Giới thiệu
- Địa chỉ: 25 Đông Hồ (Hòn Gai), Hạ Long, Quảng Ninh
- Giờ mở cửa: 09:00 - 23:00
- Giá: 20.000 ₫ - 60.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 23:00
- Giá: 20.000 ₫ - 60.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Trời nắng quá, cứ thấy háo háo và nóng trong người là lại nghĩ ngay đến món chè khoai dẻo ở Mono. Món này không bán nhiều ở Hạ Long nên nắng đến đâu cũng phải chạy ra Mono cho bằng được, Tại cái món này ăn quen miệng rồi là cứ bị thèm í. Vì ăn nó vừa thanh, vừa mát lại thơm thơm, dẻo dẻo có mùi của khoai lang rất thú vị. Ăn món này ngày hè không chỉ có cảm giác đã khát, mà còn mát tận bên trong. Chẳng hiểu sao cái vị dẻo dẻo, thơm thơm ấy sao cứ làm mình bị ấn tượng mãi. Nó lai lai giữa cái dai dai của mứt khoai lang và dẻo dẻo của trân châu, ăn lạ lắm. Trong bát chè khoai dẻo còn có thêm đỗ xanh, vài viên khúc bạch, có cả thạch và trân châu, dưới thêm một chút cốt dừa ăn vừa thơm vừa béo nhưng không hề ngán. Lúc nào đói chắc phải xơi hai bát luôn ấy. Tại nó dễ ăn quá cơ!!! ^_^ Like mạnh món này!!!
-
Lần đầu tiên mình vô quán này, ăn thử món chè khúc bạch, ấn tượng khá tốt. Mình thích cái view và không gian bên ngoài của quán, thoáng, mát, tạo cảm giác dễ chịu. Hạ Long có nhiều núi đá vôi đẹp thật đó, ngồi ở đây được ngắm cả núi đá vôi thích quá đi. Món chè ở đây thơm và mát, trình bày cũng đẹp mắt. Mình thích cái nùi thơm dịu của dâu tây và mùi thơm của mít. Quán này không rộng nhưng thoáng, ngồi ở đây buổi chiều rất thích. Buổi tối chắc mát lắm. Lần sau về Hạ Long chắc sẽ quay lại đây ăn thử các món chè khác vào buổi tối.
-
Vợ cứ rủ ra đây ăn vặt, đang trưa nắng cũng phải chiều. Quán này được cái mát mẻ, không gian thoáng nên ngồi cũng dễ chịu. Đồ ăn vặt ở đây nhiều loại, cũng ngon, thảo nào vợ mình cứ thích ra đây. Nói thật là chiều lòng bà xã thôi chứ mình đàn ông ngại đi ăn vặt, ra chỉ gọi cốc cà phê ngồi cùng cho nó vui. Nhưng mà nhìn bát sữa chua của vợ cũng có vẻ hấp dẫn, ăn thử vài miếng thấy ngon thật! :D Thôi lần sau ra đây mình gọi sữa chua mít, không gọi cà phê nữa. Kết món này roài!!!!!
-
Quán này tháng nào cũng có cơm chay miễn phí ngày mồng 1 đầu tháng. Mình thấy họ phục vụ cơm chay miễn phí rất lâu rồi. Mồng 1 có nhiều người đến đây ăn cơm chay lắm. Chủ quán làm đồ ăn rất ngon và khéo. Mình rất kết món chè khoai dẻo ở đây. Thỉnh thoảng lại qua ăn cơm chay miễn phí. Cơm đơn giản thôi nhưng rất vừa ăn và ngon miệng, có cả canh nữa nhé. Ăn xong tiện ăn vặt luôn. Quán này nằm ngay gần Hồ Cô Tiên, phố Đông Hồ (lối ra Hồ Cô Tiên 2) p/s: Các bạn chú ý một chút là quán chỉ có cơm chay miễn phí khoảng từ 9h đến 14h ngày mồng 1 thôi nhé!
-
Em biết Mono 2 qua placevietnam nên hôm qua đã ghé thử. Vào quán thấy có logo của placevietnam nên em lại viết review 😁😁😁Quán có địa điểm đẹp, ngồi nhìn ra hồ chắc mùa hè mát lắm. 😍😍😍 Em tới gọi ra sữa chua mít và trà sữa bạc hà. Quán làm đồ cũng khá nhanh. Sữa chua mít của em 25k, nhìn bát tưởng không nhiều mà nhiều không tưởng, đủ các loại thạch vs hạt mà lại còn ngon nữa 😋😋😋 Không cho được nhiều đá bào vì quá đầy. Còn trà sữa bạc hà em uống thấy cũng ngon, giống vị kẹo bạc hà cà phê nhưng giá 30k so với chất lượng em thấy hơi cao 😂😂😂 nhưng em sẽ quay lại Mono vì xem menu quán thấy nhiều món hấp dẫn!!!