Giới thiệu
- Địa chỉ: 162 Nguyễn Văn Cừ (Hòn Gai), Hạ Long, Quảng Ninh
- Giờ mở cửa: -
- Giá: 5.000 ₫ - 300.000 ₫
- Giờ mở cửa: -
- Giá: 5.000 ₫ - 300.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Đồ ăn bt, không có gì đặc sắc. Giá cả bt. Không gian quán hơi chật hẹp và bí. Nhưng đc cái gần 3 trg cấp 3 nên khá đông ngưòi ăn. Ấn tượng nhất ở quán là trà sữa. Trân châu làm rất đặc biệt và ngon tuy nhiên trà lại hơi ngọt quá :(
-
Đây là quán lần đầu tiên mình ăn bánh mì niêu. M ăn rất nhiều lần ở đây r. Đồ ăn rẻ, vừa nhiều vừa ngon. Đặc biệt là trà sữa trân trâu, dẻo dẻo nhân dừa ăn rất thik, không gian thì hơi bí và tối, nhân viên k đk nhiệt tình cho lắm.
-
Mình gọi cốc sữa ngô đá, bạn bán hàng bảo chỉ có sữa ngô lạnh, và khuyên mình đừng cho thêm đá vì sẽ bị nhạt đi. Mình đang nóng nên cố gắng xin thêm đá vì mình cũng không hảo ngọt. Bạn nhân viên vui vẻ vào lấy đá thêm cho mình. Vậy mà khi uống vẫn thấy quá ư là ngọt. Mình xin thêm đá lần hai uống vẫn còn hơi ngọt, không biết nếu không thêm đá uống sẽ như thế nào... :)) Khách quan mình thấy sữa ngô bên này không thơm và ngon. Nhưng giá khá rẻ (10K/cốc) Không gian quán hơi nhỏ, mát nhưng tối và bí quá. Thích thái độ nhiệt tình vui vẻ của các bạn nhân viên ở đây. Thấy bạn mình bảo bánh ngọt bên này ngon lắm mà giờ đang no quá không ăn thêm gì được nữa. Lần sau qua sẽ thử bánh.
-
Quán nằm ở vị trí đắc địa rất dễ tìm, khá đông khách, món ăn cũng đa dạng nhưng chỉ khi nào bí bách quá mình mới ăn ở đây. Không gian chật, cách bài trí không hợp lí lại thiếu ánh sách làm quán toát lên vẻ tù mù bẩn thỉu. Các loại bánh ngọt được bày ngoài vỉa hè, mặc dù có để trong tủ kính nhưng với sức nóng của ngày hè, ai đảm bảo được những món ấy không bị biến chất . Khay đựng bánh như chưa bao giờ được lau, tủ bánh thì dính toàn dầu mỡ. Gỡ gạc lại là món bánh mì gối rất ngon, ruột đầy đặn và có vẻ là món đảm bảo vệ sinh và nên mua nhất. Ngoài ra thì mình khuyên là không nên ăn.
-
Đang ngồi đợi lấy bánh nên gọi tạm ly trà sữa.... nói chung là khá ngọt :| giá cả ở đây hẳn là rẻ, địa điểm dễ tìm nhưng nhìn quán khá cũ, trang trí cũng không đẹp, khá là bí nên mùa hè rất ngột ngạt, nhân viên cũng bình thường, nói chuyện nhẹ nhàng lễ phép, chị chủ thân thiện, đến tối ngồi ngoài thì thoáng hơn, đã từng ăn mấy loại bánh rán với quẩy ở đây nhưng nói chung là không ngon lắm đối với mình