Giới thiệu
- Địa chỉ: 311 Nguyễn Văn Cừ (Hòn Gai), Hạ Long, Quảng Ninh
- Giờ mở cửa: 06:00 - 23:00
- Giá: 35.000 ₫ - 79.000 ₫
- Giờ mở cửa: 06:00 - 23:00
- Giá: 35.000 ₫ - 79.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn Vặt La Crêpe - Nguyễn Văn Cừ
[Tổng hợp] - Ăn Vặt La Crêpe - Nguyễn Văn Cừ
[Tổng hợp] - Ăn Vặt La Crêpe - Nguyễn Văn Cừ
[Tổng hợp] - Ăn Vặt La Crêpe - Nguyễn Văn Cừ
[Tổng hợp] - Ăn Vặt La Crêpe - Nguyễn Văn Cừ
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán Sasin có một vị trí thuận lợi là gần các trường cấp ba và đại học hạ long. Nghe danh quán lâu rồi nhưng bây giờ mới đến thử và thực sự rất thất vọng. Mì cay thì quán nổi tiếng rồi, mì cay ngon và giá rất rẻ, mì cay kim chi bò mình ăn chỉ 39k, rẻ hơn nhiều so với các quán khác và chất lượng cũng tương đương. Ngoài mì cay thì quán có phục vụ nhiều đồ ăn Hàn mà theo mình là với giá trên giời mà chất lượng thì quá bình thường. Đầu tiên mình vào quán, anh chủ quán giới thiệu trà sữa ở đây rất ngon nhưng mình thấy giá hơi đắt 17k cho một cốc trà sữa không có thạch lỏng tèo với rất nhiều đá và trà sữa không hợp khẩu vị của mình một tí nào. Tiếp theo mình gọi tobokki, mình không hiểu sao một đĩa tobboki nhỏ như thế mà quán để giá 50k cùng hình ảnh minh họa hết sức hấp dẫn. Chưa hết là đĩa kimbap chỉ có 8 miếng, cơm thì nhão mà cũng có giá đến 35k :). Mình chỉ thích thái độ phục vụ của anh chủ quán nhưng đồ ăn như thế này thì quá đắt cho một học sinh như mình, mình nghĩ bạn nào muốn ăn thử mì cay thì nên đến còn đồ ăn hàn quốc thì đừng nên gọi !
-
Mình đến ăn tầm khá đông nhưng phục vụ vẫn rất tận tình, hơn nữa đang có ưu đãi khá hấp dẫn. Mình ăn hai bát được tặng một khoai đầy ú. Quán đông nên mì của mình thiếu bò, ngay lập tức nhà bếp thêm một bát bò nhỏ cho mình ăn ngập miệng luôn. Độ cay chuẩn chứ k như mấy quán khác gọi cấp độ 1 mà như cấp độ 3, quán sạch sẽ có điều hòa. Điểm trừ là tầng 1 hơi nóng, hơi ít nhân. ( kèm ảnh minh họa là mình đã xơi mất chút xíu quên k chụp hiccc 😢) Đánh giá: 80/100
-
Mì cay đúng chuẩn mì cay, tăng 1 cấp là tăng 3 quả ớt:) Nhưng chỉ cay thôi, còn lại mình thấy tổng thể chưa ổn. Bát mì ngày càng ít đi thì phải, hay do mình nhìn nhầm? Gần đây chất lượng đi xuống nhiều. Vị trí, không gian quán ổn, tuy nhiên nhân viên còn nhầm lẫn trong phục vụ.
-
Mỳ cay đúng kiểu sasin. Sợi mỳ đến nước dùng đều ngon nhắm nhé😍😍😍 lại còn có các loại vị lựa chọn nữa nè😋😋😋 không gian quán đẹp xinh xắn cùng anh chị nhân viên cũng rất tận tình😘😘😘 mỳ cay vừa thổi vừa ăn còn chần chừ gì mà không thưởng thức
-
Mình ăn mì cay ở đây từ khá lâu rồi, nhưng mình thất vọng cả về chất lượng và thái độ nhân viên. Mình báo rằng mình có thể ăn cay nhưng ăn được rất ít thôi, thế mà anh nhân viên bảo mình có thể ăn tầm cấp 3. Cay thụt lưỡi luôn, mình gần như không cảm nhận được vị gì ngoài vị cay ấy. Bạn mình gọi cấp 0 đã cay cay tê tê lưỡi rồi. Cái này có thể do mình chọn cấp sai, mình bỏ qua. Nhưng bát mì tầm 40k ấy mà lèo tèo cực luôn. Mình gọi mì hải sản có vài miếng mực nhỏ, hai con tôm nhỏ. Mì bò kim chi có 3 miếng bò và kimchi thêm ít nấm. Thực sự là không xứng đáng với số tiền mà mình bỏ ra. Điểm cộng là sợi mì dai ngon, lâu trương. Phục vụ khá nhanh, quán khá đẹp, ngồi được đông. Có lẽ mình sẽ không quay trở lại đây !