Giới thiệu
- Địa chỉ: Lê Lợi, Huế, Thừa Thiên Huế
- Giờ mở cửa: 18:00 - 23:00
- Giá: 6.000 ₫ - 11.000 ₫
- Giờ mở cửa: 18:00 - 23:00
- Giá: 6.000 ₫ - 11.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bắp Nướng Mỡ Hành
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bắp Nướng Mỡ Hành
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bắp Nướng Mỡ Hành
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bắp Nướng Mỡ Hành
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bắp Nướng Mỡ Hành
Vị trí
Đánh giá
-
-
Lần đâu vô Huế cho tới bây giờ vẫn kết mãi khoai nướng với bắp nướng mỡ hành.. nhất là mùa đông vừa thổi vừa ăn.. chao ôi nó ngon ghê luôn.. khoai vàng thơm béo béo. Chắc chỉ có Huế mới có cả dãy bán khoai nướng thế này.. đi mô cũng nhớ hết
-
Trời lạnh ni mà ăn khoai, bắp nướng thì max phê Bắp nướng quét một lớp mỡ hành hắn mặn mặn ăn cực thích, không biết do xui hay do không phải mùa bắp nên hôm ni bắp nhỏ, ăn không đã lắm :)) Khoai nướng thì bùi bùi, thơm, nướng vừa ăn không bị cháy Mấy quán ni còn bán mấy món nướng khác nữa như mực, hải sản đồ rk Mình ăn cá bò nướng hắn cũng được, thấm gia vị nhưng nước chấm không ngon Có thể vừa ngồi ăn vừa ngắm đường phố hay nhìn ra sông Hương cũng rất hay
-
Mỗi tuần cứ tới ngày có tiết ở trường sư phạm là mỗi lần được ăn món này i :))) ngồi học mà mùi thơm của bắp nướng nó cứ bay vào làm kích thích cái bụng k à :))) trời đang dần chuyển mùa, bắt đầu se se lạnh rồi, ăn món này là phê lắm nà :)) ngồi co ro, rúc rúc vào nhau, hóng gió của sông hương, ngắm cầu trường tiền lên đèn, "gặm" trái bắp nướng mỡ hành thì quá tuyệt còn gì :))) ở đây còn có bán thêm các loại đồ nướng như mực nướng, cá nướng, nai nướng,....cá nhân mình thích nhất là nai nướng, vừa rẻ vừa ngon, chấm kèm thêm với tương ớt, quá tuyệt luôn :))
-
Bắp nướng, khoai lang nướng. Lúc đầu mag ra nóg thì có vẻ ngon nhưng sau nguội nên k còn ngon nữa. Bắp nếu có thêm cái gì mặn2 chấm thì ngon tuyệt
-
Trời này mà ngồi ăn bắp nướng hoặc khoai lang nướng ở đây thì tuyệt, bắp ở đây khá là ngon giá 7k/trái bắp được phết lên mỡ hành thêm chút gia vị mằn mặn cũng dễ ăn nhưng mà mình thích ăn ngọt hơn. 😂😂 ngoài ra thấy khách gọi khoai lang nướng cũng nhiều tiếc mình chưa thử, dọc đường này nhiều quán lắm mà hầu như thấy khẩu vị quán nào cũng giống nhau nên quán nào đông là mình vô thui, ăn 2 trái lè lưỡi. )))