Giới thiệu
- Địa chỉ: KĐT Cặp Bè (Đối Diện Công Viên Hoa Hạ Long) Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh
- Giờ mở cửa: 10:00 - 22:00
- Giá: 100.000 ₫ - 300.000 ₫
- Giờ mở cửa: 10:00 - 22:00
- Giá: 100.000 ₫ - 300.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ếch Ộp Quán - Lươn & Ếch
[Tổng hợp] - Ếch Ộp Quán - Lươn & Ếch
[Tổng hợp] - Ếch Ộp Quán - Lươn & Ếch
[Tổng hợp] - Ếch Ộp Quán - Lươn & Ếch
[Tổng hợp] - Ếch Ộp Quán - Lươn & Ếch
Vị trí
Đánh giá
-
-
Vốn chỉ định ăn ếch cho đổi gió vì hải sản, bò gà ăn suốt cũng chán. Nhưng quán cũng có rất nhiều lựa chọn từ ếch, vịt, lòng heo... với nhiều cách chế biến rất hấp dẫn. Quán nằm ngay cùng đường với Sữa chua cô Nghi cũng dễ tìm. Không gian thoáng, mát mắt với màu xanh chủ đạo, nhiều cửa sổ, bàn kê thưa, ghế ngồi thoải mái. Nhân viên phục vụ khá thân thiện, vui vẻ, nhanh nhẹn, chu đáo. Đồ ăn không quá đặc sắc nhưng cảm giác sạch sẽ và khá vừa miệng. Giá cả hợp lý. tầm trên dưới 100k/người. Rất hợp để tụ tập bạn bè.
-
Nghe nói đến quán này cũng nhiều nhưng hôm nay mới có dịp ăn trực tiếp ở đây. Mình có 3 người, chỉ định qua ăn trưa nhẹ nhàng rồi về quán cà phê Wander Station bên cạnh uống nước nên không gọi nhiều đồ. Bọn mình gọi một đĩa ếch xào chua ngọt, một đĩa ếch rang muối, 1 đĩa miến xào lươn, và sau cùng gọi thêm một đĩa dồi ếch vì tò mò. - Mình ấn tượng nhất là món ếch xào chua ngọt. Thịt ếch dai và ngọt, được xào cùng dứa, tỏi, cà rốt và ớt chuông. Nước sốt xào ếch thật sự rất ngon, có vị chua ngọt đậm đà và một chút độ sánh. Ăn hết thịt ếch, lấy lá rau thơm quết vào nước sốt còn dư trên đĩa ăn giống hệt vị nước sốt của món sam xào chua ngọt vẫn ăn ở chợ Hạ Long, rất thú vị. - Món ếch rang muối cũng khá thơm ngon. Thịt ếch chiên dai và thơm mùi lá lốt chiên. Da ếch giòn. Ăn ếch chiên với nước sốt của món ếch xào chua ngọt cũng ngon miệng lắm. - Món dồi êch cũng rất đặc biệt. Thịt và sườn ếch được băm nhuyễn với rau húng quế, cùng một số thành phần khác, sau đó được nhồi vào lòng heo, hấp chín và chiên vàng, giòn mặt bên ngoài. Khi chín được xắt miếng vừa ăn, bày trên đĩa kèm lá lốt hoặc rau thơm, ăn cực ngon và lạ miệng. - Đĩa miến lươn hôm nay mình ăn thì thấy không ngon vì miến bị khô và quá nhiều dầu. Gia vị cũng không có gì đặc biệt. Nói chung về ếch thì mình không chê vào đâu được. - Về không gian, khi mình đến không nhiều khách nên ngồi cũng thoải mái và có điều hòa. Nhưng nếu đông khách thì mình nghĩ là quán hơi bị nhỏ. Hình như họ có cả bàn ngoài trời, tuy nhiên mùa này chỉ ngổi được buổi tối vì quá nóng. - Về giá cả: Mình thấy không rẻ, nhưng cũng không bị đắt. Giá của đĩa dồi ếch và đĩa ếch xào chua ngọt là 100K/ đĩa. Ếch rang muối là 120K/ đĩa. Miến xào lươn 50K/ đĩa.
-
Ăn từ hồi quán này còn ở văn lang sau chuyển qua quán mới ngay gần golden chỗ to hơn 2 tầng view có vẻ đẹp hơn. Ấn tượng ăn ở đây là đồ thì bt, k nói là mắc nhưng hơi ít. Gẩy vài miếng là hết 1 đĩa bé tí teo. Lẩu ếch k có gì đặc sắc cảm nhận là k ngon lắm, ếch xào chua ngọt cũng ngon nhưng hơi ít. Chắc sẽ quay lại quán thêm lần nữa để thử xem có khác hơn chưa.
-
Vì mình thấy cháo ếch Singapore khá là nổi tiếng và cũng chẳng có dịp tới Sing nên ăn ở đây thử vậy 😂 Vì mình không có thiện cảm với những chú ếch nên chỉ test được món cháo đơn giản nhất này thuiii. Quán trước ở Văn Lang khá hẹp, bây giờ chuyển sang khu Lán bè rộng rãi và sang chảnh hơn rất nhiều rùi. Cả combo cháo và ếch mình ăn chỉ có 30-40k thuii bây giờ họ đã nâng cấp nên thành hẳn một nồi cho 4-5 người ăn giá 150k rồi. Thịt ếch ngọt, dai, hương vị không biết diễn tả sao nữa, nó rất đặc biệt, vị mà mình chưa được thử qua bao giờ ấy, ếch chìm trong sốt luôn ăn đã cực. Về cháo, cháo nấu tuyệt vời, không loãng quá cũng không đặc quá, trên đó có thêm hành phi ăn thơm thơm béo béo. Mình chấm món cháo này 10/10 luôn. Sau này sẽ quay lại để thử một số món khác về ếch, à menu ở đây còn có lẩu và nướng có các loại thịt và hải sản không chỉ mỗi ếch đâu 😂
-
Mỗi ngày bạn đều có thể lựa chọn đồ aen mình muốn ăn. Có thể ăn cơm nhà, ăn ở ngoài. Lựa chọn hôm nay là Ếch Ộp quán. Chẳng có gì đâu, chẳng qua muốn ăn thịt ếch nên vào ăn. Khoing gian quán theo mình cũng được. Không thể nói là đẹp, nhưng cũng không xấu. Gọi một đĩa ếch ra đầy ú ụ 3ng ăn có hết đâu, định gọi cháo Sing ăn thử mà ăn xong đũa ếch xào, miến xào thì không nuốt nổi nữa, no quá còn không muốn đứng dậy đi về. Ếch xào đậm đi, ăn da giòn, thịt ếch ăn nóng vừa thơm, vừa ngọt, thích dã man. Giá cả phải chăng, không đắt quá, vừa túi tiền mà no căng. 😊😊😊