Giới thiệu
- Địa chỉ: 34 Đào Phúc Lộc, Móng Cái, Quảng Ninh
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:00
- Giá: 30.000 ₫ - 50.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:00
- Giá: 30.000 ₫ - 50.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Mì Cay Pin Luo Xiang - Móng Cái
[Tổng hợp] - Quán Ăn Mì Cay Pin Luo Xiang - Móng Cái
[Tổng hợp] - Quán Ăn Mì Cay Pin Luo Xiang - Móng Cái
[Tổng hợp] - Quán Ăn Mì Cay Pin Luo Xiang - Móng Cái
[Thực đơn] - Quán Ăn Mì Cay Pin Luo Xiang - Móng Cái
Vị trí
Đánh giá
-
-
Mình thường xuyên đến đây ăn mỳ cay, mỳ ở đây ăn rất ngon, sợi mỳ làm từ gạo, mỳ tươi ăn không bị nóng bụng như sợi mỳ cay hàn quốc hay bị chua như sợi bún ở mình , mỳ ở đây có rất nhiều vị , tuy gọi là mỳ cay, nhưng độ cay vừa phải tuỳ vào khẩu vị của từng người ăn có thể thêm nhiềucay và ít cay, có cả không cay ,nước dùng ngon ngọt của vị ốc tươi và xương ống, hôm nay mình cùng bạn đến ăn gọi 2 phần : 1 phần mỳ bò koh cay và vị ba tươi cay thêm chân vịt muối. Quán mỳ nằm ở khu trung tâm thành phố rất dễ tìm , View quán rộng rãi thoáng mát, nhân viên phục vụ nhiệt tình, nhanh nhẹn , . Giá cả hợp lí rất OK, ở đây có cái đặc biệt là mình tự bê bát mỳ của mình để cho thêm các gia vị cay và đồ chua , cá nhân mình rất thích ớt chua và dưa chua ở đây cái này là free nên là mình có thể ăn thoả thích. Lúc ăn mình thấy trên menu còn rất nhiều loại món mỳ khác, mình thấy còn có món mỳ ốc nồi đất sôi sùng sục rất hấp , dẫn, hẹn lần sau đến mình sẽ thử món này vào dịp sau cùng các cô bạn của mình. Mách nhỏ bạn nếu koh muốn chờ rất lâu vì quán rất đông khách thì nên đến thưởng thức mỳ vào buổi sáng và buổi buổi, còn buổi trưa quán mỳ cay lúc cũng rất đông khách.
-
Trước đây để ăn 1 bát mỳ cay yêu thích mình phải làm sổ thông hành để sang Trung Quốc ăn không kể những hôm đông khách du lịch phải đứng xếp hàng rât lâu. Từ ngày có quán Mỳ Cay Pin Luo Xiang mình đỡ phải phải vất vả để đi sang đó nữa. Quán mỳ thoáng mát nằm ở trung tâm thành phố rất tiện cho việc đi lại cho tất cả mọi người mà giá cả lại phải chăng.Như thường lệ hôm nay mình và nhóm bạn lại rủ nhau đi ăn vì là chủ nhật nên quán rất đông khách. Phải đứng 1 lúc mình mới đến lượt vào chọn đồ. Quán có nhiều món ăn nên rất hợp với khẩu vị của nhiều người. Đặc biệt gọi là mỳ cay nhưng cũng có món vị cay vừa phải nên các e nhỏ cũng có thể ăn được. Hôm nay mình ăn thử món mỳ nồi đất còn bạn mình ko ăn được cay nên chọn món mỳ thit xa xiu .Mình thấy ăn ở đây ngon hơn hợp với khẩu vị với người Việt chúng mình hơn. Và theo tìm hiểu thì mình được biết thì mỳ ở quán được làm từ gạo nên ăn ko ngấy ko ngán dễ ăn và để hiểu lòng thực khách thì quán đã có cả nước canh cay và không cay luôn ,bởi vậy mình thấy rất nhiều gia đình có cả trẻ nhỏ đi cunhf ăn rất ngon lành .Ở móng cái bây giờ tin chắc là bạn trẻ nào cũng biết đến cửa hàng bởi mỳ cay ở đây đã trở thành món ăn quen thuộc của các bạn trong suốt hai năm qua ,còn đối với bản thân mình thì đây là điểm hẹn ăn trưa quen thuộc của mình và bạn bè từ khi cửa hàng đến móng cái !!
-
✨Không gian: Quán sạch sẽ, nhiều chỗ ngồi, buổi trưa khá đông ✨Nhân viên: Bình thường, không nóng cũng chả lạnh, ở đây quán phong cách tự phục vụ, mình order, rồi nhân viên sẽ gọi mình ra lấy đồ, order xong trả tiền như quán ăn nhanh ấy nhé 😁 ✨Món ăn: Thôi nhìn ảnh rồi chắc không cần bàn về chất lượng nữa, quá đầy đặn. Ăn xong no không thở nổi :( Sợi bún to như bún bò Huế, à lấy mỳ xong thì có quầy dưa chua và sa tế bên cạnh, dưa chua ngon lắm ạ 😭 Nói là mỳ cay thôi chứ cũng không cay lắm đâu, có cả loại không cay cho người sợ ớt nhé :v ✨Giá cả: Bát giá thấp nhất là 30k và đắt nhất là 50k, nói chung nước dùng như nhau ý khác mỗi topping :)) nhưng thực sự rất ngon đấy ☺️ Đáng thử lắm
-
Mình đi chợ Móng Cái vào buổi trưa và quanh chợ hầu như không có nhiều lựa chọn, toàn thấy hàng cơm bán kiểu tự chọn món ra tính tiền sau, mà nhìn không thật sự vệ sinh. Lên placevietnam search được chỗ này mà mừng hết lớn. Vào quán thì thấu ôi mẹ ơi là đông, nên khá nóng. Nhưng quán nhận order khá nhanh. Mình gọi mỳ ốc khô. Sợi mỳ ăn khá thú vị nhưng không biết ốc gì mà bé tí ti. Mình khá thích mấy cái đồ ăn kèm, lấy bao nhiêu cũng được. Mình thấy cái dưa cải muối xào ngon quá, lấy đi lấy lại 2 -3 lần thấy dị vô xùng, nhưng mà ngon thật. Nhóm mình đi 7 người. Theo các bạn ấy thì mỳ giò heo hơi dai, nhai khó ra... Còn cái mỳ ốc nước thì lặn mãi chả thấy ốc đâu... Nói chung là giá 30-60k 1 suất cũng khá mà.