Giới thiệu
- Địa chỉ: Tổ 4 Khu 2, P. Cao Thắng, Hạ Long, Quảng Ninh
- Số điện thoại: 0971 195 195
- Giờ mở cửa: 09:00 - 21:00
- Giá: 250.000 ₫ - 499.000 ₫
- Số điện thoại: 0971 195 195
- Giờ mở cửa: 09:00 - 21:00
- Giá: 250.000 ₫ - 499.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Sam Sam Hot Pot - Lẩu Các Loại
[Tổng hợp] - Sam Sam Hot Pot - Lẩu Các Loại
[Tổng hợp] - Sam Sam Hot Pot - Lẩu Các Loại
[Tổng hợp] - Sam Sam Hot Pot - Lẩu Các Loại
[Tổng hợp] - Sam Sam Hot Pot - Lẩu Các Loại
Vị trí
Đánh giá
-
-
Nghe mọi ng check in đã lâu nhưng hôm nay mới có dịp gé qua...mình đi 5 người lớn có 2 trẻ em nên goj 2 set : lẩu riêu cua bắp bò và LẨU CHÁO CHIM cùng 1 ít đồ lai rai...Lẩu riêu cua đậm đà dễ ăn nên hết từ sớm lun (team mình đc cái đánh nhanh rút gọn ạ))):) còn nồi lẩu cháo chim xình xịch thì mình để nhừ uống cùng rượu táo mèo (cũng có sẵn tại quán) nên ăn lâu hơn,nhưng càng chín thịt,cháo càng sôi thì cháo càng ngọt càng thơm rất hấp dẫn...đến lúc tính tiền thì càng bất ngờ hơn ạ..tính ra mỗi ng chỉ hơn 100k .ngừoi lớn thì no-say-trẻ con thì đc ăn cháo-xôi chim-sụn gà chao ấm bụng...là một nơi rất đáng để đến thưởng thức cho mọi đối tượng ạ
-
- Được ngày mấy chị em rảnh rỗi nên rủ nhau ra quán này thử xem độ hot ra sao nên cũng có ít review cho ae: - Không gian: Bản thân mình thấy rằng không gian ở đây khá thân thiện, sạch sẽ nhưng bên trong hơi chật một chút nên bạn nào thích thoải mái nên ăn ở ngoài cho rộng, thoáng. - Bàn mình có gọi 1 nồi " Lẩu Ếch Măng Cay ". Với giá 250K/nồi mà 3-4 người ăn vẫn no thì mình thấy khá là ok và hợp lí ( bàn mình ăn thì thấy vậy - người nào ăn được nhiều hơn thì chắc nên gọi thêm đồ ) . Thoạt đầu, mình có ăn thử ếch riêng ( đã được họ xào chín qua với măng) thì với khẩu vị của bản thân, mình thấy ăn hơi lạc và cay. Tuy nhiên khi cho vào nước lẩu thì hương vị khác hẳn ! Nước lẩu thực sự khiến mình rất thích. Chua, ngọt, cay, thanh ngon mê li luôn. Thịt ếch còn dai dai bởi đã được họ chiên qua nên vàng, đẹp mắt ăn kèm với nước lẩu thì đúng chuẩn cơm mẹ nấu, không chê vào đâu được 👍 Rau ăn kèm cũng khá nhiều, nguyên một cái mẹt to, ăn cùng với ếch và nước cũng rất hợp. Bản thân mình không hâm mộ " ếch " nhưng mà thử món này xong giờ gục ngã luôn rồi. Hehe. Nói chung duyệt duyệt món này 😆 Đáng đồng tiền bát gạo để ăn em này nha ae !!!
