Giới thiệu
- Địa chỉ: 178 Minh Cầu, Thái Nguyên, Thái Nguyên
- Số điện thoại: (0280) 6 255 588
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:00
- Giá: 30.000 ₫ - 50.000 ₫
- Số điện thoại: (0280) 6 255 588
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:00
- Giá: 30.000 ₫ - 50.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Nhà Hàng Gimbab Hàn Quốc
[Món ăn] - Nhà Hàng Gimbab Hàn Quốc
[Món ăn] - Nhà Hàng Gimbab Hàn Quốc
[Món ăn] - Nhà Hàng Gimbab Hàn Quốc
[Món ăn] - Nhà Hàng Gimbab Hàn Quốc
Vị trí
Đánh giá
-
-
Hình như đây là cơ sở khu vực Thái Nguyên của quán Gimbab Kim Mã dưới Hà Nội. Từ đồ ăn đến bát đũa và kiểu bàn khá là giống. 📌 Quán nằm ngay ở trên đường có thể được coi là trung tâm ăn uống nên khá hút khách. 📌 Quán rất rộng mà còn có cả chỗ cho trẻ con chơi rất tiện. 📌 Đồ Hàn Quốc là chủ yếu, khẩu vị ăn cũng được, khá là giống dưới Hà Nội. Ngoài ra có cả thịt nướng ăn rất ngon. Tuy nhiên lẩu ăn ở đây các bạn đừng gọi lẩu nhé, vì quán không chuyên mà làm theo kiểu Hàn Quốc nên rất chán. 📌 Nhân viên ở đây siêu thân thiện và nhiệt tình, đặc biệt là chua thanh toán và bác gửi xe ấy. Siêu thích luôn. 📌 Môi trường ở đây cũng phù hợp với kiểu nhân viên văn phòng hơn là học sinh sinh viên
-
Tối mùng 1/6 đưa bé con đi chơi, tầm 7h mình vào thì quán chỉ có 1-2 bàn có khách nhưng đến tầm 7r-8h thì đông kinh khủng, không còn thừa cái bàn nào nữa. Quán có không gian rộng, còn có cả chỗ vui chơi cho trẻ con nữa nên nhà có trẻ nhỏ thường hay lui tới. Đồ ăn ngon, nhưng mình thấy kimpap trứng ở đây còn ngon hơn chiên. Chấm nước sốt dâu khá hợp. Thịt ba chỉ nướng cuốn kèm với rau xà lách và một vài đồ ăn cũng ngon tuyệt, không phải chê chỗ nào. Cơm trộn, mì cay, cơm rang kimchi ở đây ăn cũng khá vừa miệng. Giá cả vào khoảng trung bình 60k/món. Có nước gạo hơi đắt đắt gấp đôi ngoài siêu thị 100k/chai Nhân viên rất nhiệt tình và lịch sự
-
Đây là lần đầu tiên mình ăn đồ Nhật ở Thái Nguyên, vì muốn thử xem đồ Nhật ở Thái Nguyên có ngon như mình ăn ở Hà Nội không.nhưng phải nói là thực sự quá thất vọng. Điểm trừ đó là đồ ăn. Hôm đó mình gọi món nướng và 2 món cuộn: cuộn trứng cá hồi và cuộn mực. Chưa lần nào mình ăn đồ sống mà bị tanh như lần này, tanh kinh khủng. Thất vọng lần 1. Tiếp theo là đến món nướng vì nhìn nó không như mình nghĩ, thịt này đã nướng rồi, như thịt rán vậy, rất mỡ và vừa dai vừa cứng. Không ngon chút nào. Giá cả thì không phải là rẻ! Chất lượng không xứng với giá cả! Và sẽ không bao giờ quay lại đây.
-
Quán này rộng, dễ tìm, phục vụ quá ổn. Nếu đi ít người sẽ hơi mắc một xíu. Vào quán mình chỉ hay gọi kimbab, mì đen trộn nóng và cơm trộn và mình thấy ngon đấy chứ
-
Quán ở đường Minh Cầu, khá dễ tìm. Quán rộng và khá sạch. Đồ ăn cảm quan mình thấy là ổn, mình mới thử cơm trộn, gimbab kim chi, gimbab chiên và gimbab thường, à cả cơm rang nữa :))), mình thấy đều ngon. Chắc chắn sẽ quay lại dù giá hơi mắc xíu :)))