Giới thiệu
- Địa chỉ: 65 Trần Hưng Đạo, Huế, Thừa Thiên Huế
- Giờ mở cửa: 15:00 - 09:30
- Giá: 8.000 ₫ - 10.000 ₫
- Giờ mở cửa: 15:00 - 09:30
- Giá: 8.000 ₫ - 10.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Phải gọi đây là chè búa xua tà la mua vì quá nhiều loại và mình ko biết phải kêu cái gì. Phải nhờ sự trợ giúp của chị chủ quán. Ví dụ bạn muốn ăn chè khoai môn cô chủ quán sẽ bỏ thêm đậu xanh đánh và một ít dừa sấy khô lên mặt cũng không cảm nhận được nhiều nhưng vị khoai môn rất ngọt và thanh. Chè bột lọc bọc heo quay thì ăn khá lạ miệng, lần đầu ăn chè ngọt và mặn khá độc đáo. Nói chung muốn ăn gì thì cứ nói cô chủ sẽ mix cho bạn. Chè trái cây ăn in như cocktail ở Sài Gòn. Hương vị không còn giữ nét truyền thống của Huế, mà đã bị thay đổi nhiều theo xu hướng của khách hàng. Cô chủ quan làm rất nhanh tay tập đồ cực kỳ nhanh, 1 ly chè làm xong chưa đến 15 giây.
-
Được đứa bạn giới thiệu đến đây ăn, quán vỉa hè nhưng sân rộng ngồi khá thoáng, ở đây có đến 20 loại chè, mình gọi 1 bột lọc, 1 thập cẩm, 1 đậu đỏ. Thập cẩm thì bỏ hơi lộn xộn 1 chút nhưng ăn khá ổn. Bột lọc heo quay thì 4 cục to bự chảng, ăn ngọt ngọt rồi mặn mặn khá vui và lạ :p cuối cùng cũng thoả ước mộng bột lọc heo quay, ở đây 1 li bình thường 8k, 1 li bột lọc 10k, mà li lớn lắm, ko nhỉ như chè hẻm :3
-
Được buổi về sớm thế là chạy qua tận đây ăn chè. Mình thì không khoái đồ ngọt nhưng do bạn dụ dỗ nên cũng đi theo. Chè ở đây có tùm lum món, kêu li thập cẩm ăn muốn xỉu. Với mình thì chè hơi ngọt phải xin thêm nhiều đá ăn mới ok, mà bạn mình thích lắm, ăn tận 2 li 😂 Dì bán hàng dễ tính, quán hình như bán đến khuya lận. Tối mát trời ra đây ngồi ăn chè nhìn xe chạy cũng vui :)))
-
Thật sự mình khá là khoái ăn ngọt nên ra đây cứ thích tìm mấy quán chè để ăn, nghe nói quán này khá là nổi ở khu này nên là phải ghé liền, tràn ngập trong chè luôn nha, đủ loại, đủ màu sắc, nhìn thôi đã thấy thích rồi, chắc phải quay lại Huế nhiều lần nữa mới thưởng thức hết chè ở đây, thèm ngọt chứ ăn nhiều loại cùng 1 lúc thì hơi khó cho cái bụng lắm hihi cơ mà thích chỗ này quá chừng luôn, mai mốt có dịp quay lại chắc chắn sẽ ở lâu hơn để ăn hết các loại chè của quán cho thỏa lòng, chia tay mà cảm thấy tiếc nuối quá đi, nghĩ lại thèm.
-
Vốn là đứa không hảo ngọt nhưng vì nghỉ chè ở đây khác ĐN nên muốn ăn thử😂😂 Nhìn 20 món là thấy xâm xoàn luôn nên bạn mình chọn giúp. Chè môn, chè chuối, vs đặc biệt là bột lọc bọc heo quay. Mấy món kia ăn cũng bt, chẳng khác gì ĐN, riêng chè hot nhất Huế thì k ngon tí nào. Ở ngoài ngọt, trong mặn, đã vậy da bên trong cứng dã man. Mình ăn không hết phải bỏ lại dù chỉ gọi 4 cục. 10k/bịch/4cuc Phải nói rằng, chè ở Huế giá quá cao. Chén có mấy muỗng mà 8k. Do nó dọc sông Hương nên nhìn cũng mát mẻ, khách du lịch ghé nhiều. Nhưng không thích nhất là thái đồ lồi lõm của mấy người bán, mình đi mua ăn mà cứ như đi xin í😭😭