Giới thiệu
- Địa chỉ: 567 Lê Thánh Tông, Hạ Long, Quảng Ninh
- Giờ mở cửa: -
- Giá: 119.000 ₫ - 149.000 ₫
- Giờ mở cửa: -
- Giá: 119.000 ₫ - 149.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Hóng hớt được có tiệm bánh Đài Loan mới khai trương ở ngay đài tưởng niệm nên ăn thử luôn. Đây là thương hiệu bánh cũng khá được nhiều người thích và mới mở chi nhánh ở HL thôi. Nếu bạn thật sự là fan của bánh bông lan thì chắc chắn sẽ không thể bỏ qua Le Castella đâu nha. Bánh bông lan khổng lồ của Le Castella xuất xứ đến từ Đài Loan mềm - mịn - tan trong miệng và siêu thơm. Mà bánh thật sự là đẹp từ bánh ra đến hộp đựng rồi đến túi đựng. Khi mua nhân viên còn làm nóng bánh nên lúc nào cũng nóng hổi nhé. Cá nhân mình thích nhất là vị trà xanh, ngoài ra còn có vị kem cheese, truyền thống, chocolate, chà bông rong biển nghe lạ tai phết. Có cơ hội mình sẽ quay lại thử. À nhân dịp khai trương chính thức ngày 23/12, có khuyến mại tặng cốc cho 100 khách hàng đầu tiên mọi người nhé.
-
Bánh có các vị: chesse, chocolate và matcha giá 149k và vị nguyên bản 119k. Bánh tơi xốp, tan trong miệng, béo ngậy tuy nhiên hơi nồng mùi trứng. Mình đã order vị cheese nhưng nói sao nhỉ, cheese siêu ít 😢😢. Mình có lời khen cho nhân viên, nhiệt tình, nhanh nhẹn lắm ấy
-
Được biết Le Castella từ lâu nay về Quảng Ninh phải phi từ Cẩm Phả sang Hạ Long để mua liền và thật sự không hề bõ công sức chút nào. Do cửa hàng là bán bánh cho khách mang về nên mình sẽ review về chất lượng bánh. Vào đúng lúc bánh không có sẵn do mình chọn vi pho mai 149k nên phải đợi 10 phút. Mội mẻ bánh được 10 cái mà mình đã đợi để lấy tận 3 cái. Và thế là mình đã theo dõi hết quá trình lấy bánh ra cho khách. Phải nói rằng rất tuyệt, bánh rất bông xốp, cực kì thơm mùi pho mai kèm chút mùi trứng nhưng khong hề tanh . Bề mặt ngoài rất mịn. Phô mai có hai lớp mỏng mặn tuy nhiên không rõ là mùa đông nên lớp cheese bị đông nhanh nên k tan chảy hay không 😂 . Bánh xinh xinh núng na núng nính, KHÔNG NGỌT cực hợp khẩu vị mình và tụi bạn. Phục vụ tận tình. Tiền nào của đấy. Khá đáng. Kết lại chắc chắn mình sẽ quay lại.
-
- Cửa hàng nhìn rất đẹp luôn, nhưng bánh chỉ mua mang về thôi không có chỗ rộng rãi để ở lại ngồi nhâm nhi. Không gian thoáng, màu trắng là chủ đạo, chụp bánh góc nào cũng đẹp. - Cách trình bày gói bánh rất rất đẹp, nhìn sang, mang đi làm quà thì hết ý luôn - Bánh chưa hợp gu mình lắm. Bánh mềm, tan ra trong miệng, ngọt vừa, nhưng dường như quá ít cheese và kem trong bánh nên mình ăn thấy tẻ nhạt :( socola chíp cũng ít nữa. - Giá bánh khá cao cho một loại bánh ngọt như này, mình nghĩ chỉ nên để làm quà tặng thì hợp lý chứ mua về ăn thì mình thấy thích các loại bánh ngọt khác, tương đương số tiền ấy phải được một bữa buffet ngọt mất huhu