Giới thiệu
- Địa chỉ: 31 Nguyễn Du, P. Phú Cát, Huế, Thừa Thiên Huế
- Giờ mở cửa: 14:00 - 22:00
- Giá: 2.000 ₫ - 20.000 ₫
- Giờ mở cửa: 14:00 - 22:00
- Giá: 2.000 ₫ - 20.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Thỉnh thoảng có tới đây vài lần nằm trên đường Nguyễn Du khá dễ tìm phục vụ hơi lâu menu nhiều thứ đồ ăn thì ngon khá thoáng giá cả hợp lí quán khá đông chổ để xe rộng nói chung là tuyệt vời (do quên chụp nên viết bình luận thôi )
-
Kết đc mỗi món kem sữa dừa vs bò bía ngọt ở đây. Rất là ngon. Ngày ăn phải 10 cây cơ mà chừ lạnh rồi mẹ ko cho ăn :))) hẹn quán khi nào hết lạnh e lại tới ủng hộ kem
-
Là khách ruột của chị Nhiệt và anh Đới :))) ăn cũng lâu rồi mà chừ mới nhận xét về quán. Quán này chắc là quán đổi địa chỉ nhiều nhất từ trước giờ, nhưng cùng đường Nguyễn Du. Quán có không gian nhỏ, hơi chật. Nhưng đồ ăn thì tỉ lệ nghịch với quán luôn nhé, đồ ăn tha hồ lựa chọn, món nào cũng ngon. Giá thì khỏi bàn, rẻ như chưa từng rẻ haha. Mới đây quán có vài món mới như bánh kẹp bò xoài, ốc nhồi,... Món bánh kẹp bò xoài là mình bị nghiện luôn rồi, phải nói là tuyệt vời, vị rất lạ, mặn chua ngọt béo. Không có nơi nào có, không thử món này chắc uổng lắm. Mà giá thì có 10k, bánh thì nhiều và to đùng. Anh chị chủ trẻ mà tội với nhiệt tình lắm. Sẽ ủng hộ quán dài dài.
-
Cứ thèm ăn mà kb nên ăn gì thì mình cứ tới Nguyễn Du :))). Đa số đến đây toàn ghé quán chị Nhỏ, hôm ni thử quán ni xem sao. Quán khá là nhỏ, hẹp. Menu quá đa dạng, phong phú từ thức ăn tới nước uống, đa số tầm 10k cả. Mình gọi 1 bánh kẹp bò, vì nghe nói món ngon của quán. Hơi thất vọng 1 chút khi thấy đó là bánh ép khô, bỏ bò khô, xoài,... rồi kẹp lại. Ăn mình thấy khá lạ. Bánh tráng trộn, tráng trứng và bánh ép ở con đường này thì danh bất hư truyền rồi. Ngon, bánh tráng trộn khá là nhiều luôn, không quá cứng, ăn vị đậm đà. Sữa cacao ở quán ni có vị lạ lạ, 8k/ly. Ly sữa ngọt vừa, đắng đắng vị cacao cũng được lắm. Có điều đi xa quá, lâu lâu ghé ăn cũng vui miệng.
-
Muốn ăn vặt là cứ ghé đến đây. Mặc dù xa so với chỗ mình ở nhưng thèm là bất chấp. Mỗi lần đến quán là phải gọi từ 5 món trở lên ăn cho đã ghiền, mà ko lần nào là k có món bánh tráng trứng. Chưa ăn ở đâu mà món này ngon hơn đây. Bánh chiên vừa phải, ko bị quá nhiều dầu ăn rất nhanh ngán, có thêm nước chấm rất vừa ăn. Bánh sữa béo ngậy, thơm lừng. Gỏi, nước uống,. Các thứ đều ok. Chỉ có món mới là món ốc dồi làm mình thấy thất vọng. Quán mới sửa lại nên nhìn rất sạch sẽ, sáng sủa nhưng mà vẫn hơi chật.