Giới thiệu
- Địa chỉ: 66 Ngô Đức Kế, Huế, Thừa Thiên Huế
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:00
- Giá: 15.000 ₫ - 33.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:00
- Giá: 15.000 ₫ - 33.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Mân - Bánh Canh Bột Lộn
[Tổng hợp] - Quán Ăn Mân - Bánh Canh Bột Lộn
[Tổng hợp] - Quán Ăn Mân - Bánh Canh Bột Lộn
[Tổng hợp] - Quán Ăn Mân - Bánh Canh Bột Lộn
[Tổng hợp] - Quán Ăn Mân - Bánh Canh Bột Lộn
Vị trí
Đánh giá
-
-
Mình ở quảng trị nhờ placevietnam mới tìm đến được quán này :) thực sự là rất ngon,hương vị đậm đà, giá lại bình dân,tuy nằm trong hẻm hơi khó tìm nhưng không uổng công, từ ngày về mình bị nghiện luôn bánh canh cua ở đây, lần tới vào nhất định sẽ tới nữa :)
-
Lần đầu tiên được ăn món này cảm giác rất thích thú bởi vì vị ngon và lạ của món này. Miếng bột lộn dai dai, chả cua thì vừa miệng, nước dùng thanh ngọt... Nhắc tới lại thèm rồi, cơ mà ở tận Huế mới có loại bánh này. Có dịp đi Huế sẽ mò tới lần nữa. Hai mẹ con cô chủ quán rất hiếu khách, vui vẻ. Giá thì rất bình dân.
-
Bánh canh ở đây ngon hết chê. Nước ngọt. Ăn bánh canh bột lộn nhai zai zai, vui miệng. Nhiều lần k hài lòng với quán vì mình tới trước họ tới sau mà bán chọ họ trước, họ ăn xong tính tiền đi ra rồi mình vẫn chưa có tô bánh canh. Nhiều lúc tức dễ sợ nhưng vì mình thích ăn bánh canh ở đây nên phải nuốt cục tức xuống để bước vô ăn.
-
Quán có không gian khá nhỏ và hẹp, khoảng trêm 20 - 30 người là phải dọn bàn ra ngồi vỉa hè rồi :)) Vì quán đông, mà được có 1 - 2 dì phục vụ cả đồ ăn lẫn thức uống, còn 1 chị ngồi múc bánh canh rồi nên đợi là điều không thể tránh khỏi :v Mình hay lựa ngồi gần chỗ nấu để hối cho nhanh :)) Quán bán đủ thứ bánh canh: bột lộn, bột lọc, bột mì với cả nui nữa, kèm với chả cua, trứng cút, huyết, ưng kêu giò heo cũng có giò heo luôn. Mình hay gọi bánh canh bột lộn nhất :)) bột lộn dai dai, cơ mà lạt. Nhai 1 miếng bột, húp thêm 1 miếng nước dùng nữa là không chê vào đâu được. Vì vậy tô mình lúc nào cũng hết nước mà còn bột :))))) Chả cua cũng mềm ngon nữa :3 Ở đây hũ ớt là được tấn công nhiều nhất :)) Ai cũng lựa tóp trong hũ ớt mà ăn :)) Mình có gọi thêm yaourt đá, thấy uống cũng được :))
-
Quán dễ tìm vì có cái bảng để ngoài, chỗ để xe hơi chật. Bánh canh ở đây có đủ loại luôn, lộn lọc mỳ nui. Có cả chả cua or thịt bò. Giá cũng rẻ chỉ 10k/tô. Chất lượng khỏi chê, phải nói là quá ngon. Tuần nào cũng tới ăn ít nhất 1 lần cả thèm quá :))) Tuy nhiên thái độ phục vụ của dì bán khó chịu, nhiều lần bị phục vụ vs cái thái độ đó nên tự hứa vs lòng mình ko bao h quay lại nữa. Nhưng do thèm quá đành phải bỏ qua tất cả để mò tới ăn huhu :(( Túm lại là bánh canh quá ngon, còn lại thì mình ko thích -.-