Giới thiệu
- Địa chỉ: 254/18 Phan Chu Trinh, Huế, Thừa Thiên Huế
- Giờ mở cửa: 08:30 - 22:00
- Giá: 10.000 ₫ - 25.000 ₫
- Giờ mở cửa: 08:30 - 22:00
- Giá: 10.000 ₫ - 25.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Tràn ngập màu hồng luôn. Trà sữa milk foarm ngon và nhiều thạch, trà đào uống được. Chân gà thấm và có thể nhờ chủ quán điều chỉnh vị cay. Bánh trứng gì đó thì làm khá lâu, nhưng ko hợp khẩu vị mình. Nhân viên rất nhiệt tình.
-
Ko hỉu sao quán bàn ghế thì nhiều, có tới 2 tầng, món ăn vặt cũng ngon nhưng quán vắng khách lắm, nhìn tầng dưới nó hơi cũ so với ảnh chụp ở placevietnam. Mình gọi bắp xào tép 1 dĩa 15k mà ở đã nẵng mình ăn với giá này là đc cả 1 hộp bắp đầy ự lun ấy, đây đc 1 góc của cái dĩa thôi à, ít nhưng bù là mùi vị bắp xào ngon, thấm, thơm lắm nhé, chất lượng an ủi số lượng, thịt xiên 5k mà nó ngon cực, ngon hơn ốc nhồi chiên 10k nhiều luôn ấy, chân gà bóp theo kiểu của quán, ăn thấy lạ nhưng mà cũng ok, bánh trứng fomai thì ko chê vào đâu đc, trứng vs fomai nó béo bùi, ăn vs bơ thêm tương ớt ngon hết sảy, bánh 15k cũng to bằng cái chén ấy. Cơ mà ở đây chỉ ngon về đồ ăn thôi, mình ko thích trà sữa, pha ngọt quá, ko ngon, 1 ly 25k thì đến 35k uống woncha chất lượng hơn nhiều.
-
Hôm qua mình có đến quán vì có voucher giảm 30k. Bước vào quán đập vào mắt mình là quán rất vắng khách, lúc đó là tầm 19h30 rồi mà tầng dưới có mỗi bàn tụi mình thôi. Không gian thì được decor toàn hello kitty khá dễ thương tuy nhiên điểm làm mình khá khó chịu là đèn -_- thật sự nguyên một chùm đèn chớp nháy ngay trước mắt cực kì khó chịu luôn làm bọn mình phải xoay ngược bàn lại để ngồi. Vì là một quán trà sữa ăn vặt nên mình nghĩ không gian nên sáng sáng một tí chứ đèn lờ mờ nhìn ảm đạm với lại chụp ảnh lên không được đẹp nữa :) À đi vào món ăn thì mình order 1 bò viên chiên 1 ốc viên chiên 1 bánh trứng 2 xiên thịt nướng và 1 ly cacao nóng. Mình ngồi đợi tầm 20p thì ly cacao mới đem ra. Còn thức ăn thì còn lâu hơn tự hỏi chỉ một bàn tụi mình mà sao làm lâu thế :v ly cacao cũng bình thường hơi ấm, bò viên và ốc nhồi chiên cũng giống như bao quán khác. Điểm cộng duy nhất là xiên thịt nướng và bánh trứng ở đây làm khá ngon mình recommend bạn nào tới đây thì nên dùng thử 2 món này ^^ lúc thanh toán thì 63k khá rẻ mình có voucher nên chỉ còn 33k thôi. Mình nghĩ quán nên trang trí lại không gian quán sẽ tốt hơn. Hy vọng tết đến quán đông khách làm ăn phát đạt !!
-
Bước vào quán thì ấn tượng đầu tiên của mình là quán toàn màu hồng, cực hợp với mấy bạn bánh bèo, đến đây sống ảo thì khỏi bàn. Trà sữa của quán đậm vị, theo mình thì uống ok. Món ăn vặt của quán rất phong phú, chất lượng, vừa nhiều vừa rẻ. Ăn chân gà cay và tokpokki của quán cũng ngon lắm nhưng mà hơi cay, có lẽ vì mình ăn cay tệ nên thấy thế. Bọn mình đi 4 người ăn uống no say mà lúc tính tiền có khoảng 100k thôi. Đến đây thì cứ yên tâm là hài lòng mà vác bụng về.
-
Quán có vị trí khá thuận lợi, nằm ngay trung tâm, gần bigc. Không gian quán chia làm 3 phòng, bình thường mình chỉ uống ở ngoài sân nhưng trưa nay hơi nóng nên vào trong căn phòng màu hồng. Tone chủ đạo là màu hồng với những hình trang trí kitty và kẹo bông dễ thương nhưng bàn ghế, tường khá cũ lại màu hồng nên nhìn bẩn bẩn. Mình gọi 3 món là trà sữa, tobbokki và mì xào. Trà sữa mình gọi là sương sa hạt é nhưng cũng không khác trà sữa truyền thống mấy, topping nhiều nhưng đá cũng nhiều. Trân châu đen mình thấy hơi sương, túm lại vẫn thích thạch chanh dây nhất. Hai món còn lại thì có điểm chung là mặn. Tobboki còn đỡ vì chưa thấm lắm vào bánh lắm nên còn ăn được, nhưng hình như có kim chi đi kèm nhưng mùi vị không khác gì cải thảo luộc. Còn mì xào thì thật sự là nó thấm vào mì nên mặn khủng khiếp, mình phải bỏ nửa dĩa vì nuốt không trôi dù đã uống một đống trà sữa. Hình như 2 món này đều dùng chung 1 loại nước sốt nên mìn nghĩ nước sốt lag nguyên nhân. Lúc mình vào là tầm 12 giờ trưa, quán khá vắng nhưng phục vụ đồ ăn hơi lâu. 3 món mìn gọi là 60k áp mã còn 30k, chị chủ quán hình như ghi nhầm nên chỉ phải trả 25k.