Giới thiệu
- Địa chỉ: 338 Nguyễn Văn Cừ, Tổ 1, Khu 8, P. Hồng Hà, Hạ Long, Quảng Ninh
- Giờ mở cửa: 07:00 - 23:00
- Giá: 15.000 ₫ - 50.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:00 - 23:00
- Giá: 15.000 ₫ - 50.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán này mới chuyển nhượng và mới khai trương được mấy ngày. Mình nhớ trước đây, khi còn là quán gà mình cũng đã đến đây ăn một lần. Giờ chắc không làm ăn được nên chuyển nhượng qua quán này. Ở đây làm điểm bán cà phê và cơm VP như hiện tại rất hợp lí. Vì ở đây bàn ghế lịch sự, hợp với mô hình này hơn là gà. Quán này có món cháo lòng khà ngon, khác hẳn những quán cháo lòng khác bán theo kiểu truyền thống ở Hạ Long. Cháo vừa ăn, đặc biệt lòng rất ngon, thơm mà không ngấy. Quán này vệ sinh cũng khá sạch sẽ, phục vụ nhanh nhẹn.
-
Hôm nay qua ăn trưa với món bún đậu mẹt bên này. Quán này khá xa, tận dưới cột 8, đối diện với Trung Tâm Tổ Chức Hội Nghị tỉnh. Nếu không có việc gần đây là trưa xuống đây ăn hơi ngại. May hôm nay mình có việc gần đây nên ghé vào ăn. Bún đậu họ chỉ bán buổi trưa. Một mẹt có đầy đủ cả thịt luộc, bún bánh, đậu rán và chả cốm. Đậu thơm, ngoài giòn, trong béo. Thịt luộc ngọt, thái khá mỏng. Kết nhất là món chả cốm. Thơm mùi nếp và không bị ngấy. Mắm tôm pha thì mình chưa ưng lắm. Vị bình thướng và không sủi nhiều bọt. Giá một mẹt này 35K, không có chả cốm là 25K. Nói chung giá khá bình dân và hợp lý.
-
Hai chị em rủ nhau qua đây ăn cơm trưa và uống nước. Quán này bán cà phê nhưng có cả cơm văn phòng bán buổi trưa và ship đồ tận nơi. Hôm trước nắng nóng thấy bà chị gọi ship cơm bên này ăn cũng được mà giá phải chăng, hôm nay mát trời qua tận nơi ăn. Quán này hơi bí vì không gian nhỏ, lại có mấy cái miếng ngăn ở giữa nên cảm giác hơi chật, nhưng may mùa này đóng cửa có điều hòa nên không bị nóng. Cơm bên này giá cũng khá bình dân, 20K - 30K tùy loại nhưng rất vệ sinh. Đồ uống ở đây pha chế cũng khá đẹp mắt. Quán này hợp với phong cách dân văn phòng và đi nhóm ít người. Lịch sự nhưng giá bình dân.
-
Lâu lắm mới được ăn món bún lòng. Ở Hạ Long không có nhiều quán có lòng ngon và càng ít quán mà làm món này vệ sinh. Mình nghe người bạn nói quán này có người nhà làm lòng bán nổi tiếng và làm rất vệ sinh nên cũng muốn qua ăn thử. Đúng là món lòng họ làm rất ngon, từ dồi, lòng non đều thơm và không thấy nhiều mỡ như những quán khác. Ở đây bún mẹt cũng rất ngon. Đậu rán giòn, thơm phức mùi đậu mới. Bún lá chặt, thịt luộc không bị kĩ quá. Mắm tôm họ làm cũng thơm. Mình gọi 1 bún đậu mẹt với gọi thêm 1 suất lòng hết 55K. Giá khá là rẻ vì bún đậu + thịt có 25K (không gọi chả cốm) và một mẹt lòng có 30K. Lần đầu ăn nhưng khá ấn tượng. Chắc phải làm cái thẻ tháng đi ăn đều cho rẻ :))
-
Hai lần đáng nhớ nhất của tôi khi tới đây là một ngày mưa và một ngày nắng gắt. Một buổi sáng rả rích mưa, bước vào quán sực nức mùi thơm ngậy của cháo, tôi gọi một bát cháo lòng. Cháo đựng trong một tô sành khá đẹp, thơm mùi gạo mới, khuấy đều lên thì bên dưới rất nhiều "nhân" là dồi và lòng non, dồi mềm, bùi, lòng non ngậy dai vừa phải. Thường thì ăn cháo mau đói, nhưng ăn cháo ở đây có lẽ không như vậy bởi cháo khá đặc và nhiều lòng dồi, ăn no luôn. Đặc biệt tôi thích cháo ở đây là vì họ không cho mì chính (ăn mì chính dị ứng biết ngay) vào nước cháo, nước cháo là nước xương thật, ngọt ngậy, mọi người cứ thử sẽ biết. Lần thứ hai tôi tới ăn là một trưa nắng, vào gọi một suất cơm văn phòng 30k, cơm thịt ba chỉ quay và sườn sốt chua ngọt. THịt ba chỉ khá mềm, quay chín tới, bì khá dòn (ròn), sườn chua ngọt đậm, nước sốt ngon, cả hai thứ ăn với cơm trắng rất hợp. Điểm trừ nhỏ là cơm hơi nguội, nếu cơm nóng một chút thì ngon hơn nhiều. Dù sao với suất cơm văn phòng 30k thì vậy cũng đủ với tôi. Tôi sẽ trở lại và thử những món khác, có lẽ rất đáng để thử bởi thái độ phục vụ ở đây rất tốt, nhiệt tình nhanh nhẹn. Những người nhiệt tình, nhanh nhẹn thì món ăn họ làm ra không thể tệ được, tôi nghĩ thế .