Giới thiệu
- Địa chỉ: 18 Lê Hoàn, P. Bạch Đằng, Hạ Long, Quảng Ninh
- Giờ mở cửa: 10:00 - 14:00
- Giá: 30.000 ₫ - 50.000 ₫
- Giờ mở cửa: 10:00 - 14:00
- Giá: 30.000 ₫ - 50.000 ₫
Hình ảnh
[Món ăn] - Luyến Huệ - Cơm Bình Dân
[Món ăn] - Luyến Huệ - Cơm Bình Dân
[Món ăn] - Luyến Huệ - Cơm Bình Dân
[Món ăn] - Luyến Huệ - Cơm Bình Dân
[Món ăn] - Luyến Huệ - Cơm Bình Dân
Vị trí
Đánh giá
-
-
Mình biết đến thông tin quán qua placevietnam nên đến ăn thử vì thèm chân giò hầm quá chời. Nghe bảo quân bán có tiếng cũng dc mười mấy năm r. Về địa điểm: Quán hơi khó tìm một chút vì Hl k hay để í số nhà. Mọi người tìm quán c bình dân đối diện mỹ phẩm Hoàng Yến là ok. Về không gian: Vì là quán cơm bình dân nên l gian k coa gì nổi bật, thậm chí là hơi chật nhưng bù lại coa nhiều tầng và ngoài sân để ngồi. Về món: Mình và bạn gọi chân giò ăn kèm bánh mì và cháy. Lúc bưng chân giò ra giật mình luôn vid to bá cháy nên mình chỉ xin phép e một phần thôi. Chân giò hầm nấm hương thơm và béo ngậy, rắc thêm mùi ta vào nhìn hấp dẫn ghê á. Thịt có độ mỡ vừa phaie lại hầm nhừ nên rất dễ ăn. Ai thích mặn hơn coa thể chấm mắm. Bánh mì xé nhỏ chấm nước hầm khá hợp. Vê giá: 40k cho bánh mì và đĩa thịt hầm. Mình thấy vừa phải. Về phục vụ: Quán đông khách nhưng phục vụ nhanh nhẹn và nhiệt tình. Lại còn gặp đunga đoàn quay phim qua quán ăn nữa nên đông khủng khiếp.
-
Được bạn rủ rê đi ăn chân giò hầm nấm nên mình xách xe đi lùng. Ban đầu mình nghĩ là 1 quán riêng chuyên về chân giò hầm kiểu như gà hầm ý nhưng lượn qua lượn lại mấy lần thấy địa chỉ bạn đưa chỉ có một quán cơm bình dân nên vào hỏi đúng quán luôn. Các bạn đi đến phố lê hoàn, số nhà 18 đối diện cửa hàng mỹ phẩm Hoàng Yến là thấy ngay rồi. Không gian của quán hơi nhỏ nhưng có nhiều tầng nên các bạn k lo là k có chỗ ngồi đâu nhé. Quán tuy đông khách nhưng phục vụ nhanh và niềm nở lắm. Mình đến quán đúng giờ cơm trưa nhưng chỉ gọi chân giò hầm nấm ăn kèm bánh mì và cháy thôi vì bạn mình giới thiệu món này ngon. Chân giò hầm ở đây ngon hết xảy, thịt mềm vàng ươm, nấm hương đậm đà. Hơi tiếc là chúng mình đến muộn nên dưa góp k còn chứ k thì hết xảy. Giá ở đây cũng bình dân lắm. Chúng mình chỉ ăn 1 món nên 2ng hết tổng cộng 40k mà ăn khá no rồi.
-
2 bài bình luận trên đều nói về món chân giò hầm nấm. Quán này đúng là chỉ ngon về chân giò hầm nấm. Hoặc bạn gọi theo món. Còn nếu ăn cơm đĩa thì đúng là ác mộng. Mình gọi 3 đồ ăn ra chỉ còn mỗi đậu nhồi thịt. Rõ rang lucd gọi đã nhắc lại chủ quán ok rồi đến lúc ra thì như ảnh kia. Đồ ăn chỉ gồm cơm, rau và lèo tèo vài miếng đậu. Của bạn mình thì thay đậu bằng ít thịt. Suất này 30k. Mình ăn như này ngoài chợ chắc chỉ 15k. Lần trc mình gọi thịt luộc thì được mấy miếng vụn vụn. Nhìn đĩa cơm chán chả muốn ăn. Còn muốn ăn ngon thì gọi món. Thanh toán ko dưới vài trăm k. Thái độ phục vụ lúc khách vào thì k sao. Nhưng nếu có vấn đề mình ý kiến thì giọng rất gắt gỏng. Mình nghe như kiểu ăn thì ăn k ăn thì biến vậy. Tóm lại ko ưa