Giới thiệu
- Địa chỉ: 8 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P. Phú Cát, Huế, Thừa Thiên Huế
- Giờ mở cửa: 08:00 - 21:30
- Giá: 10.000 ₫ - 50.000 ₫
- Giờ mở cửa: 08:00 - 21:30
- Giá: 10.000 ₫ - 50.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bà Đỏ - Bánh Bèo - Nậm & Lọc
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bà Đỏ - Bánh Bèo - Nậm & Lọc
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bà Đỏ - Bánh Bèo - Nậm & Lọc
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bà Đỏ - Bánh Bèo - Nậm & Lọc
[Tổng hợp] - Quán Ăn Bà Đỏ - Bánh Bèo - Nậm & Lọc
Vị trí
Đánh giá
-
-
18-07-2018 17:39:04Không ngon và mắc nhé Theo google chỉ tới nơi. Không gian ổn đẹp đẽ chỗ ngồi sạch sẽ dễ chịu. Thức ăn: mình kêu phần bánh bèo mà bạn bít không bánh bèo phải nói là làm ướt lắm ăn không ngon gì cả bánh nậm thì khá hơn mà hơn ngán. Mà cho da heo chiên giòn rất nhiu bạn nào đến đay thích ăn da heo thì hợp :3. À giá hơi chát vì có nhiều quán khác giá cực hạt dẻ mà ăn ngon ngon hơn nhìu nên tham khảo bạn bè ở Huế khi lựa món ăn nhé
-
Quán có không gian rộng rãi, có chỗ đậu xe, ô tô cũng đậu được luôn. Giá cả hơi cao, nếu muốn ăn thử hết các loại bánh có thể gọi mỗi loại nửa phần nha. Mình gọi nửa phần bánh bèo 25k, nửa phần bánh lọc 20k và nửa phần bánh nậm 20k. Hồi đó giờ chưa ăn mấy món này tại Huế lần nào, giờ được ăn thấy nó ngon khác biệt hẳn. Bánh bèo có miếng da heo chiên, tôm nhuyễn nhuyễn thơm ghê luôn. Bánh nậm bột béo béo. Bánh lọc được nguyên con tôm bự. Nước mắm để chấm thì không mấy đặc sắc. Hồi đó ăn mấy loại bánh này ngán kinh, mà giờ ăn hết cũng còn thèm muốn ăn nữa. Nói chung mình cực kỳ thích hương vị món ăn ở đây.
-
Một phần chỉ có 7 cái trong khi quán bảo là 8 cái. Cực mắc.
-
Nổi tiếng một thời nhưng ăn bây giờ đã không còn ngon nữa! Đã thế lại còn mắc, ở Huế mà bán giá đó thì ma nó ăn! Nên khuyên các bạn nên qua quán " Hàng Me" bên võ thị sáu ăn còn ngon bổ rẻ hơn!
-
Quán lèo tèo vài người, mà nhân viên phục vụ thì khó chịu theo kiểu ăn thì ăn, không ăn thì thôi. Gọi 6 món, 20 phút mang ra được 1 món, tới món thứ 4 thì không mang nữa, hỏi han thì không thèm trả lời, đành tính tiền đi về. Các bạn ra Huế né bà Đỏ ra. Muốn ăn bánh bèo thì qua quán Hạnh, ăn ngon, lịch sự hơn, đừng nghe lời giới thiệu của taxi mà ghé bà Đỏ. Bà Đỏ không ngon, giá cả tính ra không rẻ so với chất lượng đồ ăn và phục vụ.