Giới thiệu
- Địa chỉ: HO2 - 1 Little VietNam, Hoàng Quốc Việt (Bãi Cháy), Hạ Long, Quảng Ninh
- Giờ mở cửa: -
- Giá: 50.000 ₫ - 400.000 ₫
- Giờ mở cửa: -
- Giá: 50.000 ₫ - 400.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Giờ mới biết cái khu này ở Hạ Long, cả nhóm đi chơi, vào đây ăn luôn. Ở đây không nhiều đồ, nhưng đồ ăn lại rất tươi và chế biến khá ngon miệng. Lẩu Thái chua cay ngon. Hải sản rất tươi. Mực chiên cũng ngon. Nem ngon. Mỗi tội không gian không được rộng lắm. Nếu đi ít kiểu chơi bời thì OK, chứ đi vài top đông đông mà gặp đúng lúc có vài đoàn du lịch ăn ở đây có khi không còn chỗ ngồi. Khu này đi ngày thường sẽ ít đông hơn ngày cuối tuần, vì cuối tuần thường có cá khách du lịch. Không gian và cách bày trí rất đẹp. Có cả bàn ngoài trời. Quán này phục vụ tốt, vệ sinh sạch sẽ, lịch sự. Giá cả rất hợp lí, ở khu du lịch nhưng không chém khách. Nói chung ổn, mỗi tội hơi xa nên không qua thường xuyên được
-
Tôi cùng nhóm bạn ghé vào khu Little Vietnam đi dạo và chọn quán May để ăn uống ^^. Không gian của quán này khá đẹp, rộng rãi, thoáng mát. Quán trang trí khá bắt mắt, khung cảnh cực đẹp để selfie. Đồ ăn uống khá đa dạng, phong phú. Lúc ấy tôi chọn nước cam dừa và bị thích luôn ý, uống vào vừa cảm nhận được vị của cam xong còn thơm mùi dừa nữa cơ. Nói chung là đặc biệt lắm. Vị trí của quán khá dễ tìm vì quán nằm ngay giữa khu Little và quán còn có 2 cửa ra vào nữa nhé. nằm trong khu du lịch mà giá cả ăn uống của quán này không bị đắt mà còn bình dân luôn ý ^^.À quên nữa quán khá sạch sẽ và gọn gàng chứ ko lộn xộn như một số quán mình từng vào. Cách phục vụ của quán thì rất nhiệt tình, niềm nở và chu đáo luôn ý. Nói chung là hài lòng về quán và nhất định sẽ quay lại quán để ăn và lăn ^^
-
- Trà "đào cam sả"_nghe tên lạ quá, vậy mà khi uống mới thấy là nó lạ thật, kiểu "ngon lạ" ý! Một sự kết hợp tinh tế và đặc biệt từ vị trà đào thơm ngon với hương cam thanh mát, cùng vị thơm nồng đặc trưng từ sả, nhẹ nhàng hoà quyện tan dần trên đầu lưỡi. Nếu ai đã uống trà đào cam sả trong Sài Gòn rồi thì sẽ cảm nhận được một chút khác biệt ở đây, vì vị trà ở đây không chua nhiều như ở Sài Gòn mà dịu ngọt hơn, có vẻ phù hợp với đa số vị giác của người Hạ Long. Ngồi thưởng thức ly "trà đào cam sả" trong một không gian đầy lãng mạn và hoài cổ như thế này ngay giữa Hạ Long, thật sự rất đặc biệt. Mình rất thích những không gian nhẹ nhàng, pha trộn nét cổ điển và hiện đại đầy tinh tế như thế này. Nhất định lần tới sẽ mời một só người bạn nước ngoài về đây chơi và thưởng thức đồ uống ở đây. - Có một số nhận xét thêm: + Vị trí hơi xa trung tâm nên nếu đi xe máy sẽ không tiện. + Không gian quán đẹp nhưng đặt trong khu phố cổ hơi vắng khách và còn chưa nhiều quán hoạt động nên cảm giác hơi buồn tẻ. + Đánh giá cao thái độ phục vụ của nhân viên và khâu vệ sinh ở đây, nhưng thấy quán có cả hai bên cửa trước và sau đều bị hỏng rất khó đẩy, nên sửa lại. + Mình thấy giá trà đào cam sả nếu bán 40K thì hơi cao so với các quán khác bên Hòn Gai, nhưng nếu mua 2 cốc mà được tặng một cốc như họ đang bán thì cũng khá OK.
-
- đồ ăn ngon, hợp khẩu vị của mình - chỗ ngồi thoải mái, ấm cúng - nhân viên thân thiện, nhiệt tình - quán thường ít khách nên cảm giác một mình bao quán, rất đã
-
Quán này hơi xa, trong khu Little Việt Nam bên Bãi Cháy cơ, nhưng có nhiều món ngon nên thỉnh thoảng, khi có bạn ở xa về chơi mình lại qua ăn. Quán mới bán món bò nướng áp chảo phô mai ngon lắm. Bò mềm và ngọt, tẩm uớp rất vừa miệng. Phomai thơm, chảy ăn thích lắm. Ở đây họ chuẩn bị chảo và bò nướng cùng ít củ quả, phomai để sẵn trong chảo, rồi để lên bàn mới bật bếp, nên phomai nóng chảy ăn dẻo lâu. Bánh mì nướng bơ cũng ngon. À, có cả sườn nướng áp chảo phomai nữa nhưng hôm nay mình ăn bò. Giá một chảo như thế này 218k, 2-3 người ăn OK, mình thấy rất hợp lý. Mình từng ăn món này ở HN thấy trên đó đắt hơn xíu. Ở đây mình thấy không gian rất đẹp, nhân viên lịch sự nhưng chờ hơi lâu. Bên này nếu đặt bàn trước còn được tặng mỗi người một bát chè khúc bạch nữa. Mình không biết chương trình này kéo dài bao lâu nhưng hôm nay mình ăn được khuyến mại vì mình hay đặt bàn trước. Các bạn thử xem nha. Mình sẽ quay lại!