Giới thiệu
- Địa chỉ: KĐT Vựng Đâng, Yết Kiêu, Hạ Long, Quảng Ninh
- Số điện thoại: 0946 688 666
- Giờ mở cửa: 10:00 - 17:00
- Giá: 50.000 ₫ - 300.000 ₫
- Số điện thoại: 0946 688 666
- Giờ mở cửa: 10:00 - 17:00
- Giá: 50.000 ₫ - 300.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Phố Nướng
[Tổng hợp] - Phố Nướng
[Tổng hợp] - Phố Nướng
[Tổng hợp] - Phố Nướng
[Tổng hợp] - Phố Nướng
Vị trí
Đánh giá
-
-
Hôm trước mới ăn ở đây, đồ nướng và lẩu ngon mà khá rẻ, ăn theo combo khoảng 100/ người. Có nhiều món ăn vặt ngon lắm. Hôm trước mình gọi món Bánh xèo Nhật Bản, 39K/, ăn rất ngon. Ở đây cũng có cả Sushi cho những ai hâm mộ Sushi nhé, 35K /đĩa (6 miếng). Mình có chụp lại một vài món ăn. Nhân viên rất thân thiện và nhiệt tình. Thích nhất là không gian rất rộng và thoáng, trang trí rất đốc đáo. Có view nhìn ra biển đẹp, nếu đi ăn buổi tối được ngắm cầu Bãi Cháy lung linh luôn, vì ngay gần gầm cầu Bãi Cháy mà! Nếu mình không nhầm thì quán này của ca sĩ Trọng Tấn. Hôm khai trương quán anh ấy mời nhiều ca sĩ tên tuổi về dự lắm. Hâm mộ quá đi! <3
-
Có dịp đi đến Quảng Ninh tại thành phố Hạ Long buổi tối sau một ngày vi vu với vài mớ công việc, thặc ra cũng chả có việc gì nhiều chủ yếu là đi loanh quanh dạo chơi haha,tối đến lại được dẫn đến ăn tại quán này thấy hài lòng bởi không gian đẹp, sang trọng. Quán khá đông khách chủ yếu là gia đình đưa nhau đến dùng bữa, menu nhiều món,các món mang ra khá bắt mắt và ăn ngon miệng, đặc biệt là mấy món Hàn Quốc, có cả rượu Hàn Quốc nữa uống buổi tối thấy ấm bụng vô cùng. Các nhân viên ở đây rất dễ thương và thân thiện. Nói chung đã tạo được ấn tượng tốt.Thảo luận bị khoá cho bài đánh giá này
-
Quán thì không đông nhưng nhân viên ko nhiệt tình... Đồ ăn cũng bt ko quá ngon😴 Nói chung là tiền nào của ấy. Của rẻ luôn là của ôi
-
Quán thì vắng nv không nhiệt tình làm ăn bố láo Đăng lên fanpage hỏi thì xóa bài kêu cho thông tin liên lạc để nói chuyện Xong im re chặn fb các kiểu Chuyện là ăn ở đây 2 lần thấy có combo buffe rẻ nên kéo ae ra ăn tất niên Ra thấy nhóm đi đông làm quả kêu hết suất rẻ tiền 98k chỉ còn suất 218 >> Nhân viên bố láo kêu không bán suất rẻ tiền nữa nhưng sau đó và ra cả tết fanpage vẫn đăng bán bình thường mình hỏi luôn có lẩu không kêu có nhưng lúc sau kêu hết rồi chỉ còn lẩu khác ko có trong suất buffe muốn ăn thì gọi mà bàn mình đến đầu tiên lúc sau có khoảng gần chục bàn nữa thôi các bàn khác đa số là gọi combo chứ ko gọi buffe mà chưa bán đã hết Thực đơn trong suất buffe dài nhưng chỉ gọi đc vài món hầu như các món trong thực đơn đã hết Tự ý đem đồ không có trong buffe lên để tính tiền 2 lần liền lần đầu ko để ý cứ ăn (bàn đầu tiên ko có bàn nào khác mà kêu nhầm đc) Tính tiền xong thừa tiền nv ko đem trả mình đợi 1 lúc lâu thấy ko ra thì vào nv mới tính tiền và thối tiền thừa...
-
Vị trí của Phố Nướng cực đẹp, nhìn ra biển, cầu Bãi Cháy, xong đoạn đường này cũng không đông lắm khá yên bình ấy. Không gian quán quá đẹp so với một quán nướng, ngồi ngoài thì có cây xanh, gió biển. Trong nhà có điều hoà cây siêu lạnh và những bức tường với tranh vẽ đường phố cực chất hihi Về chất lượng đồ ăn, nếu gọi riêng lẻ thì khá đắt tầm 90-130k/ đĩa. Thịt nướng có nhiều loại sốt ướp khác nhau nhưng không thơm ngon hấp dẫn lắm :( Thực sự không ngon tí nào ấy, mình nghĩ thà không ướp còn ngon hơn ! Bạch tuộc nướng giá 80k được vài ngoe bé xíu ăn phí tiền. Lần thứ hai mình đến và rút kinh nghiệm gọi buffet ăn cho thoải mái thì trời ơii đồ ăn siêu nhiều luôn. Best. Có các món khai vị như salad - nhiều, nhưng không ngon, các nguyên liệu không liên quan đến nhau, bánh xèo nhật bản - mềm thơm, sốt mayone phủ trên bánh ngon, khoai chiên - khô, nhưng ngon, thịt thì vẫn chán và nhanh ngán hixhixx. Về nước chấm, ở đây cơ bản có 3 loại, khá ổn. Nhưng nếu có sốt me và sốt chua ngọt thì tuyệt vời. Như đã nói, gọi riêng thì rất đắt và ăn không no nhưng buffet siêu rẻ 98/128k một người ăn siêuuuuuu no luôn. Quán đông nhân viên, nếu đến khi ít khách sẽ được phục vụ như VIP ấyyy, người dọn bàn người chờ gọi, người bật điều hoà ❤️ CÁC BẠN NHẤT ĐỊNH PHẢI THỬ BUFFET Ở ĐÂY !