Giới thiệu
- Địa chỉ: 116 Đinh Tiên Hoàng, Huế, Thừa Thiên Huế
- Giờ mở cửa: 10:00 - 22:00
- Giá: 6.000 ₫ - 35.000 ₫
- Giờ mở cửa: 10:00 - 22:00
- Giá: 6.000 ₫ - 35.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Thêm 1 thiên đường ăn vặt xuất hiện trong thành cực kì chất lượng lại nhiều món ăn vặt xuất sắc lắm. Biết quán qua nhiều lần ship chè khúc bạch nên nhân tiện ghé qua gần đây là tạt vào thử cho biết mấy món vang danh còn lại. Chị chủ là người gốc Bắc nên rất yên tâm về mấy món dân giã ngoài kia thế nào, được nhận xét khá giống với vị bản xứ như xôi chim, thoạt đầu thì nhìn như pate nhưng đó là thịt chim xay nhỏ, ăn với tương ớt đặc sản khá ngon. Ngoài ra còn xôi xéo nữa. Thêm món mình yêu thích nữa là miến xào Hàn Quốc, sợi mì chuẩn, mềm không quá dai, xào với thịt bò, rau củ quả khá thấm, trời mưa mà ăn món này đúng guu luôn í. Chè Thái ở đây mình khá là thích, vị ngọt thanh, quỵên vào mùi sầu riêng vừa phải, thạch đi kèm khá nhiều. Quán có không gian khá hẹp, nhưng nơi để xe thoải mái. Mấy chị nhân viên xinh lắm, phục vụ nhanh nhẹn chu đáo, nước trà đầy đủ. :))
-
Quán có đẩy đủ các món ăn vặt từ bắc zô nam luôn đó bà con. Xôi xéo, xôi chim, bánh đập cho tới chè Thái, xôi mít, xôi xoài Tới đây ngồi là chỉ biết ăn thôi chứ không thể làm gì nữa đâu. Quán có các món ăn vặt của Thái như tôm yum, xôi xoài. Còn cả miến Hàn Quốc trộn bò đặc biệt ngon nhé. Không gian quán ko rộng lắm nhưng bù lại chất lượng và số lượng món ăn thì miễn chê mọi người àh. Tips : các bạn nên ăn thử miến trộn, xôi chim, tôm yum.... ngon mê ly
-
Quán mới....biết :)) Ở đây hình như chuyên đặc sản Đà Nẵng, Hà Nội với Thái Lan á. Bước chân vô quán đập vô mắt là cái menu nhìn không đã hoa mắt chóng mặt rồi, nhiều món dễ sợ. Thích nhứt ở đây là gà cay phô mai, thấm với béo lắm. Tom Yum ở đây cũng chất lắm nè, thơm vị đặc trưng béo, nếu chua thêm tí là quá ok luôn, mà chắc tại mình khoái ăn chua, chơ bạn mình kêu ăn rứa ok rồi. Xôi mít ở đây là xôi gấc nên ăn chung với mít có mùi lạ lắm, rưới nước cốt dừa lên nữa ăn quên no luôn. Giá cả cũng rất yêu thương, phù hợp với cái tên "vỉa hè" :))) Không gian quán hơi nhỏ nhưng mà được cái sạch sẽ thoáng mát. Mấy chị nhân viên cute lắm nè
-
Quán phục vụ quá chậm.gọi xôi chờ 15p nv mới ra báo hết xôi.mình đã vui vẻ gọi món khác ( bún xào kiểu thái), em nv nói mình chờ 15p. Mình chờ khoảng 30p, thấy bàn bên cạnh gọi sau nhưng đã được phục vụ, mình vào bếp hỏi thì vẫn chưa làm trong khi lúc đó quán cũng chỉ có bàn mình với 2-3 bàn nữa..vậy mà lúc tính tiền nv cũng ko có một lời xin lỗi nào.đồ ăn cũng không có gì đặc sắc..sẽ không có lần thứ hai tới quán này.!
-
Quán ni đúng với tên gọi là "thiên đường ăn vặt" luôn này. Các bạn sẽ được thưởng thức hầu hết tất cả các món ăn vặt quen thuộc của giới trẻ ở quán. Nhìn vào cái menu dài dằng dặc quán một lúc là hoa mắt k biết nên ăn cái gì luôn ý :)) hôm nay mình gọi chè thái, xôi ếch với bánh tráng Đà Nẵng. Chừng đó thôi và khách cũng không quá đông nhưng mình phải đợi khoảng 20ph mới có chè và đợi một lúc sau đó nữa mới có đồ ăn. Order xôi ếch thì chị nhân viên bảo hết, nên bạn mình gọi thử lẩu tomyum cho 1 người (25k). Đánh giá về chất lượng món ăn thì: - chè thái ở đây ngon, nhiều mít và thạch các loại nhưng ăm với nhiều đá thì mới vừa miệng nếu không các bạn sẽ thấy hơn ngọt đấy! - bánh tráng Đà Nẵng thì mình thấy vị hơi khác so với quán ở đường Ngô Gia Tự, nước chấm cũng không phải sệt sệt như thế, vị hơi chua hơn bình thường. Mình cũng kb vị như nào mới đúng chuẩn nhưng ở Ngô Gia Tự ngon hơn so với ở đây. - lẩu thì cũng bình thường, không có gì đặc biệt lắm. Vị chua chua, nhưng có cái cho nhiều lá chanh quá mà mình lại k thích mùi của lá chanh cho lắm nên đây có thể là 1 điểm trừ của món này. À ở đây còn có món mì kem lạnh nữa đó, đều hôm nay mình chưa đc thử. Hẹn quán 1 ngày khác và hy vọng quán sẽ cải thiện hơn về khoản tốc độ phục vụ!