafe Heekcaa Tea

Tổng hợp- Cafe Heekcaa Tea
[Tổng hợp] - Cafe Heekcaa Tea

Tổng hợp- Cafe Heekcaa Tea
[Tổng hợp] - Cafe Heekcaa Tea

Tổng hợp- Cafe Heekcaa Tea
[Tổng hợp] - Cafe Heekcaa Tea

Tổng hợp- Cafe Heekcaa Tea
[Tổng hợp] - Cafe Heekcaa Tea

Xem tất cả hình ảnh...

Tổng hợp- Cafe Heekcaa Tea
[Tổng hợp] - Cafe Heekcaa Tea

Tổng hợp- Cafe Heekcaa Tea
[Tổng hợp] - Cafe Heekcaa Tea

Tổng hợp- Cafe Heekcaa Tea
[Tổng hợp] - Cafe Heekcaa Tea

Tổng hợp- Cafe Heekcaa Tea
[Tổng hợp] - Cafe Heekcaa Tea

Tổng hợp- Cafe Heekcaa Tea
[Tổng hợp] - Cafe Heekcaa Tea

Tổng hợp- Cafe Heekcaa Tea
[Tổng hợp] - Cafe Heekcaa Tea

Tổng hợp- Cafe Heekcaa Tea
[Tổng hợp] - Cafe Heekcaa Tea

Tổng hợp- Cafe Heekcaa Tea
[Tổng hợp] - Cafe Heekcaa Tea

Tổng hợp- Cafe Heekcaa Tea
[Tổng hợp] - Cafe Heekcaa Tea

Tổng hợp- Cafe Heekcaa Tea
[Tổng hợp] - Cafe Heekcaa Tea

Tổng hợp- Cafe Heekcaa Tea
[Tổng hợp] - Cafe Heekcaa Tea

Tổng hợp- Cafe Heekcaa Tea
[Tổng hợp] - Cafe Heekcaa Tea

Tổng hợp- Cafe Heekcaa Tea
[Tổng hợp] - Cafe Heekcaa Tea

Tổng hợp- Cafe Heekcaa Tea
[Tổng hợp] - Cafe Heekcaa Tea

Vị trí

Đánh giá

  • 10
    21-08-2018 09:37:34
    Uống đây không biết bao nhiêu lần rồi mới review, trà trái cây ở đây rất tươi và ngon, cheese cũng đậm đà lắm, nhân viên nhiệt tình, tư vấn tận tình, ngồi vỉa hè mát mẻ, thoáng, ít bụi bặm . Rất thik, sẽ đến thường xuyên
  • 4.0
    21-08-2018 09:37:34
    và cả trước khi nhận xét về ở đây, mình cũng mong các anh chị nhân viên sẽ đọc được cái này vì thật sự mình không khen cũng không chê đâu ạ mình đang nhận xét theo suy nghĩ của mình khi đến đây trải nghiệm nhé! thì, mình vừa từ hà nội về thì được bạn giới thiệu đến đây. thật ra thì, mình khá là phấn khích vì lần đầu tiên được uống heekcaa, chúng mình đến cũng ngay lúc có chương trình mua ba tặng một nè. (tặng cốc giá rẻ nhất đúng kh ạ :))) ) nhận xét chung về view thì ở ngoài không mấy lấp lánh lắm, bên trong cũng bình thường, theo mình thì nó hơi ngột ngạt tí nhưng là vì cảm nhận của mình nên cái này không tính vào nhận xét nhá. chỗ để xe cũng không lớn lắm, mình đi vào thấy nguyên dàn nhân viên các anh chị ngồi đó. và mình cùng bạn mình gọi bốn cốc, một cốc ô long kem cheese, một matcha trân châu đường đen, một trà sữa heekcaa và một trà hoa quả gì đấy mình không nhớ rõ lắm. chị nhân viên order cho mình cũng được, ncl kiểu tạm ổn chứ kh phải là 10 điểm trọn vẹn cho thái độ nhân viên. tụi mình lên tầng hai, ngồi ngay cửa sổ. thì view nhìn xuống cũng khá là xinh, cũng không đến nỗi quá xấu, chỉ là kiểu ngồi trong mấy góc thì bí bách thiệt sự. mình nhận đồ uống, cốc của mình là matcha trân châu đường đen. mình uống thử, thì cảm nhận đầu tiên của riêng mình nếu tính theo thang điểm mười thì nó là một điểm nhé. cũng có vị matcha đấy, nhưng là kiểu nước đường đậm đặc, tí đường đen quẹt quẹt cho thẩm mĩ, tí bột matcha cho có vị, thêm trân châu đen nữa là xong một cốc phục vụ cho mình. à và, nhân viên biết cốc này ngọt vậy thì làm ơn lần sau nhớ nhắc nhở cho các khách khác cũng gọi cốc này hỏi xem có giảm đường gì không nhé chứ mình là mình chịu đó, uống chưa được tí mình đã phải đem xuống trả lại cho các bạn nhân viên vì thiệt sự kh thể nuốt nổi một thứ như vậy. mình thật sự thấy nực cười ấy, vì kiểu mình cũng đi nhiều trà sữa rồi nhưng đây là cơ sở đầu tiên mình trải nghiệm tệ đến như vậy. à và, bạn mình gọi ô long kem cheese thêm trân châu trắng mà mình chẳng thấy tct đâu cả chỉ thấy cốc trà thôi á ) may mắn là cốc trà bạn mình vẫn ngon, đến