Giới thiệu
- Địa chỉ: 20 Nguyễn Du, Huế, Thừa Thiên Huế
- Giờ mở cửa: 16:00 - 22:00
- Giá: 2.000 ₫ - 5.000 ₫
- Giờ mở cửa: 16:00 - 22:00
- Giá: 2.000 ₫ - 5.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Bánh tránh trứnh ở đây khá ngon nhưng mà bánh hơi mỏng, chat thấy trứng đâu luôn. Bánh tráng trộn, gỏi xoài cũng được. Riêng bắp chiên giòn thì cảm giảm khi nhìn thấy kiểu như bị lừa 1 phát ngoạn mục vậy, như 2 cái bánh chiên bắp mà tận 10k 😂😂😂 bột hơi chua nữa
-
Bánh ép rất ngon, rẻ, nhiều loại thức ăn vặt cũng rất ngon nhưng mình đánh giá thái độ phục vụ quá sức kém, mình hỏi thì trả lời với thái độ khó chịu, mình rất thất vọng, khi trả tiền thì cứ kiểu đưa đây rồi đi đi. Nói thiệt một lần tới không có lần thứ hai. Quá thất vọng
-
Bánh ép Nguyễn Du cũng thì khá nổi tiếng ở Huế ha. Quán cũng bình dân đơn giản có nhiều món ăn vặt tuy chỗ để xe hơi hạn hẹp. Đồ ăn ngon lại rẻ. Mình thích nhất là bánh ép và bánh tráng trứng kết luôn nước mắm ở đây làm. Bánh ép ngon hay ko cũng nhờ vào nước mắm haaa 😆😆 Có thêm nhiều nước uống làm cũng ngon. Nói chung fan ăn vặt thì nên đến những quán này ^^
-
Ăn quán này từ lúc còn đi học cơ. Bánh ép thì ngon nhưng mà bánh tráng trộn thì như cắt bì ni lônh ra rồi trộn vào ấy :)) bánh tráng trứng thì dầu nhiều nên ăn mau ớn. Nhưng phục vụ ở đây chẳng ra gì. Rất nhiều ng đến quán mà tức giận bỏ về. Hôm đó mình đến ăn cùng bạn. Ko để ý bàn đối diện. Tự nhiên chị kia đập bàn cái rầm rồi nảo từ nay về sau ko vào quán này nữa rồi ns phục phụ thì chảnh bm mà đồ ăn lại tởm. Xong ns boa luôn tiền thừa đó xong ra dắt xe đi. Về mình thấy thì đồ ăn ngon nhưng chỉ có phục vụ ko tốt thôi
-
Quán bán bánh ép là chủ yếu nhưng mà mình thì không hay ăn bánh ép ở đây mà chỉ đến đây án vặt. Giá cả ở đây phải chăng. Một món dao động từ 10-15-20k tuỳ món. Xoài lắc ở đây cực ngon, gia vị thấm vào xoài, một phần như vậy cũng có nhiều bò khô ăn kèm nữa. Bánh tráng trứng ngon, tuy nhiên hơi dầu mỡ một chút, ăn hơi ngán. Bánh tráng trộn thì ngon, bánh trộn với khá nhiều xoài, tuy nhiên bánh tráng và bò khô thì hơi ít. Ăn mình cảm giác như ăn gỏi xoài hơn là ăn bánh tráng trộn =))))