Giới thiệu
- Địa chỉ: 543 Nguyễn Văn Cừ, Hạ Long, Quảng Ninh
- Giờ mở cửa: 05:00 - 22:00
- Giá: 10.000 ₫ - 45.000 ₫
- Giờ mở cửa: 05:00 - 22:00
- Giá: 10.000 ₫ - 45.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Xôi Việt - Xôi & Bánh Mì Hà Thành
[Tổng hợp] - Xôi Việt - Xôi & Bánh Mì Hà Thành
[Thực đơn] - Xôi Việt - Xôi & Bánh Mì Hà Thành
[Thực đơn] - Xôi Việt - Xôi & Bánh Mì Hà Thành
[Thực đơn] - Xôi Việt - Xôi & Bánh Mì Hà Thành
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán nằm ở không gian ngay mặt đường đoạn cột 5 nên không khó để biết ngay từ khi quán chưa đi vào hoạt động. Về không gian, ở đây có 3 tầng, tầng 1 gọi món tại chỗ, tầng 2 và 3 dành cho khách ăn. Mình đánh giá cao không gian thoáng đãng, sạch sẽ, decor đơn giản nhưng ấm ấp lại có view nhìn ra phố khá lãng mạn. Về món, thực đơn khá phong phú, có xôu không và xôi mặn. Mình và bạn gọi xôi gà nấm và xôi xá xíu cùng 2 cốc nước đậu. Hai đứa vừa ăn vừa xuýt xoa luôn ấy huhu. Thích xôi gà nấm hơn vì mình rất thích nấm, ăn với hành phi giòn rụm, nấm tươi và giữ được độ giòn, không bị ỉu. Xôi nấu vừa phải, khi mới lên nóng hổi ăn kèm với nước thịt kho. Xôi xá xíu ở đây không chiên thịt lên mà để luộc nhưng được xắt lát mỏng ăn rất đưa xôi. Nhưng mê nhất vẫn là nước đậu ở đây, đúng kiểu nước đậu nguyên chất í, thơm mùi đậu nành, ngọt vừa mà không có cảm giác bị pha loãng. Thế nên chúng minhd ngồi một lúc đã rít hết nguyên cốc rồi ấy. À còn cả dưa góp cũng ngon luôn á, dưa góp xu hào với cà rốt, k phải dưa chuột nhưng ăn kèm xôi hợp lém. Về giá cả, một bát là 25k, một bát 35k mình thấy rẻ và ngon so với chất lượng. Phục vụ ổn. Chắc chắn sẽ thương xuyên quay lại.
-
Xôi Việt - quán xôi đang hot hiện nay ở Hạ Long và nhận nhiều ý kiến trái chiều khen chê ❤️ Không gian ăn xôi ở đây không còn là vỉa hè bụi bặm nữa mà là nhà hàng ! Bàn ghế lịch sự nắng không tới mặt mưa không tới đầu 😍 Ở mặt đường luôn, quán cực to và đập vào mắt mình từ lần đầu đi qua. Nhưng ở hơi xa khu trung tâm cột đồng hồ nên đi cũng không tiện lắm Xôi : Nhiều topping cho mình lựa chọn nhưng toàn topping quen thuộc thôi, không có món mới nào. Xôi mình đi ăn sáng thì vẫn nóng, cả nguyên liệu lẫn xôi đều sốt dẻo luôn. Nhưng khi đi ăn tối thì nguyên liệu không còn sự nóng hổi đó mình hơi tiếc một chút. Xôi xéo vàng ươm đẹp mắt, ăn dẻo và thơm. Topping khá bình thường, mình thấy lạp sườn là đáng ăn nhất, ngọt béo béo dai dai nữa ! Giá : 15k suất nhỏ và 30k suất to, đấy là mang đi. Còn ăn ở nhà hàng là 30k-35k tuỳ loại, còn xôi không thì 10k hay sao ấy. Bạn mình có bảo là xin thêm thịt được hehe mình chưa thử ! Phục vụ nhiệt tình kể cả đông cũng không bị đợi lâu và khó chịu
-
.Quán nằm ở đường dưới cùng đường đến nhà sách Hà Công Luận. .Quán có 3 tầng: tầng 1 để order đồ, tầng 2 và 3 dành cho khách ngồi ăn tại quán. Không gian thoáng đãng, gọn gàng,sạch sẽ . .Mình có cơ hội được thử xôi thập cẩm và xôi thịt kho tàu.Xôi được nấu dẻo vừa chứ không phải là dẻo quá đâu ạ, xôi xéo màu vàng tươi, ăn vừa miệng.Thịt kho tàu mềm,ngọt,đậm vị chứ không bị nhạt.Xôi thập cẩm có các topping: trứng chim cút,ruốc,xúc xích,dò,pate...cũng không có gì nổi bật.Khi ăn ở quán bạn sẽ có thêm 1 bát nước chấm ăn kèm. .Nhân viên thân thiện, phục vụ nhanh.
-
Quán ở cị trí bắt mắt. Dễ tìm. Giá chấp nhận đc. Xôi ăn đc. Nhưng cái phần ăn kèm thì dở. M mới ăn thử thịt và pate. Ko thấy ngon tí nào. Chính xác là ko thấy có hương vị j cả
-
Sáng sớm khoảng 6h30 mình không tìm ra 2 quán xôi ở khu Hòn Gai theo review trên placevietnam nên mình đành phải vào quán này như là plan Z thôi vì mình thích ăn xôi lắm. Mình thì ăn xôi trắng thập cẩm và người còn lại ăn xôi xéo thập cẩm. Xôi này nấu nếp không dẻo như bố mình từng nấu trong Nam cũng như là nhà bác mình ở Hưng Yên nên ăn xôi này thật sự chưa thấy ngon. Trứng, ruốc, pate và chả thì cũng không nổi trội mấy nên tất cả các toping kể trên mà kết hợp vào bát xôi này cũng bình thường như xôi bán dạo. Nhưng vì nằm trong quán ăn sang trọng và sạch sẽ như thế này nên ăn 1 bát bằng 3 lần bát xôi bán dạo bình thường. Mình uống 1 cốc ngô có vẻ hơi nhạt nhẻo vì mình không thấy một chút vị ngọt của đường hay mùi vị ngô đâu cả chắc do vị của miền Bắc khác trong Nam chăng? Ăn bát xôi và uống cốc ngô ấy chỉ thấy no chứ chẳng thấy ngon gì cả mà giá cả thì trên trời nên lần sau mình sẽ không ghé quán nữa mà sẽ tìm cho ra 2 quán kia để thỏa mãn cơn thèm khát xôi của mình.