Giới thiệu
- Địa chỉ: 116 Lê Ngô Cát, Huế, Thừa Thiên Huế
- Giờ mở cửa: 16:00 - 19:30
- Giá: 2.000 ₫ - 2.000 ₫
- Giờ mở cửa: 16:00 - 19:30
- Giá: 2.000 ₫ - 2.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán ni hơi xa nha. Chạy tuốt cuối đường Lê Ngô Cát lận. Nhưng phải đi xa vậy mới đc trả công xứng đáng. Cái bánh 2k mà tràn đầy thịt và trứng, rau dưa ê hề, muốn lấy bao nhiu lấy. Nhân viên của quán thì tận tình lắm luôn. Lúc nào cũng vui vẻ cười đùa. Mà muốn ăn thong thả thì mình khuyên các bạn lên sớm. Cỡ 2:30 hoặc 3h ý... chứ qua 4h là quán đông kinh hồn. Phải tự phục vụ luôn đó. Lỡ dại lên trễ là 1 tiếng ăn đc 5-6 cái thôi.... nghe nghe... mà ăn xong là ko tiếc công lên chờ đâu.
-
Ngoài hơi xa thì quán nói chung oke về mọi mặt Làm bánh nhanh, bánh ngon, cũng rẻ nữa. Sẽ ghé ăn thường xuyên vì ngon Bánh có 2 loại 2k và 3k, bữa nay là 2k và 5k
-
Hôm bữa thấy trên placevietnam quảng cáo nói ngon với rẻ nên mình vs bạn mình có lên đây ăn thử. Ở đây có 8 người làm trong đó có 3 người ép còn lại 5 người phục vụ và thu tiền, mà trong khi người phục vụ thì nhiều mà để khách đi xếp hàng đợi lấy bánh ép còn bàn nào khách đông thì được ưu tiên phục vụ. Mặc dù bánh ở đây ngon mà phục vụ mà phân biệt khách đông khách ít thì ko được
-
Bánh ép đây ngon lắm luôn. Cái nhỏ 2k to 5k ăn 4 cái to no ná thở luôn. Bánh ép nhỏ lớn chi trứng cũng tràn dĩa hết. Lúc trước đông lắm chừ đỡ rồi. Giơ bất lợi duy nhất chỉ còn là vấn đề khoảng cách nếu vượt qa đc thì best bánh ép là đây. :)))
-
Bánh chỗ ni nổi tiếng lém nè huhu. Người ta đi ô tô lên ăn nhiều lắm luôn :-s Ngon vì thịt dày còn được ướp đàng hoàng có mùi sả thơm lém, cái mô cũng thịt ngập mặt. Trứng thì thôi khỏi nói nhìn hình là hỉu hàng lun :)))). Bánh ép ngon một phần cũng do nước chấm nữa. Nước chấm ở đây hơi bị đặc biệt lun: có vắt dứa + dứa cắt nhỏ nhỏ trong nước mắm luôn nên thơm với bắt miệng cực kì huhu. Bánh thường 2k/cái chất lượng, bánh đặc biệt thì 5k/cái. Mình là đứa cực kì mê bánh ép, thường thường toàn ăn 10 15 dĩa mà lên đây ăn được có 5 7 dĩa là đã mệt nghỉ rùi :)))). Mình đặc biệt ấn tượng với bánh 5k vì to gần cả mặt lun :))) ai ăn yếu yếu chắc cỡ một cái 5k là gác đũa =)))))))). À nước mía cũng chỉ có 5k/ly siu rẻ lun nhoa :)). Quán bán từ 2h chiều, bắt đầu cỡ 4 5h là đông khỏi nói huhu phải tự phục vụ, tự lấy bánh tự lấy rau dưa tự pha nước mắm hết :))) nhưng mà vì ngon nên cũng không răng hí hí. Hên xui mấy ngày 7h mình lên thì hết phải về, có ngày 7h hơn vẫn còn. Quán sạch sẽ, mấy anh mấy dì cũng dễ thương hí hí.