Giới thiệu
- Địa chỉ: 134 Thạch Hãn, Huế, Thừa Thiên Huế
- Giờ mở cửa: 15:00 - 21:30
- Giá: 5.000 ₫ - 20.000 ₫
- Giờ mở cửa: 15:00 - 21:30
- Giá: 5.000 ₫ - 20.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bánh Lọc Chiên - Thạch Hãn
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bánh Lọc Chiên - Thạch Hãn
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bánh Lọc Chiên - Thạch Hãn
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bánh Lọc Chiên - Thạch Hãn
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bánh Lọc Chiên - Thạch Hãn
Vị trí
Đánh giá
-
-
Hôm nay có dịp đi Huế chơi, làm 1 đợt foodtour bắt đầu bằng quán này. Quán này đặc biệt nhất là bánh bột lọc chiên. Món này lạ. Ăn giòn, ngon, bên trong có 1 con tôm nhỏ. Giá rẻ, 1 dĩa như trong hình là 5k. Ngoài ra còn có tré và trứng cút nữa.
-
Quán ni quán đỗi thân quen với team trong thành rồi. Huế chuyển trời vào ăn bánh lọc chiên vừa nóng vừa giòn, thiệt sướng cái miệng hết sức. Lần đầu tìm quán thì hơi khó khăn bởi quán không có biển hiệu gì cả. Chỉ có dân ăn uống đi chặp thành quen thôi. Không gian quán chỉ là một phần hiên nhà nên vào lúc cao điểm thì cháy bàn hết nhé. Dĩa 5k/10 cái. Giá cực kì iu thương luôn! hihiThảo luận bị khoá cho bài đánh giá này
-
Ra Huế mấy lần xế ăn vặt đều ghé quán này. Quán nhỏ nhỏ. Dĩa bột lọc chiên 10 cái 5k. Phần nhân ngon. Bột lọc chiên giòn. Mình gọi 1 phần trứng cút ăn kèm nữa. Trứng cút to và nóng, chấm muối tiêu ăn khá thích Chị chủ cũng nhiệt tình Quán có bán thêm tré cây nữa
-
Mình thích ăn ở quán này lắm. Ra Huế là nằng nặc đòi anh bạn chở đi ăn. Quán nhỏ nhỏ, mở bán tầm xế. Dĩa bột lọc 5k, 10 cái. Bột lọc chiên giòn, phần nhân ngọt ngọt làm mình khá ưng. Ở đây bán thêm tré nữa, 3k/1 cây thì phải Phục vụ nhanh
-
Mình ra Huế đi du lịch, tìm trên placevietnam có quán này review khá tốt nên cũng phóng xe tới ăn thử hé hé. Quán nằm phía sau Đại Nội nên cũng dễ tìm và cũng không xa trung tâm lắm. Bên ngoài quán nhìn cũng giản dị nên mình bị phóng xe qua luôn, hình như chỉ để 1 tấm biển nhỏ "Bánh lọc chiên" thôi thì phải. Mình gọi 3 dĩa bánh lọc. Mỗi dĩa 5k/10 cái. Bánh được chiên khá giòn và nóng, chấm với mắm ăn rất ngon. Mình rất hối hận khi không gọi thêm dĩa nữa :)) Tré ở đó ăn ngon và thơm. Mình ăn 3 dĩa bánh lọc, 1 cái tré và 2 trứng cút hết 20k. Sau này có cơ hội đến Huế nhất định sẽ ghé lại :))