cốc trà hoa quả. thì cũng tính theo thang điểm mười, bạn này sẽ tầm ba bốn điểm theo trải nghiệm của mình. thật sự, như nước lọc rồi bỏ tí đường, thêm mấy miếng dưa hấu cắt nhỏ, có cả hạt dưa haha rồi phục vụ thôi. thề nó nhạt nhẽo một cách kì lạ, mình không có cảm giác gì là hoa quả luôn ạ. cốc được tặng, trà sữa heekcaa, ô kê cốc này mình thấy khá ổn, trừ việc nó hơi đậm vị. lần sau nên bỏ thêm chút đá nghen, thêm một chút đá thì các bạn không bị trừ đồng lương nào đâu ) tiếp theo, thái độ nhân viên. mình rất bình thường, không có thái độ xúc phạm ai cả nhé. lúc chúng mình ra về, mình đem cốc matcha trân châu đường đen ấy xuống trả cho nhân viên vì nuốt kh nổi, mình cũng không đòi lại tiền luôn vì thực sự hi vọng đây sẽ là một trải nghiệm tốt cho các anh chị nhân viên. mình đặt cốc xuống, bảo là "các anh chị cho em xin trả cốc này, đúng thật là nước đường bỏ tí bột matcha cho có vị rồi thêm tcđ là xong thôi ạ, ngọt ngắt không thể uống nổi!", thì mình biết ai cũng nhìn mình lúc đấy vì chẳng có ai gan to như mình mà đi nói như vậy với nhân viên đâu. thế là, các anh chị nhân viên nhìn mình mà không nói gì (cho mình xí một tí đoạn này mình hơi bực, vì mẹ mình làm trong lĩnh vực này nên mình thừa biết rõ. trong công việc thì thái độ nhân viên là quan trọng nhất đúng không ạ? và cả khi khách nhận xét thì cho dù chưa biết ai sai thì các bạn nhân viên vẫn nên xin lỗi một tiếng gọi là sự tôn trọng, ở đây các anh chị đã không hé lời xin lỗi với mình hay thậm chí là một lời "cảm ơn đã nhận xét, chúng mình sẽ xem xét lại" mà còn trừng mắt nhìn mình như kiểu "ờ tao làm ăn vậy đấy mày nhỏ tuổi hơn tao thì mày làm gì được tao?") mình cũng thấy ngán nhưng không nói gì mà bỏ đi luôn, rồi còn nhắn lại với chị nhân viên order "thế thôi, các anh chị xem giúp em với ạ" rồi mình đi về. thật sự, đây là trải nghiệm tệ nhất đối với mình, ở huế. không điêu nhưng khi mình trải nghiệm ở hà nội, mặc dù các anh chị nhân viên order cho mình lớn hơn mình gần cả năm sáu tuổi, thế mà vẫn xưng bạn tớ trông rất thân thiện và đáng yêu luôn ấy. ý mình là, mất gì mấy câu nói khiến người ta sẽ còn quay lại lần tiếp theo khi muốn cà kê các bạn bè đi uống trà sữa. nói chung là, mong các anh chị xem xét lại cách làm việc, phục vụ và thái độ của mình. không có ý chê bai, nhưng thật sự mình sẽ không quay lại đây vào lần tới để tiếp tục gặp cái anh làm đồ uống đứng trừng mắt nhìn mình láo láo như vậy đâu, thế nhé )
  • 9.0
    21-08-2018 09:37:34
    Đã thử món sữa tươi trân châu đường đen ở nhiều nơi khác nhau nhưng vẫn cảm thấy hài lòng nhất sữa tươi trân châu đường đen ở heekcaa 💁 à vị kem cheese cũng ngon cực kì với vị béo béo mặn mặn mà ít ngấy ❤️ nhân viên dễ thương 🙆
  • 9.0
    21-08-2018 09:37:34
    Thức uống khá là OK, cheese thơm, béo, chua đúng vị. Thích nhất trà xoài Matchiato với cả sữa tươi trân châu đường đen😜😜. Sẽ ghé lại lần sau.
  • 10
    21-08-2018 09:37:34
    Lâu rồi ghé lại uống vẫn ngon như mọi ngày ạ.

Bài viết cùng tác giả

misconception of time
Vườn chim Thung Nham – Vương quốc của các loài chim ở Ninh Bình
misconception of time
Nhà thờ Phát Diệm Ninh Bình – Nhà thờ đá có kiến trúc của đình, chùa Việt Nam
misconception of time
Tam Cốc – Bích Động, “vịnh Hạ Long trên cạn” ở Ninh Bình
misconception of time
Icehotel 33 - Khách sạn làm từ 500 tấn băng
misconception of time
Chùa Bích Động – Ngôi chùa hang cổ kính trong lòng di sản
misconception of time
Top 5 bảo tàng Singapore đặc sắc nhất định phải ghé thăm

Địa điểm liên quan