Giới thiệu
- Địa chỉ: 2 Đường 25 Tháng 4, P. Hồng Gai, Hạ Long, Quảng Ninh
- Giờ mở cửa: 06:30 - 23:00
- Giá: 50.000 ₫ - 300.000 ₫
- Giờ mở cửa: 06:30 - 23:00
- Giá: 50.000 ₫ - 300.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Nhà Hàng Hòn Gai - Vườn Bia Phomai
[Tổng hợp] - Nhà Hàng Hòn Gai - Vườn Bia Phomai
[Tổng hợp] - Nhà Hàng Hòn Gai - Vườn Bia Phomai
[Tổng hợp] - Nhà Hàng Hòn Gai - Vườn Bia Phomai
[Tổng hợp] - Nhà Hàng Hòn Gai - Vườn Bia Phomai
Vị trí
Đánh giá
-
-
Nhà hàng này nằm đối diện ngay tòa nhà Mobifone mới xây trên đường 24/5, qua lối rẽ vào chỗ Sữa Chua Cô Nghi vài chục mét, (cùng bên). Nhà hàng này có cái vườn rất nhiều cấy cảnh đẹp, trông cũng khá lịch sự nên mình cũng không dám vào vì nghĩ là chắc họ bán toàn món đắt tiền vì trông quy mô khá to và lịch sự. Hôm nay mấy người bạn gọi vào uống nước, thấy ở đây bán cả đồ ăn sáng và rất nhiều món ăn khác kiểu bình dân khá thú vi. Mọi người ăn sáng hết rồi, mỗi mình chưa ăn nên mình một bán bún ốc HN ăn thử. Không thể ngờ ở HN mà lại được ăn bún ốc HN ngon thật. Họ nấu rất đơn giản nhưng ăn vị rất thanh, ngọt và ngon. Ốc thì chuẩn vị HN luôn, giòn, thơm và ngọt nữa. Mình không thể nghĩ là ở nhà hàng lịch sự và to thế này mà họ bán bún ốc có 30K. Đồ uống ở đây cũng khá ngon và giá bình dân. Mình gọi nước dứa ép uống thơm lắm. Rất bất ngờ và hài lòng. HÌnh như bún ốc họ bán từ sáng đến 2-3h chiều.
-
Hôm nay quay lại quán này cùng vài người bạn. Trước có ăn ở đây một lần, nhưng không để ý lắm đến không gian vì đi cùng mấy ông bạn nhậu vào buổi trưa. Hôm nay quay lại vào buổi tối, thật sự bất ngờ với không gian ở đây luôn. Mình dạo qua hết mấy phòng riêng, với cả sân và khu ban công tầng hai, tính tìm một chỗ hôm nào tổ chức SN. Rất ấn tượng với cái ban công này. Không gian thoáng, rộng mà và cảnh cũng đẹp. Rất thích không gian ở đây. Khu Hòn gai ít quán nào có không gian đẹp như quán này. Bọn mình gọi 1 nồi lẩu bê sữa và mấy món thêm. Lần đầu tiên ăn lẩu bê ở đây rất thích cái vị nước dùng. Mình không biết tả ntn, chỉ cảm nhận thấy nó ngọt sâu, ăn quên sầu luôn. Họ bán Nồi này 300K cho 4 người, nhưng đang giảm 30% giá, chỉ còn 210K. Thịt bê mềm và ngọt hơn thịt bò. Bê thui trước nên thịt ăn khá thơm. Thịt bê chiên cũng ngon. Tuy nhiên nếu 4 người ăn nồi này mình thấy hơi ít. Nồi này có 1kg cả bê và xương. Ăn nhiều chắc phải gọi thêm đồ nhúng. Nói chung mình thấy ngon. Sẽ quay lại!!!
