Giới thiệu
- Địa chỉ: 122 Tổ 6, Khu 8, KĐT Lấn Biển Cột 5 - Cột 8, P. Hồng Hải, Hạ Long, Quảng Ninh
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:30
- Giá: 150.000 ₫ - 500.000 ₫
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:30
- Giá: 150.000 ₫ - 500.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Nhà Hàng Bảo Long - Hải Sản Tươi Sống & Đặc Sản Rừng
[Tổng hợp] - Nhà Hàng Bảo Long - Hải Sản Tươi Sống & Đặc Sản Rừng
[Tổng hợp] - Nhà Hàng Bảo Long - Hải Sản Tươi Sống & Đặc Sản Rừng
[Tổng hợp] - Nhà Hàng Bảo Long - Hải Sản Tươi Sống & Đặc Sản Rừng
[Tổng hợp] - Nhà Hàng Bảo Long - Hải Sản Tươi Sống & Đặc Sản Rừng
Vị trí
Đánh giá
-
-
Chị gái năm nào cũng làm cơm mừng SN cho cháu gái mình ở đây. Ăn bên này vài lần rồi nhưng năm nay mới được ăn thử bào ngư. Mình thấy trên phim họ hay ăn như một kiểu cao lương mĩ vị nhưng không hình dung được nó thế nào, hnay mới thấy tận mắt 0_0 Lúc chưa chế biến trông nó vừa giống ốc, vừa giống hàu, nhưng vỏ nó bóng hơn và cứng hơn. Lúc chế biến xong thấy nó nhiều cơ hơn hàu nên ăn dai và giòn hơn. Ai ăn sống được thấy nó có vì ngọt đằm đằm rất lạ miệng. Họ pha một bát nước chấm theo công thức riêng để chấm cùng. Mình không thích cái vị nước chấm đó lắm. Canh bào ngư cũng ngon. Nhưng nói thật, xem trên phim người ta diễn nên cứ hình dung nó phải ngon kiểu đặc biệt lắm, nhưng ăn thấy ngon bình thường :))) Chưa biết món ăn này bổ gì, nhưng giá thì cắt cổ: thấy hóa đơn 2,1 triệu/kg cũng được gần 20 con Nhà hàng này phục vụ tốt, không gian rộng, đẹp. Bàn xoay lịch sự, mỗi tội hơi khó tìm vì nó không nằm trên đường bao biển mà ở lô bên trong, gần khu Big C ấy. Có món vịt trời ặn cũng khá hay. Giá 500n/kg
-
Chị họ mình thích ăn hải sản với mấy món Trung Hoa nên hay qua đây ăn. Lần nào cũng rủ mình đi cùng. Bên nhà hàng này có mấy đầu bếp người Hoa nên nấu món Hoa rất chuẩn vị. Ỏ đây có vài món tủ mình thích: đậu phụ om nồi đá, gân gà xào giòn, tôm nướng kiểu Úc, vịt quay Bắc Kinh với vả món bào ngư sốt đậu đỏ. À, món hà rim cà chua với canh cá bên này nấu ăn cũng ngon. Nhà hàng này được cái hải sản tươi. Bên này có nhiều loại hải sản nhập ở nước ngoài: tu hài Canada, cua New Zealand... mình hỏi họ bảo bào ngư cũng nhập ở nước ngoài chứ không phải bào ngư VN. Thế nên giá cũng tương đối cao và thay đổi theo năm. Năm ngoái nhà mình ăn là 1.800.000/ kg bào ngư. Hôm nay hỏi đã hơn 2 triệu. Tôm tre bên này giờ 1.700.000/kg, tôm hùm hỏi thấy bảo 2.800.000/ kg. Nói chung ăn đông mà thỉnh thoảng muốn đổi gió thì được. Chứ giá này không ăn thường xuyên được. May là mình toàn được mời! ^^ P/s: Bên này khá khó tìm nếu không quen đường. Bạn nào đi ăn nên gọi điện hỏi lại giá trước vì giá thay đổi theo ngày :)
-
💥Vị Trí: Gần đường bờ biển, to lắm, huhu gần đường bơ biển thì cái nhà hành quái nào cũng to 😭 Không khó tìm đâu ạ 💥Không gian: Phòng riêng, mát lạnh, ánh sáng ấm áp dễ check in, đồ ăn lên hình thì phải gọi là lung linh luônnnn ❤️❤️❤️ 💥Nhân viên: Ngoan, nhanh nhẹn, được training không có gì phải bàn hết 😚😚😚 💥Đồ ăn: Cái này mới phải bàn nè 😂 Ôi trời ơi đồ ăn nó ngonnnnnnn 😭 Nhưng mà phải biết gọi cơ. Recommened súp bào ngư, cá trình (hay chình gì ấy) chiên, vịt quay, bánh bao, bánh ngô chiên,...không biết gọi thì đồ không ngon mà còn đắt nữa cơ 😁 Tóm lại là Must try nhaaaaaaa 😌❤️❤️❤️