Giới thiệu
- Địa chỉ: 36 Ngô Gia Tự, Huế, Thừa Thiên Huế
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:00
- Giá: 20.000 ₫ - 33.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:00
- Giá: 20.000 ₫ - 33.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bánh Canh Bà Đợi - Ngô Gia Tự
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bánh Canh Bà Đợi - Ngô Gia Tự
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bánh Canh Bà Đợi - Ngô Gia Tự
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bánh Canh Bà Đợi - Ngô Gia Tự
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bánh Canh Bà Đợi - Ngô Gia Tự
Vị trí
Đánh giá
-
-
Nghe danh quán đã lâu từ khi ra Huế học đến h nhưng h mới có dịp thưởng thức. Ấn tượng đầu tiên khi đến quán là bàn ghế gọn gàng sạch sẽ sáng bóng. Điều bất ngờ tiếp theo là khi bưng bánh canh ra khác hẳn với những quán bánh canh khác mình từng ăn ở Huệ và mình đã hiểu rân Bà Đợi lại nổi tiếng đến vậy. Mình gọi 1 tô thường o bưng ra 1 tô bánh canh nóng hổi kèm theo mấy chén nào là rau hành, màu thêm... trong tô có tôm và chả mấy con tôm to ăn ngọt lắm, tô thường mh ăn chỉ có 15k. Hình như quán bán cả sáng và chiều luôn thì phải, đang đói mà vào ăn 1 tô là no nê luôn á :))
-
Quán sạch sẽ, thoáng mát. Chủ quán rất thân thiện, dễ tính. Lâu nay ăn cả ba cơ sở thấy quán này được nhất. Mình thường hay kêu một tô vừa tôm, phải bỏ ớt hành và trứng vào ăn mới ngon được. Mình hay nghe mọi người nói ớt của quán này rất đặc biệt, ớt cay nhưng riêng mình thì thấy không cay, chẳng hiểu vì sao :D Bột bánh canh quán này mềm hơn quán ở đường Nguyễn Trãi nên dễ ăn hơn. Mình đặc biệt nghiện tôm, mấy bữa nay nhà mình cứ sợ biển nhiễm độc nên không dám ăn tôm, chỉ tin tưởng quán này thôi. Tôm quán nuôi nha mọi người, không độc. Nói chung là được!
-
Mình đến Huế du lịch tìm trên placevietnam thấy quán này có nhiều lượt review điểm cũng khá cao nhưng nhìn hình ảnh không hấp dẫn mấy (tô bánh canh lèo tèo vài sợi, nước lèo ko màu, tôm chả đơn giản) nên ngày đầu quyết định ko thử. Sang ngày thứ hai vì đi chơi nhiều hơi mệt, quán gần khách sạn nên đến ăn cho qua bữa, trời ơi nó ngon.... Nước lèo nóng, cho thật nhiều hành lá, thêm tý ớt sa tế hơi tê tê, đang mệt ăn tô này bá cháy. Chỉ có 2 ngày ở Huế mà ăn ở đây hết 2 bữa, giờ vẫn còn thèm. Khi nào mới có dịp đến Huế nữa đây huhu. Quán có chi nhánh ở Sài Gòn ko...
-
ở huế thì mình thích ăn bánh canh ở đây nhất. không màu mè như chỗ khác, nước dùng trong veo mà ngọt kinh khủng luôn (ko phải ngọt do bột ngọt đồ đâu nhé). 1 tô 15k được 2 con tôm, khá tươi. 2 viên chả (hơi bé xí). thấy cũng hơi đắt nhưng mà thấy đáng tiền. dĩa hành lá để riêng thích hợp cho mấy bạn không ăn hành mà sợ chủ quán quên nhé :)) bột bánh canh hơi ít, nhưng làm từ bột lọc nên cũng no với mình. mấy bạn nam chắc phải ăn 2 tô quá :)))
-
Đây là quán ăn tệ nhất từ trước đến nay mình từng ăn Không màu không mùi ... chắc khác gì nấu nước lọc với muối... người bán từ khó chịu ... vệ sinh hơi kém