Giới thiệu
- Địa chỉ: 32 Nguyễn Huệ, P. Vĩnh Ninh, Huế, Thừa Thiên Huế
- Giờ mở cửa: 16:00 - 22:00
- Giá: 6.000 ₫ - 9.000 ₫
- Giờ mở cửa: 16:00 - 22:00
- Giá: 6.000 ₫ - 9.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán có món mới là thạch bi, xanh xanh đỏ đỏ rất baét mắt, nhưng yên tâm là màu của thach hoàn toàn tự nhiên. Thạch có khá nhiều vị, chanh dây, dưa hấu, sữa, sen sữa, ca cao, lá dứa, cam... giá cả theo mình rất chi là hạt zẻ, 10k/dĩa. Thạch ăn kèm nước cốt sữa dừa rất tuyệt luôn. Đây là 1 quán nhỏ, khách chủ yếu là khách quen, hầu như ai ăn ở đây rồi thì sẽ quay lại dù ở đây số món ko phong phú.
-
Chạy đi tìm quán mà đi ngang thấy mấy bàn ngoai vỉa hè chứ ko có ai, trong quán thì tối nên nghĩ chắc người ta ko bán, mà nghĩ gì rồi cũng ghé vô. Chị bán quán hiền vs thân thiện lắm. Mình gọi 1 thạch trái cây 10k, 1 sưa chua nếp cẩm 9k, vs 1 sữa chua trà xanh 7k. Giá rẻ ds luôn. Ly nếp cẩm nhiều nếp dã man, ăn muốn ná thở, mà cung vì nhiều nếp quá nên nhanh ớn, so vs 9k quá rẻ. Nhưng mà chị nói hôm đó chị làm sữa chua hơi chua quá thành ra ăn ko dc ngon cho lắm. Sữa chua trà xanh cũng được. Thạch trái cây thì nhiều, nhìn cute lắm 😁😁😁 có nhiều vị như khoai môn, dâu, xoài... Ngồi ăn nhìn ra đường cung vui. Kêu 3 cái mà nhiều quá ăn k hết nữa. Cái này chắc đi bạn bè đông đông ngồi tám ăn mới đỡ ngán vs rẻ.
-
Quán nằm ngay trên đường Nguyễn Huệ, đối diện khách sạn Morin nên rất dễ tìm. Quán nhỏ nhỏ, nằm ngay lề đường. Mình gọi thử 1 sữa chua nếp cẩm thì được mang ra ly cao, sữa chua nhiều nhưng cái thìa thì bé xí cho con nít ăn, rất khó dùng. Nếp cẩm tự làm rất ngọt, dẻo, làm ăn thêm với sữa chua rất mau ớn, không thơm mùi lên men của nếp nên ăn như ăn xôi chứ không có vị gì đặc sắc. Ly sữa chua nhiều, nếp cẩm cũng nhiều, ăn quá no. Chị chủ khá thân thiện, nên mình góp ý lun về món. Ngoài ra quán còn bán sữa chua trà xanh, thạch và nước mía. Giá cả bình dân, phù hợp với sinh viên
-
Quán nằm ở đường nguyễn huệ. Đối mặt với đường trần thúc nhẫn nên không khó để tìm lắm. Quán có tên Al mẹ pizza nhé. Mình cứ thưwỏng không có tên nên đi tìm:))) chứ thật ra biết rồi thì dễ lắm. Chẳng giá ở đây rất rẻ phù hợp với sinh Viên và học sinh. Sữa chua nếp cẩm rất ngon. Nếp cẩm ngột ăn vs sữa chua chua chua rất vừa mieng không dễ bị ngán. Thạch trái cây cũng rất ngon. Thích nhất là phần nước. Béo béo. Không ngọt lắm. Chị chủ thì vô cùng dth luôn. Cứ hỏi ăn ngon không hay thêm đá không. Một ly sữa chua nếp cẩm giá chỉ 9k mà đầy ụ luôn. Còn thạch là 10k Ngoài ra quán còm bán khác món khác nhứ là sữa chua trà xanh. Sữa bắp. Chanh muối...
-
quán nhỏ, ít bàn ngoài vỉa hè nhưng cũng dễ tìm, đối diện hơi chéo chéo khách sạn Mondial. Chị chủ dễ thương lại còn thân thiện nữa 👏 Menu quán ít món, mình chủ đích ăn sữa chua nếp cẩm nên chỉ gọi món này thôi, 9k/ly mà ly to oạch, siêu nhiều, ăn muốn á thở luôn. =)) sữa chua tự làm ngọt vừa phải, ăn với nếp cẩm dẻo dẻo ngọt ngọt rất chi là hợp, đều vì 2 cái đều dẻo với ngọt, lại còn nhiều nên cũng mau ớn 😁 Ngồi vỉa hè ở quán nhìn đường xe cộ cũng khá vui, mọi người nên thử vì đúng nghĩa ngon - bổ - rẻ luôn 👍👍