Giới thiệu
- Địa chỉ: Tổ 5, Khu 9A, Cái Dăm, P. Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh
- Giờ mở cửa: 10:00 - 22:30
- Giá: 40.000 ₫ - 290.000 ₫
- Giờ mở cửa: 10:00 - 22:30
- Giá: 40.000 ₫ - 290.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Nhà Hàng Won Korea Restaurant - Ẩm Thực Hàn Quốc
[Tổng hợp] - Nhà Hàng Won Korea Restaurant - Ẩm Thực Hàn Quốc
[Tổng hợp] - Nhà Hàng Won Korea Restaurant - Ẩm Thực Hàn Quốc
[Tổng hợp] - Nhà Hàng Won Korea Restaurant - Ẩm Thực Hàn Quốc
[Tổng hợp] - Nhà Hàng Won Korea Restaurant - Ẩm Thực Hàn Quốc
Vị trí
Đánh giá
-
-
Đây là quán phục vụ món Hàn chuẩn nhất Hạ Long hiện nay mà mình biết!!! Mình được một người bạn giới thiệu từ ngày quán mới khai trương cách đây hơn một tháng nhưng giờ mới có dịp qua thử. Về vị trí thì quán này ở khu Cái Dăm, Bãi Cháy (gần khách sạn Công Đoàn - Cái Dăm), hơi khó tìm với người ở khu vực khác đến. Để lần sau đến ăn mình sẽ chụp lại các địa điểm để xác định đường và chỉ dẫn chi tiết cho các bạn. Review này mình xin phép chia sẻ cảm nhận về món ăn ở đây trước. Mình đi ăn khá nhiều món Hàn và quán Hàn ở Quảng Ninh nhưng nói thật chưa quán nào mình thấy vị chuẩn Hàn. Quán này thật sự tạo cho mình sự bất ngờ. Bất ngờ đầu tiên khi mình đến đây là đa số khách là người Hàn. Bạn chủ quán ra giới thiệu món mình hỏi chuyện qua thì biết bạn này trước làm người dẫn tour Hàn 9 năm, lấy chồng người Hàn và có bà mẹ chồng Hàn Quốc rất hay làm kim chi cho quán. Mình gọi một số món mà các vị khách Hàn hay ăn ở đây như mì đen, canh kim chi, đồ nướng, cơm bò xào, kim bắp và một số món ăn kèm. Thật sự là mình vừa bất ngờ vừa cảm thấy hào hứng và thích thú vì lần đầu tiên mình ăn đồ Hàn ở Việt Nam mà có cảm giác chuẩn vị, ngon miệng và vừa vặn như thế. Đồ Hàn thường nhạt hơn đồ Việt một chút nhưng không phải tất cả các món đều nhạt như vậy. Các bạn ăn đồ Hàn thì nên đánh giá khách quan theo khẩu vị người Hàn, chứ đừng vội chê nhạt nếu bạn chưa thực sự hiểu. Nếu bạn nào ăn quen gia vị kiểu đậm đà thì ăn món nướng ở đây chắc sẽ mê lắm. Bạn chủ quán tự tay tẩm ướp, gia vị chuẩn Hàn và ăn cực tinh tế, vừa vặn. Ở đây nếu bạn chưa biết cách ăn món Hàn bạn có thể hỏi bạn chủ quán, bạn ấy sẽ chỉ bạn cách ăn đúng nhất. Vừa được thưởng thức món ăn, vừa được học văn hoá ăn uống của người Hàn thật thú vị làm sao!!! Mình may gặp hôm chủ quán rảnh nên hỏi được mấy chiêu ăn đồ nướng, cách rót rượu, uống rượu của người Hàn hay lắm nhé! Nói chung đồ ăn ở đây vị rất ổn. Bò ướp rất ngon. Món thịt tươi được thái miếng vuông nên nướng ăn vừa giòn vừa ngọt. Thịt tươi là món thịt không tẩm ướp, người Hàn rất thích ăn nướng kiểu này ngoài nướng tẩm ướp kiểu truyền thống vị nó giữ nguyên được vị ngọt thơm tự nhiên của thịt. Ai thích có thể chấm thêm gia vị chấm bày kèm. Mình rất thích các loại rau quả và gia vị gói kèm thịt ở đây. Đúng kiểu Hàn luôn. Ăn thật đã. Thường người Hàn khi gói dùng 1 lá rau diếp to và 1 lá vừng ( hay có thể gọi là lá tía tô trắng) gói với 1 miếng thịt nướng, 1 lát tỏi, 1 miếng ớt xanh, một miếng kim chi (hoặc su hào muối hay các loại dưa muối khác nhưng 1 loại thôi), bỏ thêm một chút tương chấm thịt nướng vào rồi cuộn tròn lại và đưa cả miếng đó vào miệng (đưa cả vào, không cắn rời nhé) rồi nhai. Các bạn thử gói theo công thức này và cảm nhận xem :D Món kim bắp ở đây cũng rất ngon. Đặc biệt món mì đen và kim chi cực chuẩn vị. Nhưng cá nhân mình không thích ăn mì đen vì chóng ngán. Với cả ở đây đĩa mì đen to quá. Bọn mình gọi 1 đĩa mà 3 người ăn không hết. Giá đĩa này 75K, theo mình nên có loại đĩa nhỏ hơn bán cho người Việt sẽ vừa ăn hơn. Món canh kim chi ở đây thì chuẩn Hàn rồi nhưng nói thật mình ăn quen gia vị Việt nên hay xin thêm xíu gia vị rồi nén cho vào cho vừa miệng hơn. So với khẩu vị của mình cứ bị hơi hụt hụt khi ăn vì hơi nhạt, với cả mình không thích quá nhiều thịt mỡ trong đó. Món này ở đây đang bán giá 100K mình thấy hơi mắc so mấy quán mình vẫn ăn dù bạn chủ quán giải thích ở đây gia vị nhập 100% từ Hàn nên đắt hơn gia vị ở đây nên giá khó hạ xuống. Phần cơm và bò xào ở đây thì mình không ấn tượng gì lắm. Có rượu gạo uống ngon, ngọt và thơm hơn rượu nếp Việt Nam. ^^ Nói chung ở đây để ăn thoải mái thì mỗi người tầm hơn 300K. Cũng đáng!!! Nên thử!!!
