Giới thiệu
- Địa chỉ: Lương Ngọc Quyến, P. Phan Đình Phùng, Thái Nguyên, Thái Nguyên
- Giờ mở cửa: 16:30 - 22:00
- Giá: 9.000 ₫ - 100.000 ₫
- Giờ mở cửa: 16:30 - 22:00
- Giá: 9.000 ₫ - 100.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Được anh bạn rủ ra đây Ăn khá okie Giá hơi cao 3 người hết 188k mà chỉ ốc ngao vs hoa quả
-
Quán ngay đối diện cổng nhà nhưng thỉnh thoảng mới ăn. Quán tên là Ốc cay Sinh viên nhưng giá không sinh viên tẹo nào nên đã đổi kiểu và hướng đến đối tượng người đi làm. Trước kia có món đồng xào và nem chua rất ngon cộng thêm 2 loại nước chấm siêu ngon nữa. Nhưng hôm nay quay lại thì ăn không ngon như trước nữa mà còn cay dã man. Các món khác hầu như khá đắt vì toàn là hải sản, chỉ có đồng xào 15-20k, ngao 25-30k nem 30-35k. Ngoài ra ốc móng tay ăn cũng không đặc sắc lắm.
-
- Quán này chuyển hải sản thì đúng hơn. Tươi và chế biến cũng nhanh, không để khách đợi lâu - Nhìn bên ngoài trồn giống quán cafe hơn là quán hải sản :))
-
Trời man mát ăn ốc cay cay là phê luôn nhé các chế 😂😂😂 Quán giờ chuyển sang Hải Sản luôn rồi chứ không còn là Ốc cay đơn thuần như trước Mình chỉ review chất lượng món ăn bây giờ thôi: - Đồng xào đã không còn ngon như ngày xưa nữa đâu ý, giờ toàn cho cay quá mà chẳng có vị như trước nữa rồi.20k/đĩa - Ngao hấp béo nước ngon vị đậm. Đĩa cũng đầy đặn 30k thì phải ý. - Nem chua rán thì vẫn chất lượng như cũ nhé, giống i nem hàng bông, ngon nhắm hehe 35k. - Mới có thêm cháo ngao, nhiều nhân nhưng mà hơi nhạt, có 20k/bát thôii. - quán cũng mới có thêm bánh canh ghẹ, mà hình như đây là quán đầu tiên có cái này. Mọi người đến ăn thử nhaa tầm 40k-60k/bát. Decor quán rộng rãi đẹp nhaaa
-
Quán này chuyên hải sản. Đồ rất tươi, ngon. Mình thích nước chấm ở đây. Ngon cực luôn ý. Duy nhất có món trứng cút me ăn không hề ngon. Nó k có vị me mà là toàn vị của mẻ. Chua của vị mẻ, lấn át hết mùi me :< nên mình không thích. Ăn rất nhiều lần nhưng sẽ không baoh gọi trứng me ở đây nữa!