Giới thiệu
- Địa chỉ: 2/85 Nguyễn Huệ, Huế, Thừa Thiên Huế
- Giờ mở cửa: 08:00 - 21:00
- Giá: 6.000 ₫ - 35.000 ₫
- Giờ mở cửa: 08:00 - 21:00
- Giá: 6.000 ₫ - 35.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bánh Khọt Hoan Thiện
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bánh Khọt Hoan Thiện
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bánh Khọt Hoan Thiện
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bánh Khọt Hoan Thiện
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bánh Khọt Hoan Thiện
Vị trí
Đánh giá
-
-
Món bánh khọt vừa ngon mà giá cũng phải chăng . Mỗi lần ghé quán ngoài bánh khọt ra mình hay gọi thêm món cơm cháy rất đặc biệt , trứng cút chiên .. Rau sống ăn kèm tươi và sạch . Cô chú phục vũ cũng rất nhiệt tình
-
Cuối tháng không có tiền nên kiếm cái gì rẻ ăn. Đang ngày mưa mưa lạnh lạnh bỗng nhớ tới bánh lọc chiên ở đây, rồi thèm luôn cả bánh khọt ahihi. Mình ăn bánh khọt ở đây cũng được hơn 5 năm rồi. Từ 10k lên 12k rồi giờ vẫn giữ nguyên giá đó cho 1 dĩa 4 cái. Bánh ăn kèm vs rau xà lách và chua ngọt cực ngon, chấm thêm tí nước mắm chua chua ngọt ngọt cay cay. Bánh giòn tan trong miệng luôn, ăn xong 4 cái vẫn còn thèm. Nhưng thôi không nên ăn nhiều vì còn để bụng ăn bánh lọc chiên. Bánh lọc chiên nhỏ nhỏ chiên giòn chấm nước mắm sệt sệt cay cay ngon khó cưỡng luôn he he. Thích bánh lọc chiên ở đây là vì ăn với nước mắm chứ không phải với tương ớt như mấy quán khác. Ăn no nê căng cái bụng 2 dĩa bánh khọt thêm 1 dĩa bánh lọc chiên mà chỉ có 34k. Ngoài ra quán còn có kem flan, sữa đậu xanh, thạch rau câu các thứ... Giá cả quá hợp lý với sinh viên. Cô chú bán hàng thân thiện. Chỗ để xe có hơi eo hẹp tí vì ở trong hẻm nhưng cũng ko làm ảnh hưởng đến độ ngon của bánh ahihi
-
Cứ thèm bánh khọt là mình lại đến quán ăn :)))) ưng bánh khọt ở đây lắm luôn :3 Cuốn bánh với chút rau cùng chua ngọt, chấm thêm chút nước mắm cay cay ngọt ngọt, cắn phát cảm nhận ngay được độ giòn, ngon của bánh luôn :3 Mình có ăn thêm bánh lọc chiên với bánh gạo cay :)) mà ham ăn quên chụp ảnh =)))) bánh lọc chiên ưng nhất nước chấm là nước mắm ớt đặc sệt, ăn với lọc chiên là đúng bài luôn :3 Còn bánh gạo cay thì mình hơi bị thất vọng. Bánh gạo mềm nhũn, ko dai, lại còn bị ngọt nữa. 2 đứa mà ko ăn hết đc dĩa bánh gạo :( Giá cả ở đây cũng khá rẻ :3 bánh khọt 12k/dĩa, bánh lọc với bánh gạo đồng giá 10k :3
-
Tối nay đến quán lần đầu, khá là đông. Mình gọi bánh khọt và sữa đậu nành. Vì cũng nhiều người nên khá là lâu. Bánh giòn, nhân thì có tôm, thịt và trứng cút cắt lát. Ăn với bánh tráng, với rau sống, sần sật rất ngon. Nước đậu nành thì hơi ngọt tí. Ở đây khá là đa dạng các món đồ mặn lẫn đồ ngọt, ăn thả ga. Ăn ở quán nên ngồi trong nhà chứ ngồi ngoài đường hay bị muỗi đớp lắm =)). Cô chú ở đây nhiệt tình, dễ thương. Giá lại còn mềm nữa. Chắc cứ đói sẽ đến đây!
-
Bánh ở đây khi nào khách đến mới làm nên luôn nóng, nước chấm hay rau sốg chua ngọt ăn kèm đều rất được. Các bác phục vụ cũng rất dễ thương. Ở đây có nhiều món khác nữa, bánh lọc ở đây theo mình thì khoong đc ngon cho lắm, nước châm hơi ngọt so với khẩu vị. Rau câu dừa thì rất ngon, mình thường ăn từ 2 đến 3 ly. nếu các bạn đến ăn mình khuyên nên ăn tại chỗ vì bánh mua về nguội sẽ rất khó ăn, ngán và bánh tráng mua về có vẻ dai hơn so với ăn tại chỗ