Giới thiệu
- Địa chỉ: 31 Kiệt 103 Nhật Lệ, Huế, Thừa Thiên Huế
- Giờ mở cửa: 14:00 - 21:00
- Giá: 5.000 ₫ - 30.000 ₫
- Giờ mở cửa: 14:00 - 21:00
- Giá: 5.000 ₫ - 30.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Chụp nhiều ảnh lắm mà mất hết rồi. Bánh ép ngon, bánh mì ép cũng ngon. Nói chung lúc nào muốn ăn bánh ép là đều đến đây. 2k/cái nhưng ăn 3 cái là no rồi. Mấy o làm cũng nhanh nữa :)))
-
Về món ăn thì ngon, nhưng chất lượng phục vụ làm mình thất vọng quá. Khi phát hiện con sâu này thì mình nói cô nhân viên, cô tới cầm lên và nhanh tay hất nó xuống đất, xong nhìn mình và quay đi... lúc đó đi ăn vs mấy đứa bạn ở xa tới nên mình cũng k muốn gây ồn ào. Vậy nhé. Chào quán từ đây
-
Quán nằm sâu trong hẻm nhưng cũng rất dễ tìm trong hẻm có nhiều quán duy chỉ có quán này là đông dã man. Nghe về quán lâu rồi nhưng chưa có dịp đến hôm nay rãnh rang ghé thử ấn tượng đầu tiên là đông dã man luôn, xe để ở trước dọc hết 1 khúc hẻm. Bánh ép cực ngon 2k 1 cái ăn cỡ 4,5 cái 1 người là ớn luôn. Bánh tráng trứng nướng nên ăn đỡ ngán hơn nhiều, bánh dày và ngon 10k 1 bánh thôi mà chất lượng lắm ạ, à còn có bán cả bánh ép khô mang về nữa 20k 1 bì. Sẽ ghé lại nhiều lần hơn nữa tuy có điều mình ở bờ nam qua đây hơi xa tí nhưng sẽ gắng :))
-
Quán nằm trong hẻm nhưng cực kì là đông khách luôn, 1 bên bán bánh ép 1 bên bán bánh tráng trứng. Bánh ép 2k/cái nhân đầy đủ, bánh mềm, mình gọi thêm 1 bánh trán trứng 10k cái ăn 2 người mà muốn xỉu luôn đó. Mấy dì phục vụ nhanh và nhiệt tình lắm. Sẽ ghé lại đây ăn nữa.
-
Tìm quanh k biết nên ăn bánh ép ở đâu. Tìm đại đi đại quán này. Quán nằm trong hẻm nhỏ. Bán bánh ép và báng tráng trứng luôn. Mình ăn thử bánh ép. Bánh ép 2k/1 cái. Cuốn kèm đu đủ, cà rốt, rau răm và dưa leo, chấm nước mắm hoặc tương ớt. Nươcs mắm nhạt nhạt, bánh ép nguội ngắt Quán nhìn nhớp nhớp Thử cho biết thôi chứ lần sau chắc ghé quán đối diện quán này. Quán đối diện nhìn khá sạch sẽ