Giới thiệu
- Địa chỉ: 100 Phan Chu Trinh, Huế, Thừa Thiên Huế
- Giờ mở cửa: 06:30 - 11:00
- Giá: 7.000 ₫ - 10.000 ₫
- Giờ mở cửa: 06:30 - 11:00
- Giá: 7.000 ₫ - 10.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Bánh gìon. Giả patê cũng ngon thơm mùi hơi giống pa tê lun í ì ăn nhiều thứ nên mình ko ăn hết. Gì chủ ns lần sau ăn ko hết ns gì làm nửa ổ thôi cũng đk. Thấy thoải mái
-
Lướt placevietnam tìm bánh mì ăn chay buổi sáng, mình search được quán bánh mì chay gần nhà! Quán được bán sớm vào buổi sáng, khách đông, hầu hết là mua mang đi! Mì nóng giòn, được cho chả bò chay, chả heo chay, pate chay và các loại nước sốt chay, ăn giòn tan, thơm thơm, cay nhẹ rất hấp dẫn! Tuy nhiên nếu muốn mua mì thì bạn phải đợi hơi lâu vì số lượng người mua toàn từ 2-3 ổ :)) Quán có một căn nhà bên trong để mọi người có thể ngồi ăn mì ở đó :) Dì và chú chủ quán nhiệt tình, thêm 2 chị (chắc con của chú dì) phục vụ luôn tay :D
-
Ngày rằm nên ăn chay mà chán ăn bún chay rồi ăn hoài nên chuyển qua món khác! Được thằng bạn giới thiệu tới quán mù chay Tâm Đức này ăn thử! Rằm mình hay đi Phật đứng cùng đường nên qua ăn luôn! Quán này nằm trên đường Phan Chu Trinh nha! Nằm góc hơi khuất tý! Quán này ngày nào cũng bán hết chứ không chỉ ngày rằm! Dì chủ quán đây cũng rất là vui tính lắm! Giá một ổ mì là 10k. Theo mình thấy giá này là hợp lý! Mỳ quán này ăn nóng và dòn! Có vị ngọt ngọt, béo béo ăn rất ngon mà không bị ngán 😍😍😍
-
Bánh mì chay thì chỗ ni là chuẩn nhất!!! Quán bân mì chay tất cả các ngày trong tháng ko riêng gì rằm cà mồng một, gia vị các thứ đêu ngon, thấm, đặc biệt là ớt khá cay nên ăn rất đã. Dì với bác cũng thân thiện, ân cần. Nói chung muốn ăn mì chay trong những ngày ko phải ăn chay thì nên đến đây.
-
Sáng nào cũng ăn ở đây, 7k một ổ bánh mì, gọi thêm nước đậu nành từ cô quán bên cạnh nữa 5k là có một bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng (sau đó trả tiền luôn ở quán bánh mì cũng được). Cô chủ thân thiện, nhiệt tình, bánh cũng ngon nữa, song mình không ăn được cay nên toàn gọi không cay, thấy nhiều người ở đây ăn cay xè mà phục quá ^^! Điều tiếc nhất là quán chỉ bán sáng là chính, tầm trưa trưa và chiều là hết rồi ^^! Lý do mình hỏi thì là do vấn đề địa điểm, hi vọng chủ quán sớm khắc phục, chứ bánh mì chay ngày xưa mình từng ăn cả ngày :))