Giới thiệu
- Địa chỉ: 44 Đoàn Thị Điểm (Hòn Gai), Hạ Long, Quảng Ninh
- Giờ mở cửa: 06:00 - 14:00
- Giá: 30.000 ₫ - 30.000 ₫
- Giờ mở cửa: 06:00 - 14:00
- Giá: 30.000 ₫ - 30.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Papa Cook - Bún Thịt Nướng & Nem Hải Sản
[Tổng hợp] - Papa Cook - Bún Thịt Nướng & Nem Hải Sản
[Tổng hợp] - Papa Cook - Bún Thịt Nướng & Nem Hải Sản
[Tổng hợp] - Papa Cook - Bún Thịt Nướng & Nem Hải Sản
[Tổng hợp] - Papa Cook - Bún Thịt Nướng & Nem Hải Sản
Vị trí
Đánh giá
-
-
Được người bạn giới thiệu qua đây ăn bún thịt nướng - nem hải sản lâu rồi mà hôm nay mới có dịp qua. Quán này nhỏ nhỏ thôi, nằm gần cuối đường Đoàn Thị Điểm (Sau quán bánh cuốn Bà Ngân chỗ rạp Bạch Đầng ấy). So với không gian lâu đời của mấy quán bánh cuốn truyền thống cạnh đây thì quán này mang một phong cách trẻ và mới hơn. Từ biển hiệu, bảng menu đến bàn ghế đều mới và đẹp hơn. Cái ấn tượng lúc đầu là thấy quán khá sạch sẽ và về sinh. Mình gọi 1 bún nem hải sản và gọi thêm một đĩa thịt nướng. Lúc mình đến cũng hơn 12h rồi nên hết chả viên, chỉ còn thịt miếng. Mình để ý miếng thịt ở đây thái không bị dày (nhưng mình vẫn thích nó mỏng hơn chút nữa), nướng cũng không bị cháy khét, gia vị họ tẩm ướp rất chuẩn, thịt nướng mềm chứ không bị khô. Ở đây không thấy rắc vừng rang trên thịt nướng. Nhiều nơi làm thế mình rất thơm ngon. Nước chấm pha cũng khá chuẩn, dịu, vừa ăn và không bị gắt. Với khẩu vị của mình thì phải vắt thêm một quả quất nhỏ vào mới vừa ăn. Về phần nem hải sản mình đánh giá khá cao. Nem ở đây vỏ giòn, nhân tôm, thịt, ghẹ ăn mềm và rất ngọt. Khi ăn thấy thơm mùi nấm hương. Gia vị rất tốt. Điểm trừ là quán này không gian hơi nhỏ, lại không có điều hòa, nên nếu ăn buổi trưa những ngày nắng to thì sẽ nóng. P/s: Tổng tiền suất bún nem hải sản - thịt nướng của mình là 50K. (Ở đây 30K/ suất). Quán này có chỗ đỗ xe ô tô.
-
Quán này hơi khó tìm, tận cuối con đương nhỏ chỗ có nhiều quán bánh cuốn khu rạp Bạch Đằng, nhưng nếu đi đường 25/4, ngay sau tòa nhà Hạ Long DC nhìn vào cái ngõ phía trong là thấy luôn. Mình thỉnh thoảng qua đây ăn bún chả, thấy khá ngon. Thích chả viên ở đây, vừa to vừa mềm, thơm. Chả miếng cũng ngon, gia vị vừa. Bên này thích cái là họ không cho tỏi sẵn vào bát nước chấm trước nên khi mình ăn không bị hôi mùi tỏi. Tỏi ăn đến đâu cho đến đó sẽ thơm hơn. Nước chấm bên này pha nhạt nên dễ ăn. Không gian sạch sẽ nhưng hơi nhỏ. Khu này có quán này bán muộn, 1-2h qua đây ăn vẫn còn.
-
Hôm đó mình đến có gọi 2 xuất bún chả với 2 cái nem. Nhưng mà nước chấm thì ko dc đậm đà lắm. Còn nem, chả và bún cũng được
-
Mới ăn 1, 2 lần đầu (do bạn bè rủ) mình không thấy ngon lắm. Nhưng dạo gần đây (cách đây khoảng 1 tháng) mình hay qua ăn. Có thể nói là ngon. thích nhất là nước chan nóng, giống kiểu bún chả Hà Nội. Thịt nướng và chả viên cũng thơm, nem thì giòn tan, ăn ngon. 30k/ suất - thì xứng đáng với những gì được nhận. phong cách phục vụ thân thiện. Sẽ còn quay lại nhiều lần
-
Mình ăn ở đây 2 lần. Một lần là mua về, một lần ăn ở quán. Cảm nhận là thịt ngon, bún mềm, nước chấm thì bình thường được cái ở đây cho nhiều thịt, một xuất 30k nhiều ú ụ thịt, nếu giảm bớt thịt đi bán 25k là vừa ăn. Nhưng lần t2 sau khi ăn xong bọn mình ngồi chờ nhau thì nhìn thấy cảnh mà chắc chả bao giờ dám quay lại, đó là hình ảnh cô chủ bốc thịt chín và thịt sống..... cùng một cái găng tay, thật sự ăn xong rồi mà muốn nôn hết ra luôn.