Giới thiệu
- Địa chỉ: 1/64 Nguyễn Công Trứ, Huế, Thừa Thiên Huế
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:00
- Giá: 12.000 ₫ - 25.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:00
- Giá: 12.000 ₫ - 25.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - 100% Juice - Tea - Coffee
[Tổng hợp] - 100% Juice - Tea - Coffee
[Tổng hợp] - 100% Juice - Tea - Coffee
[Tổng hợp] - 100% Juice - Tea - Coffee
[Tổng hợp] - 100% Juice - Tea - Coffee
Vị trí
Đánh giá
-
-
Lúc mới biết quán này thì khá thích quán, vì được quảng cáo là quán nước thích hợp cho học tập, làm nhóm, không gian tuy nhỏ nhưng yên tĩnh, chủ quán dễ thương... vì mình đến học bài nên khá thích. Sau dần thấy quán kiểu như được nhiều ng biết đến rồi nên trở thành nơi cho mấy bạn tới tụ tập nói chuyện to, đánh bài, bật nhạc... mất dần tính chất ban đầu của quán. Chủ quán dễ thương thật nhưng thấy có khách nên cũng làm lơ cho mấy bạn đến làm ồn. Nước khá ngon, giá rẻ, nhưng nếu tìm chỗ để nói chuyện, gặp gỡ bạn bè thì mình sẽ k bao giờ ghé quán. Lý do duy nhất mình ghé chỉ để học bài, mà giờ cũng chẳng học nổi với mấy bạn khách vì quá làm ồn. quay lại hay k : không bao giờ.
-
Vài hôm trước, trời lạnh nên bọn mình có đến đây để làm bài các thứ. Mới vào quán, khá là ngợp khi tầng dưới có 2 bàn sát nhau, 1 bàn thì các anh chị đang làm bài, bàn kia thì đánh bài, chửi tục đủ thể loại mà không thấy cô chủ can thiệp gì, vẫn dửng dưng để vậy. Bất ngờ ghê luôn. Mình lên tầng xem thế nào, thì thấy đông quá là đông, chật ních, người thì làm bài,người thì đánh bài. Bọn mình tìm chỗ yên tĩnh nên định sang quán khác nhưng cũng lên rồi nên ngồi luôn. Chỗ này nhỏ, ấm cúng, có thể làm việc và học bài. Nhưng thời gian sau này, không hiểu sao, mình đến luôn rất ồn ào, to tiếng, không gian hẹp mà mọi người không tế nhị gì cả. Bất ngờ nhất là quán cho đánh bài và văng tục. Thật không hiểu nổi. Đồ uống của quán cũng xuống cấp ghê quá, trà đào nhạt, lát đào chua. Lúc trước cũng thích trà đào ở đây lắm mà giờ thì thôi rồi. Cà phê sữa bình thường, không thơm, thua cả cf cóc. Lúc trước ấn tượng bao nhiêu thì giờ sụp đổ bấy nhiêu. Có lẽ mình sẽ không đến quán nữa.
-
Tới đây từ những ngày chị bắt đầu mở quán. Thích ngay từ lần đầu tiên vì không gian tuy nhỏ nhưng lại ấm áp, được trang trí bằng những khung ảnh hay những chậu hoa rất xinh, menu của quán thì cực dễ thương luôn 🤗🤗 Nước uống ở đây rất ngon, lúc trước mê chanh dây cực luôn, bây giờ thì mê trà đào lắm nè, đào giòn nước trà đào ngon siêu ngon, hạt chia nhiều nữa. Cafe ở đây cũng thơm lắm, uống cực hợp miệng. Chị chủ ở đây thì khỏi nói rồi, vừa hiền vừa tốt, nhiều lúc tới một mình buồn quá xách đồ ngồi gần chị chủ ngồi tám đủ thứ luôn 😂😂😂 giá cả cũng sinh viên nữa. Vì đây là quán nước nên cũng không tránh khỏi việc có nhiều người đến nói chuyện, nhiều lúc nói cười hơi to tí, làm mình mang sách vở tới học bài cũng hơi khó chịu. Nhưng mà cũng thông cảm với chị vì ai cũng mong muốn quán mình có nhiều người đến mà. Nói chung, là khách ruột ở đây lâu rồi nên sẽ tới hoài tới mãi tới thường xuyên luônnnn 😍
-
Đồ uống khá ngon Giá cả chấp nhận được Dì chủ rất dễ thương Không gian quán yên bình và phù hợp để nghĩ ngợi linh tinh
-
Lần đầu đến là vì phi vụ làm nhóm, nhưng từ đó mình trở thành tín đồ của quán luôn Mỗi lần đến đều thưởng thức món cà phê sữa dừa , hôm nay đói bụng liền gọi thử món bắp xào Tui không hấp dẫn nhưng mà ăn cực ngón, bắp ngọt ngọt xào vừa tới , mềm mềm .Nói chung là kết thêm món này nữa rồi hì