-
Món ăn Hàn Quốc ở đây ngon thật đấy. Nói thật mình đi ăn nhiều nơi rồi. Nhưng lần này mới chuẩn là món ăn Hàn Quốc. Từ gia vị cho đến món ăn đều nhập từ Hàn Quốc. Món ăn rất đậm đà. Món mì đen ăn rất tuyệt. Kim Chi thì không phải bàn luận rồi. Tuyệt là đằng khác. Thịt bò và thịt heo ướp rất vừa miệng. Không gian thoáng và đẹp. Chỗ ngồi rất thoải mái, kể cả những gia đình có baby nhé. Các bạn đến quán đừng nhầm tưởng đây chỉ bán cho người Hàn Quốc vì rất rất nhiều người Hàn ăn ở đây. Nói gì thì nói chung nhưng ở đây ăn một lần mới biết được. Mình không chém đâu. Nên thử đi. Quán này ở Bãi Cháy các bạn nhé, gần chỗ Cai Dam.
-
Mình đến ăn lần hai ở quán này để giới thiệu cho mấy người bạn thích ăn món Hàn. Lần này nhóm mình đi vào ban ngày. Nhân tiện mình chụp lại các địa điểm đánh dấu đường để chỉ các bạn khác ở xa như mình mà muốn đến ăn. Lần trước mình đi lối đường Hoàng Quốc Việt rồi rẽ tay phải chỗ ngã tư Đại Lộ Marine (đến KS Royal Lotus rẽ phải), sau đó đi vào khoảng hơn 200m chỗ nhà hàng Hào Thảnh 3 thì rẽ phải vào cái phố nhỏ khoảng hơn 150m nữa thì tới. Còn lần này mình đi đường Cái Dăm, tới qua siêu thị ốc Kim Quy 1 có cái ngã 3 rẽ vào đại lộ Marine phía phía đối diện, vì là đường 1 chiều nên bạn vẫn phải đi gần 100m, qua cái bùng binh chỗ nhà hàng Đại Long rồi quay lại, đến chỗ đầu KS Công Đoàn và nhà hàng Hào Thảnh 3 rồi đi vào cái phố nhỏ hơn 150m như mình nói lúc đầu. Cái phố nhỏ này trên bản đồ tên là phố Tấn Mài, nhưng trên thực tế không có biển tên phố đó nên rất khó tìm theo tên phố. Cứ áng chừng cái nhà hàng này ngay sau KS Blue Sky. Lần trước mình đi không để ý họ tặng cà phê free cho người ăn tại nhà hàng. Lần này được uống cà phê free họ tự rang xay tại quán thấy khá ổn. Họ bảo đang có chương trình khuyến mại ăn đồ Hàn chỗ họ được uống cà phê free. Ai không uống tại chỗ thì mỗi một bàn ăn được tặng một hộp cà phê hoà tan 200 hay 250gr gì đấy, mình không nghe rõ lắm. Bàn mình cũng được tặng 1 gói. Mình còn được free cái cốc cà phê mình gọi. Hehe Về đồ ăn lần này, ngoài một số món mình ăn như lần trước mình thử thêm cơm rang hải sản trộn và canh sườn bò. Mình rất ấn tượng món canh sườn bò vị nước rất đậm đà và ngọt lại thơm. Ăn với cơm nóng rất ngon. Mỗi bát canh được kèm một bát cơm nóng ăn cùng. Cơm rang hải sản trộn mình không khoái cái sốt tương đen lắm, nó giống cái sốt trộn mì đen, có thịt nhừ trong đó mình thấy nhanh ngán. Nhưng bạn mình lại thích ăn. Lần này mình thử cả tokbokki. Bánh gạo dẻo, ngon. Nhưng sốt bị cay quá so với khẩu vị của mình. Cả hai lần đến đều hài lòng nhưng lần đầu đông khách hơn nên phục vụ hơi lâu. Vẫn sẽ quay lại!!!
-
Nhìn cách nhân viên xử lý và chế biến thực phẩm, nhìn cung cách phục vụ, cách thực khách trải nghiệm món mình gọi tôi thấy hài lòng về Won. Ngay trong thời điểm mà mỗi cá nhân, gia đình đều mong mỏi về thực phẩm sạch, đảm bảo sức khỏe để sống, làm việc và hưởng thụ, tôi TIN TƯỞNG Ở WON. HÃY CÙNG TÔI TẬN HƯỞNG TRONG VĂN HÓA ĂN UỐNG!!!
-
Review cho quán này. đã đến ăn 1 lần và sẽ ko quay lại ăn nữa, !! Minh thấy đồ ăn nhạt, kể cả mì đen hay cơm hải sản cũng đều nhạt và bị nguội. 5 điểm cho quán ~~ Thịt cũng chưa được tẩm ướp đúng vị nên ăn bị ngấy ~~