Giới thiệu
- Địa chỉ: 62 Nguyễn Huệ, Huế, Thừa Thiên Huế
- Giờ mở cửa: 0:00 - 24:00
- Giá: 5.000 ₫ - 10.000 ₫
- Giờ mở cửa: 0:00 - 24:00
- Giá: 5.000 ₫ - 10.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Khi tất cả các anh chị bánh mì khác lên ngôi thì e ấy vẫn giữ nguyên mức giá 5k 1 ổ cho tất cả các loại mì kể trừ mì trứng nha vì trứng mắc rồi còn chưa kể dầu, ga,.. K thể nào bán 5k được 😋😋 Mặc dù ổ 5k nhưng cực kì ngon. Vì nhà là lò mì nên mì cực kì chất lượng. Ổ to, thơm bơ chứ k nhỏ tí tí mà cứng ngắc như ở chổ khác đâu. Ở đây cực kì chất lượng luôn 👍🏻👍🏻 Vì dãy này nhiều quán nên để ý chử ở trên xe mì k thôi là nhầm xe đó ăn k ngon ráng chịu đó 😋😋
-
Đường này rất nhiều xe bánh mì sát nhau nên tìm quán bánh mì của chị này hơi khó khăn chút. Bánh mì ở đây rẻ, và ngon nên đông người mua, trung bình chỉ 5k 1 ổ, ăn no nê luôn, vì bánh mì ở đây to tròn chứ không phải bánh mì dài, ổ mì cũng đặc ruột, mình thấy bán ổ mì 5k như vậy là rất rẻ. Nên người mua rất chi là đông luôn, ngồi đợi 10 phút mới có 1 ổ mì để ăn. Ai chưa thử thì nên ghé cho biết nhé. Đảm bào không thất vọng. :))))
-
Đi chơi lễ đói quá nên tấp vào mua mì ăn :3 Xe mì nằm ở vỉa hè đường lớn nên khá là dễ tìm. Ở đây mình thích nhất là mì siêu giòn siêu ngon :3 ăn mì không cũng ngon nữa :))))) Các mì khác đồng giá 5k chỉ có mì thịt heo là 7k thôi :3 Theo cá nhân mình thì thịt không ngon, cứ thấy mỡ mỡ thế nào í. Ăn nửa ổ là ớn rồi nên lấy thịt ra ngồi ăn mì không 😂😂😂 Thấy quán khá đông khách và o bán mì làm cũng nhanh. Lần sau ghé sẽ thử mì bình thường xem sao :)))))
-
Sáng mô đi học cũng tấp vô đây mua ổ mì thịt quay 7k. Mì vừa có pate, rau, ớt mà lại có nước ngon nữa chớ. Ăn ở chỗ khác không có cái nước chan thấm mà ngon như chỗ ni. Buổi sáng ăn ổ mì với uống miếng nước xong là no thấu trưa luôn. Rất thích ăn mì ở đây.
-
Bánh mì ở đây mình thích nhất là nước chan mì. Rất đậm đà và ngon. Lần đầu k biết gọi gì nên gọi mì lộn xộn mà thấy chỉ có ít thịt xíu và pate, rau thì chỉ có rau răm thôi nên hơi buồn tí :v lần sau chắc phải tự chọn để được thưởng thức 1 ổ mì ngon đúng nghĩa thôi :3 :3