-
Quán này chắc nhiều người cũng biết vì lần nào đi ăn mình thấy cũng khá đông, vị trí cũng dễ tìm. Không gian trong nhà hơi chật, nếu đi đông nên bảo chủ quán xếp bàn phía ngoài sân cho thoáng. Nay mình và mấy người bạn dùng Lẩu ếch măng cay, họ mang ra một nồi lẩu nước mẻ, 1 mẹt rau và 1 đĩa ếch xào măng sẵn để nhúng lẩu. Thịt ếch ở đây đc tẩm ướp và chiên vàng trước sau đó xào cùng măng. Lẩu ếch măng cay là sự kết hợp tuyệt vời giữa thịt ếch đồng thơm ngon bổ dưỡng và măng chua đậm vị. Nước lẩu có đủ vị chua, cay, ngọt kích thích vị giác, thịt ếch đc chiên sơ nên dai và không bị bở. Cá nhân mình rất thích nước lẩu ở đây, sẽ còn quay lại nhiều. Một set nhỏ này có giá 250k ( khoảng 2-3 người ) mình nghĩ khá hợp lý. Ai thích ếch thì rất nên đi ăn thử nhé 👌🏼
-
Tối hôm trước đi ăn mà giờ mới tranh thủ viết review cho anh em tham khảo. Quán này ngay gần nhà mình, ngay sau quán ăn vặt Cô Béo, lối KFC Kênh Liêm đi vào.Mình nghe mọi người khen nhiều nhưng hôm qua mới có dịp ghé ăn thử. Thấy mọi người khen lẩu cháo chim, lẩu Tứ Xuyên với lẩu ếch ngon, nhưng mình thử món lẩu ếch với món nướng trước vì món này mới bán và mình cũng háo hức mấy cái mới. Đúng như lời đồn, lẩu ếch rất ngon. Vị lẩu ếch ở đây khác hẳn mấy quán hay bán đồ đồng quê. Nước dùng của họ chua cay ngọt, vị mẻ thơm và thanh. Ếch họ chiên qua rồi xào với măng xắt khúc vuông vắn và lá lốt, mùi tàu, nên khi nhúng vào lẩu không bị tanh. Thịt ếch được chiên trước nên khi nhúng lẩu ăn dai và thơm hơn hẳn. Mấy đứa em đi cùng mình mới đầu sợ ếch nhưng khi ăn lại mê. Măng không bị mùi, khá giòn nhưng ít chua. Cá nhân mình thì thích măng chua hơn tí xíu. Bọn mình đi 4 người nên gọi nồi bé 250K, 4 đứa ăn no nê. Lẩu này nước rất ngon nên vừa ăn vừa uống nước rất đã. Rau cải xoong nhúng cùng ăn cũng hợp và giòn. Không biết họ làm mấy con ếch một nồi nhưng mình cứ cảm giác hơi ít thịt ếch nếu 4 người ăn, còn măng lại thừa. 3 người thì thoải mái. Bọn mình gần về thì một người bạn nữa lên, nên cả bọn ở lại gọi thêm set nướng nhỏ. Nói thật là gọi cho bạn kia ăn thôi chứ cả bọn no quá rồi. Quán này cũng mới bán đồ nướng thôi chứ trước chưa có. Một set nướng nhỏ như hình là 200K thấy cả lòng non, bò, thịt ba chỉ và các loại củ quả cùng bò Mĩ cuốn nấm kim châm, khá đầy đặn nếu ăn 2 người. Mình no quá nên chả cảm nhận thêm được gì món nướng này, thử vài miếng thấy hơi đậm so với khẩu vị của mình. Nói chung mình đánh giá cao món lẩu ếch. Sẽ quay lại!
-
Hôm nay được ngày mấy anh em rủ nhau đi ăn sáng, thấy bảo quán này mới bán cháo lòng - tiết canh nên rẽ qua ăn thử. Bán hôm đầu mà đông kín khách thử. Bon chen mãi cũng có chỗ ngồi đàng hoàng trên gác lửng. Bọn mình đi 4 người, 3 nam, 1 mình mình là nữ. 3 ông kia gọi đồ nhậu và tiết canh, còn mình gọi cháo ăn trước. Lần đầu tiên ăn cháo lòng ở đây rất ấn tượng luôn. Một bát cháo như hình có 20K, bát khá to, có một chút tiết, một ít dạ dày, một ít lòng già, một vài miếng vách ngăn và lòng non ăn rât ngon miệng. Họ cho cả chút lạc rang lên trên ăn thơm và béo nữa. Cháo cực ngon luôn. Ở đây làm cũng có vẻ sạch sẽ. Bọn mình gọi thêm một đĩa lòng thập cẩm cho 4 người giá 80K và một bát tiết tiết trần 30K nữa.Mình không biết ăn tiết canh. Mọi thứ đều ngon. Giá cháo mình thấy rẻ. Giá lòng cũng hợp lý. Nên thử!!!