-
Trước ăn bún ốc ở đây rồi, hôm nay quay lại cùng ông anh họ và mấy người bạn khác. Hôm nay bọn mình gọi lẩu bê sữa thui vì thấy bảo đang có khuyến mại. Bọn mình có 4 người. Gọi 1 lẩu bê sữa thui, 1 đĩa bê chiên, dau gọi thêm 1 đĩa khoai lang chiên và một đĩa rau xào. Phải thừa nhận là lẩu ở đây nước ăn ngọt và ngon. Nước khác hẳn nước lẩu các quán khác mình ăn, vì nó trong và rất ngọt. Thịt bê chiên ăn cũng ngon. Thịt bê ăn lẩu thì mềm. Tuy nhiên mình thấy hơi ít các loại rau và không thấy nấm tươi. Mình con gái thích ăn nhiều rau và nấm. Phục vụ quán này chắc là mới. Lúc nhờ châm cồn lóng ngóng thế nào làm đổ cả cốc nước ngọt của mình. Nhưng thấy cũng nhanh nhẹn xin lỗi nên mình bỏ qua. Thích nhất là không gian quán này. Trước vào lúc trời còn nóng thì thấy sân vườn vừa thoáng. mát lại nhiều cây xanh. Hôm nay vào, trời sang đông rồi mà không thấy lạnh, vì không bị hút gió nhưng vẫn thoáng. Ở đây ngồi ngắm đường và nhìn xuống dưới sân khá đẹp. Quán không ồn ào. MÌnh thấy lạ là quán có không gian đẹp thế này mà rất ít người biết đến. Chắc có lẽ tại vị trí của nó nằm ngay đoạn cuối đường 25/4 ít người để ý. Giá bên này mình thấy có món đắt món rẻ. Nhưng mặt bằng chung không quá cao. Các bạn ăn nên xem kĩ giá trước khi gọi.
-
Lần thứ 2 quay lại đây. Hôm nay có 6 anh em và 2 đứa nhỏ. Cả nhà gọi món mới. Thấy họ bảo đang giảm giá 20% nhân dip khai xuân. Món này tên là Lẩu Ốc Đặc Biệt. Đúng là đặc biệt thật. Trước giờ mới ăn lần đầu. Quán này trước có món bún riêu cua ốc đậu cũng ngon. Hôm nay thử thêm món này với món Ốc Nhồi Nấu Mẻ cũng thấy rất ngon miệng. Có thể nói đây là một trong những nhà hàng to mà giá bình dân và nấu món ốc rất ngon ở Hòn Gai mà mình biết. Các bạn nên thử. P/s: Nhà mình gọi nồi lẩu cho 6 người giá 490 ngàn mà ăn không hết, lại được khuyến mại 20%. Các bạn tranh thủ thử món này dịp khuyến mại! Mình đảm bảo ngon!
-
Mình đã ăn món lẩu ốc ở một quán khác trước đây rồi nhưng hôm nay ăn ở nhà hàng này cảm giác hào hứng không kém gì lần đầu mình ăn. Điều khiến mình thấy hài lòng nhất là nước mắm chấm ốc ở đây ăn rất ổn. Ốc nhồi ngon nhất là khi chấm với nước chấm ngon thì ở đây đã làm được điều đó dù chưa thật sự quá xuất sắc nhưng cũng đạt 8/10. Ở đây vị nước chấm ngon, tuy nhiên nếu đậm đà và sánh chút nữa thì ngon hơn. Về món lẩu mình thấy rất OK. Suất bọn mình cho 4 người ăn giá 350K mà bao nhiêu thứ (lại còn đang khuyến mại 20% còn có 280K thôi, hình như còn 2 tuần khuyến mại nữa, mình không nhớ rõ lắm) Món lẩu này có bò Mĩ, sụn sườn, giò tai, đậu phụ chiên, chả ốc, ốc nhồi tươi, hoa chuối, lá lốt, tía tô và rau cần nhúng, rau có thể xin thêm không tính tiền. Ngoài ra còn có thêm đĩa bún để ăn cùng nước lẩu. Về nước lẩu thì mình thấy rất OK. Ở đây từ trước tới giờ nấu món lẩu nào nước cũng ổn. Mình chỉ không thích món sụn sườn thái quá dày và to, không nhai nổi vì cứng quá. Lần trước mình ăn món chả ốc chiên qua rồi nhúng lẩu ốc thấy rất ngon, nhưng lần này mình bảo họ để chả ốc tươi ăn thử (dù quán có cả chả ốc chiên) thấy bở hơn và không thơm bằng. Các bạn rút kinh nghiệm từ mình khi ăn thì bảo họ cho chả ốc chiên ý, sẽ ngon hơn. Vì mê cái không gian ở đây nên mình sẽ còn rủ bạn bè quay lại nhiều lần. Hy vọng quán giữ được chất lượng phục vụ.