Giới thiệu
- Địa chỉ: 44 Đống Đa, P. Vĩnh Ninh, Huế, Thừa Thiên Huế
- Giờ mở cửa: 07:00 - 21:00
- Giá: 17.000 ₫ - 32.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:00 - 21:00
- Giá: 17.000 ₫ - 32.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Cafe Beta Milk Tea
[Tổng hợp] - Cafe Beta Milk Tea
[Tổng hợp] - Cafe Beta Milk Tea
[Tổng hợp] - Cafe Beta Milk Tea
[Tổng hợp] - Cafe Beta Milk Tea
Vị trí
Đánh giá
-
-
Chiều nay ghé lại quán, đồ uống ở đây vẫn ngon như ngày nào :3. Nay gọi thêm món bắp chiên: giòn, ngon, giá rẻ. Có điều cho cho kèm sốt tương ớt, mayo quá ít, xin lui xin tới cũng ngại.
-
Nắng nóng quá nên vào quán ni thử. Máy lạnh + quạt mà không mát lắm. Mình tới thì chủ yếu là một phòng học nhóm, phòng thì đánh bài. Bọn mình gọi trà đào và cf đá xay. Trà đào hơi ngọt, lát đào dày, to. Cf đá xay nhìn không bắt mắt, lạt lạt. Nhìn chung không ấn tượng lắm.
-
Ngày trước đi thi ở Nguyễn Chí Diễu nên ghé mua uống thử. Trà sữa mình uống là trà sữa hoa hồng. Vị hơi ớn, ngọt, ko nghe vị trà. Nhưng thạch ngon, thấy vừa miệng. Một ly 15k cũng ổn do mình chọn vị thôi. Nhân viên vui vẻ nhiệt tình.
-
Mình đã đến đây 2 lần cùng nhóm bạn thấy đồ uống được, giá cả hợp túi tiền sinh viên tụi mình. Nhưng thái độ nhân viên đáng thất vọng, có vẻ nhăn nhó không nhiệt tình lắm.Vì bọn mình đi đông (khoảng 10 người) nên gọi món hơi lâu thì thấy nv thái độ khó chịu liền, rất không thoải mái. Rồi khi đang ngồi nói chuyện thì nhân viên lại đến dọn ly trong khi đồ uống vẫn còn, không thể hiểu được. Còn nhạc thì chỉ mở duy nhất 1 bài (cả 2 lần vào đều giống nhau). Sẽ không còn lần sau ghé quán nữa.
-
Mình đi ngoài thấy không gian quán cũng khá được nên ghé vào thử. Mình có gọi trà sữa thì thấy không có gì đặc biệt, trân châu không ngon, mì cay thì sợi mì không giống như hay ăn ở Seoul, mùi vị như đang ăn mì lẩu Thái í. Giá cả thì không hề rẻ. Và điều mình không thích nhất ở đây là thái độ nhân viên, mình có chụp một vài cái ảnh thôi chứ có phải phá đồ đạc gì đâu mà cứ nhìn nhìn kì cục dễ sợ, đang ăn cũng bị nhìn miết, thái độ không hề nhiệt tình gì cả.