Giới thiệu
- Địa chỉ: Trần Nhân Tông, Uông Bí, Quảng Ninh
- Giờ mở cửa: 17:00 - 22:30
- Giá: 50.000 ₫ - 110.000 ₫
- Giờ mở cửa: 17:00 - 22:30
- Giá: 50.000 ₫ - 110.000 ₫
Hình ảnh
[Món ăn] - Quán Ốc Chợ Đêm
[Món ăn] - Quán Ốc Chợ Đêm
[Món ăn] - Quán Ốc Chợ Đêm
[Món ăn] - Quán Ốc Chợ Đêm
[Món ăn] - Quán Ốc Chợ Đêm
Vị trí
Đánh giá
-
-
Mới khám ra quán ốc này khi về nhà. tuy không có nhiều loại ốc nhưng cách chế biến mình thấy lạ lạ và ngon nữa hehe. Quán có 3 loại chính và cũng là menu của quán luôn. Ốc đá xào dừa, ốc điếu xào dừa và món mới ốc gai nướng. Quán chỉ mở vào buổi tối thui nhưng cũng khá là đông khách, nhiều hôm đến muộn là hết chỗ luôn. Ở đây có món rượu nếp cẩm thấy cũng ok lắm nhưng vẫn hok ngon bằng rượu nhà mình hehe Giá rất bình dân và phục vụ nhanh nữa
-
Buổi tối quán ốc này chuyển về bán trong 1 hẻm nhỏ ma đông khách lắm luôn nha. Ốc đủ loại thơm lừng, cay xè xè mà ngon cực : Ốc điếu xào dừa, ốc gai nướng, ốc dạ luộc...Giá cả cũng rất la phải chăng, chỉ gia động từ 20-30K 1 đĩa. Ăn xong rồi tráng miệng thêm bằng 1 đĩa hoa quả va 1 ly nhân trần mát lạnh la chuẩn bài luôn
-
Quán ở trong 1 ngõ nhỏ nhưng đông khách kinh khủng, có hôm vào phải đợi rất lâu mới có chỗ ngồi Quán chỉ mở từ chiều tối thôi, có rất nhiều loại ốc, từ ốc hương, ốc điếu, ốc biển, sò...rồi đến chân gà nướng, trứng cút xào me... Mình thích ốc biển và ốc xào dừa, ốc biển gai góc có vị hơi mằn mặn rất ngon, ốc xào dừa cay thơm nhưng hầu như lần nào cũng hơi ngọt quá Nói chung cứ vào quán gọi 1 dĩa hoa quả chấm muối ớt chờ ốc ra rồi oánh chén thôi Trứng cút lộn và chân gà nướng cũng rất ngon nhé
-
Lần này nhóm mình đi ăn vào ban ngày nên phải vào quán trong chợ Yên Thanh. Vì bạn ngày họ không bán ở nhà như buổi tối mà bán ở chợ. Nguyên 1 khu lớn chỉ có duy nhất 1 quán ốc này thôi, bọn mình đổ bộ khá đông nên quán k kịp phục vụ, cái này thì k trách được hehe Thậm chí bọn mik còn tự gọt hoa quả r tự đập đá lấy nước uống luôn nữa, chị chủ quán bận xào ốc nên phó mặc bọn mik luôn ahihi Ốc luộc ra đầu tiên, dù phải làm thật nhanh nhưng ốc luộc vẫn đủ vị, có cả dừa thái lát nữa, nước chấm đầy đủ gừng tỏi sả và lá chanh, rất ngon Ốc điếu xào chua ngọt ra sau, cay nhẹ, lần này k quá ngọt ăn rất vừa miệng ngon lắm, khi hút được ruột ốc điếu thì nước sốt xào cũng quyện vào ốc luôn, đậm đà cực ngon Để giảm bớt tốc độ ăn uống bọn mik gọi ốc đĩa, cảm thấy hơi sai lầm vì quyết định này, k hiểu vì k hợp hay sao mà ăn cảm thấy ốc hơi đắng nhẹ, không có vị ấn tượng, đĩa ốc bị bỏ lại 1 cách phũ phàng, thừa ra rất nhiều Khi trả tiền thì bọn mik ăn hết 1tr2, vì bọn mình đi đông. Món đắt nhất là ốc đĩa 100k/ đĩa =(((( còn như ốc điếu luộc chỉ 20K, ốc điếu xào có 30K thôi. Dù sao ăn vẫn rất ukie, nh rút kinh nghiệm lần sau k chọn ốc đĩa nữa ^^