Giới thiệu
- Địa chỉ: 10 Văn Lang (Hòn Gai), Hạ Long, Quảng Ninh
- Giờ mở cửa: -
- Giá: 15.000 ₫ - 33.000 ₫
- Giờ mở cửa: -
- Giá: 15.000 ₫ - 33.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Sữa Chua Cô Nghi
[Tổng hợp] - Sữa Chua Cô Nghi
[Tổng hợp] - Sữa Chua Cô Nghi
[Tổng hợp] - Sữa Chua Cô Nghi
[Thực đơn] - Sữa Chua Cô Nghi
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán này thì người Hạ Long gần như ai cũng biết rồi nên mình cũng không bình luận nhiều. Mình thấy có một số cái được: - Bánh trứng gà non ngon và rẻ_ 15K đến 20K (vị chocolate, vị dừa và vị truyền thống ngon nhất, vị trà xanh ăn không thấy vị trà xanh tự nhiên vì họ dùng siro trà xanh) - Sữa chua hoa quả tươi và khá ngon. (nhưng giá khá cao 40K) - Không gian rộng rãi, mát mẻ, sạch sẽ, lịch sự - Phục vụ nhanh nhẹn (vì nhiều nhân viên) - Vị trí dễ tìm và có chỗ đậu xe ô tô. - Sữa chua trân châu và nếp cẩm cốc to hơn những chỗ khác (tất nhiên giá cũng cao hơn những chỗ khác_ SC nếp cẩm 25K, SC trân châu 20K)
-
Quán sữa chua cô Nghi là thương hiệu nổi tiếng Hạ Long rồi, về Hạ Long cứ hỏi là ai cũng biết. Hiếm thấy ở đâu mà sữa chua hoa quả dầm lại có hoa quả tươi như vậy, trưng bày ngay tủ kính vào phát là nhìn thấy hoa quả xịn hay ko. Trân châu mềm, dẻo, để riêng với cốc sữa chua ăn ngậy ngậy- trời nóng mà ăn thì tuyệt mê ly! Không gian quán rộng rãi, thoáng mát, nhân viên nhanh nhẹn, bà chủ hay cười vui tính nữa. Giá cả tuy hơi cao so với mặt bằng chung nhưng đắt xắt ra miếng. Rất thích ăn sữa chua ở đây, chấm điểm 10 :D
-
Mình ăn ở đây nhiều quá rồi, càng ngày quán càng mở rộng nên không gian rất ok cho các gia đình hoặc hội bạn bè tụ tập. Mình thích cả sc trân châu, cả nếp cẩm và cả hoa quả. Hè vừa rồi nóng quá nên mình toàn gọi hoa quả để ăn vừa mát vừa bổ sung vitamin :P, mình thích nhất ở đây là sữa chua mềm xốp, k bị dăm đá, k hề cứng nên trộn lên vs hoa quả rất rất ngon. Mình thích cả bánh trứng nướng, bánh này trc ở hàng cháo ếch Singapore bên đường mà h chuyển sang cô Nghi, mất luôn loại phomai các bạn ạ :(( nhưng thôi vị trà xanh cũng ngon lắm ❤❤❤
-
Sữa chua dẻo được để trong cốc lớn, có thể gọi thêm nếp cẩm, hoa quả, cà phê, matcha v..v. đều sẽ có thêm 1 cốc trân châu nóng đi kèm. Vâng chính cái phần trân châu nóng này đây này, ngon lành cực, trân châu nhà làm dẻo dẻo, nấu chín nên không bị sượng, đun với cốt dừa và sữa ngọt ngào lắm. Lúc ăn thì tuỳ thôi, các cậu xúc từng thìa kết hợp với nhau cũng được, mà đổ ụp phát cả 2 cốc với nhau cũng ok luôn🤷🏻♀️🤷🏻♀️ Sữa chua lạnh dẻo dẻo kết hợp với trân châu cốt dừa ấm nóng úi xời hơi bị ngon, yên tâm không đau răng, đã kiểm chứng 🤣🤣 Quán siêu rộng, bán cả đồ ăn vặt, tớ gọi thử bánh trứng gà non ăn thêm, thơm nhưng hông ngon lắm, bột bị thiếu nở. Giá ở đây thì khá hạt rẻ 👌🏻👌🏻 . 👉🏿 Sữa chua cô Nghi - 10 Văn Lang . 💸 10k - 40k . Kể xíu, trước tớ đã từng ăn sữa chua Hạ Long 1 lần ở HN, cũng đã thấy kỳ lạ về sự kết hợp nóng - lạnh với nhau thế, nhưng càng ăn càng thích ý khs 😂😂 quán đấy bán online mà ở Long Biên cơ, xa quá nên đó giờ tớ vẫn chưa thử lại, cũng gần 1 năm r không biết còn mở không?
-
Bánh trứng gà non hôm đọc thấy bạn nào bảo ko bán thì vẫn bán bình thường nhé, vị truyền thống 15k, vị dừa, matcha, socola 20k. Lần đầu tớ ăn món này expect nó giòn nhưng ăn lại thấy mềm và dẻo, xé ra thành miếng để ăn rất dễ. Bạn nào bảo thấy dừa giòn thì tớ ko thấy giòn đâu, đang tưởng tượng đến dừa khô và bánh dừa khô :)). Ăn cũng dễ ăn. Sữa chua hoa quả 35k cốc cũng to, nhiều hoa quả (bơ, dưa hấu, nhãn vs cái gì nữa ấy :)) sữa chua xúc lên trên nhìn như kem mà tiếc là nó nhanh chảy quá nếu là loại để cứng chắc sẽ ngon hơn. Ăn ko xuất xắc nhưng mà vừa ăn trưa xong mà cũng vẫn ăn hết 1 bánh (khá to nhá) và 1 cốc sữa chua. Nói chung là cũng ổn. Quán ở vị trí dễ tìm mà sao gg map nó chỉ tận đẩu đâu tìm muốn chết luôn ấy haizz vừa map vừa hỏi đường 3 lần mới tìm dc