Giới thiệu
- Địa chỉ: 27 Lý Thường Kiệt, Huế, Thừa Thiên Huế
- Giờ mở cửa: 18:00 - 21:00
- Giá: 5.000 ₫ - 50.000 ₫
- Giờ mở cửa: 18:00 - 21:00
- Giá: 5.000 ₫ - 50.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Đang đói bụng thì chạy ngang xe sushi. Lâu không ghé, giờ tự dưng thèm nên zô quất luôn mấy hộp bự chảng đem về ăn cho đã đời luôn. Xe bữa nay decor thêm lồng đèn nhìn cute cực. Sushi thì ngaỳ càng phong phú, lại trang trí vui mắt. Giá cả cũng không quá cao. Sushi vẫn rất chất lượng. Rất ủng hộ những quán như thế này phát triển ở Huế. Vừa có chất lượng vừa có phong cách. Chừ giờ vào mấy quán sushi đắt le lưỡi... thôi ăn tạm vậy, đâu có thua kém gì người ta đâu.
-
Lâu lắm luôn rồi mình không review :3 Mình bị nghiện chỗ sushi này luôn. Xe sushi thường đậu khoảng từ 6,7 giờ tối. Từng hộp sushi trang trí thật đẹp mắt, có cả thanh cua, tôm,... Nhưng giá rất rẻ, tầm 20-40k tùy loại thôi. Họ hay kèm theo cho mình một đôi đũa và bì sốt, đựng trong một cái hộp đen xinh xinh rất chu đáo. Thậm chí mọi người cũng có thể gọi điện ship hàng tận nhà luôn nha. Lâu lâu đi học anh văn về mình hay tạt qua xe mua một hộp, cung cách phục vụ cũng tốt, chủ xe thân thiện nữa ^^ Ngoài sushi còn có trà sữa, spy úp ngược... nữa nha mọi người. Tuyệt vời luôn!
-
Hộp này giá chỉ 30 ngàn. Ngon mà lại rẻ nữa
-
Trời mưa gió không biết ăn chi, đi giữa đường thấy xe Coy Shushi nên mua về nhà ăn thử xem thế nào. Mình mưa một hộp như hình là 30k. Cơm cuộn nhiều loại, nhiều vị khác nhau đủ màu sắc trông rất bắt mắt. Cái hộp cũng đẹp nữa. Tuy nhiên theo mình thì 30k là hơi mắc 1 xíu. Cơm dẻo, mở hộp ra thì thơm mùi rong biển. Ăn 1 hộp thì mình thấy chưa no lắm. Thích nhất là miếng cơm rong biển cuốn tôm. Chấm với tương hay xì dầu đều ngon. Nói chung ăn chơi thì đc còn ăn no thì chắc phải 2 hộp mới đủ
-
Vừa ngon lại vừa rẻ. Đi ăn ở 1 số nhà hàng Nhật ở Huế cũng ngang tầm này thôi mà giá thì lại đắt. Nếu quán cả buổi ngày nữa thì tiện hơn