Giới thiệu
- Địa chỉ: NS Phú Xuân, Trần Hưng Đạo, Huế, Thừa Thiên Huế
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:00
- Giá: 10.000 ₫ - 30.000 ₫
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:00
- Giá: 10.000 ₫ - 30.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Book Cafe - Nhà Sách Phú Xuân
[Tổng hợp] - Book Cafe - Nhà Sách Phú Xuân
[Tổng hợp] - Book Cafe - Nhà Sách Phú Xuân
[Tổng hợp] - Book Cafe - Nhà Sách Phú Xuân
[Tổng hợp] - Book Cafe - Nhà Sách Phú Xuân
Vị trí
Đánh giá
-
-
Bữa trưa không biết đi đâu để trốn cái nắng nóng khắt nghiệt của Huế, đây đúng là địa điểm lý tưởng của mình. Nơi đây rất dễ tìm, ai sống ở huế thì chắc không ai không biết nơi này cả. Bước vào cửa là cảm giác như được sống lại vậy, siêu mát mẻ. Vừa đọc sách, vừa nghe nhạc, không gian ở đây còn rất thích hợp để học bài cũng như làm việc. Ở đây có rất nhiều sách hay để đọc. Nhân viên thân thiện , lễ phép. Sẽ thích hơn nếu nhân viên chêm trà thường xuyên ^^ sẽ ghé lại
-
Do ở trong nhà sách nên khá yên tĩnh. Các loại nước không được ngon cho lắm do người pha chế cũng không phải chuyên nghiệp. Ca cao sữa thì cũng từ bột milo chứ không phải từ ca cao. Mìn( thường uống lipton đá vì 20k vừa giá và cũng có thể coi là món ngon nhất. Có thể đọc sách thoải mái. Chủ yếu là nhà sách bật nhạc không lời nên yên tĩnh và mát mẻ. Chỉ có sáng cn thì hơi chật chội 1 xí. Nhân viên có thái độ không tốt cho lắm. Giá cả vẫn hơi chát do ở trong nhà sách
-
Một địa điểm tránh nóng lí tưởng và đủ yên tĩnh để học vào mùa hè. Vị trí quán dễ tìm. Không gian có điều hoà mát mẻ, lại sạch sẽ. Anh chị nhân viên cũng rất nhiệt tình nữa. Khách cũng khá là đông, chủ yếu là vào đây học nhóm, đọc sách, làm việc với laptop chứ thấy ít người vào để phét chuyện. Menu đa dạng, giá thức uống từ 20k trở lên. Nước suối rẻ nhất là 15k. Mình thấy giá cả vậy là có thể chấp nhận được, vì mình vào đây chỉ mất tiền nước thôi mà được hưởng cái mát lạnh của điều hòa + không gian riêng yên tĩnh chẳng bị ai lớn tiếng làm phiền + ngồi đến lúc nào chán mới thôi + tha hồ đọc sách free với rất nhiều thể loại trong nhà sách. Tụi mình uống 1 bò húc 1 nước lọc và 1 cacao đá. Cacao cứ như là bột milo pha loãng vậy, và khuấy không đều, kết hợp với đá tan nên uống cảm giác cứ lợn cợn cực khó chịu.