27-01-2024 11:37

Review lịch trình Đà Lạt 4N4Đ cùng người yêu

Review lịch trình Đà Lạt 4N4Đ cùng người yêu

Vì đợt này mình đi hơi lâu và đi được khá nhiều chỗ ưng ý nên sẽ review với mọi người về lộ trình đi Đà Lạt vừa rồi của mình, bạn nào thích có thể lưu về nhé.

Review lịch trình Đà Lạt 4N4Đ cùng người yêu

Mình cập bến Đà Lạt lúc 5h sáng tại Powill Home ở 100 Thông Thiên Học. Mình cực kì ưng chỗ này vì phòng ốc ấm cúng, decor đẹp, tiện nghi đầy đủ có từ tivi đến máy sấy, bàn ủi, tủ lạnh… view toàn thành phố siêu xịn và chủ thì siêu nhiệt tình, chỗ này cũng khá gần trung tâm tiện di chuyển nè. Lúc mình thuê là có ưu đãi với giá 300k/ đêm.

Mình thuê xe máy ở số điện thoại 0398331331 – xe ga 100k/ ngày rất là rẻ, mà anh chủ nhiệt tình nữa.

Ảnh: Giang Nguyen Doan

Ảnh: Giang Nguyen Doan

Ngày 1:

– Ăn sáng ở bánh căn (dở quá mình sẽ không nêu tên).

– Café ở Dreamers – số 19b Đặng Thái Thân – quán siêu nhiều view đẹp, nước ổn.

– Chiều tối mình đi ăn Lẩu Xuyên Tiêu Hongkong – giá hơi đắt, ăn thì cũng được không gọi là ngon lắm đâu theo mình thì 7/10 vì nhân viên cũng rất nhiệt tình.

– Tối: Café ngắm cảnh Đà Lạt đêm ở Túi mơ to.

Ảnh: Giang Nguyen Doan

Ảnh: Giang Nguyen Doan

Ảnh: Giang Nguyen Doan

Ảnh: Giang Nguyen Doan

Ngày 2:

– Nem nướng bà Hùng – search thì ra khá nhiều địa chỉ nhưng các bạn nên đi chi nhánh ở Trần Hưng Đạo nha.

– Trưa trưa mình đi Café ở Đợi một người.

– Chiều tối mình đi Café ở The Station View.

– Buổi tối đi dạo dạo chợ đêm ăn đồ nướng và kem bơ Thanh Thảo nè.

Ảnh: Giang Nguyen Doan

Ảnh: Giang Nguyen Doan

Ngày 3:

- Ăn sáng ở bánh ướt lòng gà Thảo, vừa ngon vừa rẻ, 20k tô thường và 35k tô lớn no căng bụng, chị chủ nhiệt tình dễ thương nữa.

– Sau đó mình lại đi café nữa ở Hillside Hideway.

Ảnh: Giang Nguyen Doan

Ảnh: Giang Nguyen Doan

- Chiều gần giờ hoàng hôn mình đi Chiu, nhưng trời mưa, lên ngắm sương mù cũng rất thú vị, cảnh tượng đẹp lắm luôn. Hôm đó mưa quán khá vắng nên mình cũng chọn được 1 chỗ ngồi ngắm sương mù rất là xịn luôn.

- Tối: BBQ Mậu Dịch, combo bò Mỹ nhỏ 299k mà 2 người ăn no nê, gọi thêm phần cơm nữa. Nói chung ngon + giá hợp lý, view quán xinh.

Ngày 4:

- Lại ăn sáng ở Thảo vì quá ngon.

- Café ở Still Café – quán nhiều view, nhưng do đợt mình tới không có hoa đẹp hay sao thấy hoa cỏ hơi tơi bời… không được đẹp như mong đợi, bù lại nước ngon đặc biệt là trà sữa.

- Chiều tối mình đi ăn lẩu dê Lâm Ký – hơi xa trung tâm nhưng ngon lắm lắm luôn mọi người, phần lẩu nhỏ 210k chị chủ cho thêm nước, ăn no căng bụng, giá hợp lý nữa.

Tổng chi phí vì đi khá nhiều chỗ và mua linh tinh khá nhiều nên là chi phí lên tới 6tr5/2 người /4 ngày 4 đêm, nhưng hi vọng một số list này của mình và hình sẽ giúp mọi người chọn được chỗ mình yêu thích ở Đà Lạt hen.

Ảnh: Giang Nguyen Doan

Ảnh: Giang Nguyen Doan

Theo Giang Nguyen Doan

Đánh giá

Bài viết cùng tác giả

misconception of time
Vườn chim Thung Nham – Vương quốc của các loài chim ở Ninh Bình
misconception of time
Nhà thờ Phát Diệm Ninh Bình – Nhà thờ đá có kiến trúc của đình, chùa Việt Nam
misconception of time
Tam Cốc – Bích Động, “vịnh Hạ Long trên cạn” ở Ninh Bình
misconception of time
Icehotel 33 - Khách sạn làm từ 500 tấn băng
misconception of time
Chùa Bích Động – Ngôi chùa hang cổ kính trong lòng di sản
misconception of time
Top 5 bảo tàng Singapore đặc sắc nhất định phải ghé thăm

Tin liên quan