Giới thiệu
- Địa chỉ: Đối diện 15 Lương Văn Can, P. An Cựu, Huế, Thừa Thiên Huế
- Giờ mở cửa: 06:00 - 10:00
- Giá: 5.000 ₫ - 10.000 ₫
- Giờ mở cửa: 06:00 - 10:00
- Giá: 5.000 ₫ - 10.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bún Trộn Cây Sung
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bún Trộn Cây Sung
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bún Trộn Cây Sung
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bún Trộn Cây Sung
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bún Trộn Cây Sung
Vị trí
Đánh giá
-
-
đường này toàn quán kiểu sinh viên.nhưng đồ ăn.ngon, bên cạnh quán này có quán bánh canh, bên cạnh quán bánh canh có quán bún cũng rẻ mà ngon, tô bún mình.nói múc 10k cũng được, 15k, 20k chủ quán vẫn bán!
-
Quán ni đối diện nhà máy hạt dưa Tân Ký phải ko hè? Nếu rứa thì cũng bình thường thôi, ko gọi là ngon đc.
-
Nếu các bạn đang tìm quán ăn no mà giá cả sinh viên thì đây là một trong những nơi hợp lí nhất rồi :3 Có nhiều người vẫn chưa biết món bún trộn này, nên có thể là dịp để thử một lần cho biết luôn ) Bún trộn có khá nhiều biến tấu và mỗi quán lại có một cách chế biến khác nhau, bún trộn ở đây thì có miến dong, mì vàng, mít trộn ( được rất nhiều người ưa thích :v ), đậu khuôn xào cà rốt và ăn kèm với rau sống. Nước chan thì có xì dầu nấu và mắm nêm. Ai ăn được mắm nêm thì cảm thấy bún trộn mắm nêm ngon hơn. Có cả nước mắm cho ai không ăn được mắm nêm hoặc xì dầu. Vì nguyên liệu chỉ toàn là rau ráng nên nhẹ bụng với đỡ ngán, thích hợp cho mấy bạn giảm cân với cả ớn thịt :v Một tô bún trộn bình thường thì có đầy đủ như hình, chỉ cần trộn lên, và ĂN thôi ^^ đậu phụng rang béo béo, kẹp thêm miếng bánh tráng giòn giòn, ai ăn cay được thì bỏ ớt nhiều ăn sẽ ngon hơn :3 có cảm tưởng nhìn hơi giống cơm hến :v 1 tô 5-7k, tùy người ăn ít hay nhiều, nếu lần đầu ăn thì nên kêu 5k để ăn thử xem có hợp không, vì không phải ai cũng ăn được bún trộn == . À, đa phần đều kêu thêm chả hoặc nem để ăn cùng, 3k/1 cái. Ngoài bún trộn ra thì còn có bánh lọc trần với bánh mì. Bánh mì thì cũng như mấy quán khác, ốp la, chả, thịt nướng,... Thịt kho ( như hình) hầu như được ăn nhiều nhất. Ngoài mì ốp la trứng gà ra thì tất cả mì đều 5k. Bánh lọc cũng 5k 1 dĩa. Quán nằm trên đường Lương Văn Can, vì tên đường không phổ biến nên nghe lạ, khó cho người ở chỗ khác tìm tới ăn. Bán ngay dưới cây Sung, trước mặt nhà số 15, buổi sáng khá mát mẻ. Gần đó còn có bún bò, bánh ướt, bánh bèo, bánh canh,... Kêu thêm ly nước đậu 5k nữa là no bụng ^^ Hình đều do mình tự chụp, nếu lấy thì ghi nguồn giúp mình nhé :) Nên tới thử 1 lần để cảm nhận )
-
Hồi trước lớp mình hay mya bún trộn của gì đây lên ăn sáng tập thể lắm nè, bún ngon mà rẻ lắm. Từ ngày hết học cấp 3 đến giờ phải cả năm mới có dịp đến đây ăn lại món này, phải nới là mùi vị vẫn i nguyên như ngày nào. Mình có gọi 2 tô 7k (do ham ăn quán nên ăn hết mới nhớ chưa chụp hình lại ) cho 2 người uống thêm 2 cốc nước đậu ở hàng bên cạnh nữa là thấy no căng bụng rồi. Khởi đầu một ngày làm việc mới với một buổi sáng chất lượng mà không có nhiều dầu mỡ qura là tốt cho sức khỏe phải không nào.
-
Lâu lắm rồi mới có dịp đi ngang chỗ dì bán bún này buổi sáng. Chỗ dì ngoài bún trộn ra thì còn có bánh lọc, bún mắm nêm, mì đủ thứ cho một bữa sáng tươm tất luôn ạ. Bún trộn của dì ngon, nhất là phần nhân rất nhiều mít và đậu khuôn chiên đươch um rất thấm, bún trộn ăn kèm với xì dầu đã được kho qua kèm nhúm rau sống xanh, tươi và chút ớt tương cay cay thiệt làm cho người ăn nao lòng mà. Giá bán ở đây rất bình dân từ 7 đến 10 nghìn một tô là no đến trưa luôn rồi.