Giới thiệu
- Địa chỉ: 209 Nguyễn Trãi, Huế, Thừa Thiên Huế
- Giờ mở cửa: 06:00 - 19:00
- Giá: 5.000 ₫ - 30.000 ₫
- Giờ mở cửa: 06:00 - 19:00
- Giá: 5.000 ₫ - 30.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Cứ có đi chợ là có ăn hàng, chợ lớn hay chợ nhỏ gì cũng vậy, dạo quanh quanh cho bưa chân xong r lại lần mò vô chợ ăn hàng. Chợ tây lộc thì nổi tiếng bán đồ ăn rẻ rồi, rẻ thì tầm 5k tới 15k, nhìn chi cũng thích ăn, mà ăn được quán thôi mà muốn ná thở rồi. Đại kết kem que bán giữa chợ lắm này, 3k mà ăn cũng phê lắm chơ chẳng đùa.
-
Chợ Tây Lộc là khu chợ khá nổi tiếng mà ai cũng biết. Chỉ thua mỗi chợ Đông Ba thôi. Chợ khá lớn, nằm trong khu vực thành nội. Nơi đây bán rất nhiều món ăn như bún nghệ, nước giải khát các loại, bánh bèo nậm lọc, bánh canh,... Ngoài ra thì vào buổi chiều đến tối, nơi đây còn thường xuyên diễn ra các hoạt động buôn bán hàng thùng, hàng bành, hàng sale off. Những mặt hàng này được người dân Huế săn lùng rất nhiệt tình đặc biệt là giới trẻ. Những món đồ đẹp độc chất mà giá cả lại rẻ khiến ai cũng thích. Các món ăn ở đây cũng ngon không kém, lại còn rẻ nữa. Chỗ để xe ở đây có camera an ninh giám sát nên rất an tâm.
-
Đi huế là không thể bỏ qua khu chợ này. chợ tây lộc là 1 trong những chợ rẻ ở huế luôn á. vô chợ có nhiều đồ lắm cả quần áo lẫn đồ ăn. mình hay ăn bánh lọc, bánh bèo của chợ. dĩa ăn là no, giá cả bình dân. ở đây đồ ăn rẻ lắm, đem 30k là ăn no rồi. mấy cô bán cũng vui vẻ.
-
Ẩm thực ở đây rất phong phú, cái gì cũng có cả. Là địa điểm rất đáng để thử, giá cả ở đây cũng rất sinh viên, tô bún nghệ bự chà bá vậy mà có 7k thôi. Bánh bột lọc, bánh nậm , bénh bèo,.... Rất nhiều món ngon mà giá lại rẻ. Bạn đi chợ gọi một dĩa bánh lọc 5k mệ cũng bán . Ở đây còn có bán quần áo, giày dép second hand giá rẻ nữa. Vậy nên mỗi lần cứ rảnh là mình lại rủ bạn đi chợ, dù biết là không mua gì nhưng vẫn thích đi dạo,hihi.
-
Có cô bạn ở sát ngay chợ, được dẫn đi nhiều lần và ăn nhiều món ngon rồi. Lần này cô bạn giới thiệu món ít ai biết nếu không phải là dân "bản xứ" ở đây, đó là Đậu Hủ Sài Gòn. Ở chợ, duy nhất chị bán thôi, phải đi cuối chợ mới gặp. Nghe tên, mình nghĩ chắc giống vị đậu hũ mà mấy cô gánh hàng hay bán thôi. Đến khi hút cái rột lần đầu tiên, ấn tượng dễ sợ, có mấy viên bột lọc nhỏ nhỏ, ăn quyện vào đậu hủ vị thanh ngọt, ngỡ ngàng chắc do lần đầu ăn. Ngoài ra ly còn có sương sáo. 5k/ly ăn 2 ly mới đã cơn nghiện. Ai đến chợ, nhớ thử hihi