Giới thiệu
- Địa chỉ: HG 1-11, HG 1-12, KĐT Vinhomes Dragon Bay, Bến Đoan, P. Hồng Gai, Hạ Long, Quảng Ninh
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:00
- Giá: 10.000 ₫ - 100.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:00
- Giá: 10.000 ₫ - 100.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Đây là quán trà bánh đủ tiêu chuẩn chanh sả ở đất Hạ Long 😂 ✨Địa điểm: Ngay mặt đường hướng ra vịnh ở Khu đô thị Vinhomes, rất dễ tìm luôn nhé ✨Nhân viên: Nghe bạn nói đây là tiệm người niềm Nam ra mở, nhân viên lịch sự thân thiện, nhưng ấn tượng nhất phải là chú quản lý (cũng có thể là chủ) của quán cafe trà bánh này. Ân cần hỏi han xem mình muốn ngồi ở vị trí nào, hỏi mình xem bánh đã được làm nóng chưa, trà có cần rót thêm nữa không, thái độ ăn hoàn toàn điểm về sự hài lòng của mình ở đây, thực sự đấy. ✨Không gian: Không gian bên trong quán rộng rãi, nhưng dù là ban ngày nhưng vẫn có cảm giác ngồi bên trong nhà vẫn bị tối, đấy là cảm giác riêng của mình thôi nhưng bên trong rất xinh đấy, trang trí hài hoà mà còn nhiều hoa nữa 🤣 ✨Đồ ăn: mình gọi trà thiết quan âm thì phải, và ba loại bánh. Trà thơm, dễ uống. Bánh thì là bánh lông lan nho, bánh roti thì phải và bánh nhân gà. Ba loại đều dễ ăn và vừa miệng. Góp ý một chút là quán hơi hạn chế về các loại bánh, số lượng thì nhiều nhưng chưa đa dạng :( ✨Giá cả: Hai người chỗ này dao động 200k thì phải, mình cũng không nhớ rõ nhưng một ấm trà, ba chiếc bánh mà ngồi luyên thuyên được cả buổi chiều cũng đáng chứ nhỉ 😁
-
Một khía cạnh khác của quán cafe trong mơ 💙 Ai cũng biết đến Miam với các loại bánh đa dạng, một view tuyệt diệu ra biển cùng phong cách trang trí hiện đại, tinh tế. Nhưng ít ai biết đồ ăn mặn, ăn no ở đây cũng rất tuyệt nha. Mình có ăn hai suất hamburger + khoai cùng với trà đào ở đây thấy rất ưng ý, mình không nhớ rõ giá vì tính tiền chung tất cả tầm 200k. Bánh ở đây mới, dường như là cũng tự làm luôn nên kiểu tươi và khác với các chỗ fastfood khác. Bên trong có xà lách, bò miếng cùng một lát cheese. Bò mềm, ngọt, là cả miếng thấm vị sốt ăn đã lắm. Lát cheese có vị hơi mặn mặn mình ăn không quen ( note là mình không thích đồ âu lắm ) Khoai giòn, để lâu không bị ỉu Tương ở đây cũng khá ngon, nhất là ketchup thơm, không chua quá, na ná tương của heizn ❤️😋 Đến đây ngoài bánh ra thì thử mấy đồ ăn no này cũng oke nha. Mình thấy có cả tok cay 40k nhưng chưa có dịp thử.
-
Mình gửi xe ở quán, không thấy giữ xe đưa thẻ nên mình hỏi và nhận được câu trả lời từ chú giữ xe "Mày vừa để xe ở đây à?", nói gằn giọng như cảnh cáo. Sau đó kêu mình chỉ chỗ mình để xe và cuối cùng cũng không đưa thẻ. Chưa vào quán mà đã mất hình ảnh rồi. Vào bên trong thì thấy thiết kế đẹp từ quầy tới nhà vệ sinh, nhân viên thì dễ thương, ăn mặc đẹp nhưng nên chịu lắng nghe khách hàng nhiều hơn. Nước uống thì tạm ổn. Mình kêu Caramel Macchiato, giá 49k.
-
Ở đây có nhiều loại bánh max ngon luôn :v quán nằm ngoài mặt biển nên rất thoáng mát. Không gian sang trọng, trang trí đẹp mắt sống ảo khỏi chê luôn ấy :v nhân viên phục vụ khá nhiệt tình :v mình rất thích ăn phô mai nên vote mạnh cho bánh bông lan trứng muối nhá :v bánh tart trứng để lâu bị nguội nên mình nghĩ mỗi lần khách mua nên hâm nóng lại sẽ ngon hơn :v vote 8/10.
-
Quán trà bánh siêu xinh đẹp nằm ngay ven biển. Tằng 1 order các loại bánh và có cả bán hoa nữa. Tầng 2 rộng hơn tha hồ checkin cháy máy. Bánh ở đây khá ngon mà giá tầm 35-50 thôi