Giới thiệu
- Địa chỉ: 148 Cao Thắng, P. Cao Thắng, Hạ Long, Quảng Ninh
- Giờ mở cửa: 06:00 - 20:00
- Giá: 10.000 ₫ - 150.000 ₫
- Giờ mở cửa: 06:00 - 20:00
- Giá: 10.000 ₫ - 150.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Trưa nắng mấy anh chị em rủ nhau đi ăn chè sầu riêng. Ở đây bán nhiều loại đồ uống và đồ ăn vặt nhưng hình như mọi người có vẻ có cảm tình với món chè sầu riêng bên này nhiều hơn các món khác, vì cứ nhớ đến sầu riêng lại rủ nhau ra Đà Nẵng ăn. Mình cũng ăn vặt bên này vài lần, thỉnh thoảng cũng qua đây ăn chè sầu riêng. Bên này được cái ưu điểm là bát to, sầu riêng xịn nên ăn rất thơm và béo. Trong bát chè còn có nhiều loại thạch và mít ăn kèm khá ngon và hấp dẫn. Mình ăn thấy có cái hạt gì trong trong to bằng hạt chôm chôm, ăn dẻo dẻo ngon lắm mà không biết nó là hạt gì :D Nói chung là chè ngon nhưng nhiều quá ăn cũng ngán. Có lẽ nên cho ít chè hơn và giảm bớt tiền sẽ tốt cho cả người bán và người ăn :)) Quán này bên trong bán bánh ngọt nên hơi chật, nhưng được cái có bàn ngoài trời ở vỉa hè khá rộng và thoáng. Mấy chị bán hàng người Quảng Nam - Đà Nẵng nên nói chuyện rất nhẹ nhàng
-
Cứ thèm Bánh Tráng Trộn và Chè Sầu là lại chạy qua đây. Bên này chè Sầu, Bánh Tráng chuẩn Đà Nẵng luôn. Quán này có cả Bún Bò Huế sáng nhưng mình không hay ăn bún bên này, thích Bún Quyên hơn. Còn Bánh Tráng Trộn và Chè Sầu thì với mình đây vẫn là số 1. Bánh Tráng bên này vị rất vừa ăn, có lạc rang và hành phi rất thơm và béo. Chè Sầu rất thơm và không quá ngọt. Bên này chủ quán người miền Nam nên chọn Sầu Riêng rất khéo và ngon. Quán này không gian không có gì đặc biệt, chủ yếu bán vỉa hè nhưng khá rộng và sạch sẽ. Thích mấy giỏ hoa mười giờ ở đây. Phục vụ khá nhiệt tình và chiều khách.
-
Hai chị em rủ nhau đi ăn chè sầu riêng. Lần đầu tiên ăn chè ở đây nên khá lạ là quán ngay gần nhà mà mình không để ý. Hôm nay bà chị làm cùng rủ vào đi ăn mới biết có cái quán này ^^ Quán có cái vỉa hè phía bên sườn khá rộng. Buổi trưa chỗ này có cái cây cao nên cũng mát. Chị em mình gọi hai bát chè sầu riêng, chủ quán bưng ra mà giật mình vì lần đầu tiên nhìn thấy bát chè to như thế ^^ Chè ở đây có cả sầu riêng, mít và một số loại thạch ăn kèm. Mít giòn, tươi, sầu riêng khá thơm và ngậy, không bị xơ. Vị ngọt vừa phải, thạch nhiều vị ăn thơm và mát. Tuy nhiên mình thấy hơi bị béo quá. Không phải tại vị sầu riêng mà do vị của cốt dừa. Cảm giác hơi bị nhiều cốt dừa nên ăn dễ ngán. Sầu riêng vốn vị đã béo ngậy, nên hạn chế bớt vị cốt dừa để đỡ ngấy và giảm bớt mùi thơm tự nhiên của sầu riêng. Về không gian thì quán này khá thoáng. Thấy bán cả bánh ngọt nhưng mình vào không có nhiều loại và có vẻ không sẫn hàng như các tiệm bánh khác. Phục vụ ở đây khá nhanh nhẹn và nhiệt tình. Giá bình dân, không đắt nhưng cũng không rẻ. 25K/bát
-
Mình hay ăn chè sầu riêng ở đây nhưng hôm nay mới để ý đến những món ăn vặt khác. Quán này có rất nhiều món ăn vặt ngon và các món ăn sáng đặc trưng của Quảng Nam- Đà Nẵng như bánh tráng trộn, chè sầu riêng Đà Nẵng, mì Quảng... Ngoài ra còn có một số món ăn vặt khác cũng ngon như bánh sữa chiên và bánh mì nướng muối ớt. Mình rất thích chè sầu riêng ở đây, ăn thơm, mát mà không quá ngọt hoặc quá ngán. Sầu riêng béo, không bị xơ. Chè sầu riêng họ bán 27K/ bát. Giá không đắt so với chất lượng. Một bát có mít, pudding, thạch rau câu, hạt đác, cốt dừa và sầu riêng. Mọi thứ đều ngon. Riêng có phần thạch rau câu đợt này mình không thích lắm vì họ thái quá mỏng (kiểu như sợi phở) nên ăn cảm giác không giòn và ngon bằng thái miếng vuông như ngày trước. Có món bánh sữa và bánh mì nướng muối ớt cũng rất ngon nhé. Mình ăn bánh mì nướng muối ớt vài nơi nhưng chỗ này ăn ngon hơn cả. Một đĩa 20K họ làm 1,5 cái bánh mì, có ruốc thịt, hành mỡ và sốt mayonaise cùng tương ớt rưới lên trên. Bánh sữa chiên thơm, nhân có sữa tươi chảy bên trong (cái này là do sở thích cá nhân nên mình bảo họ chiên kĩ vì thích ăn nhân chảy, còn bình thường họ không làm chảy nhân), vỏ giòn, một đĩa 25K được 5 cái. Kim bắp chiên thì không thấy ngon. Quán này vị trí trung tâm, dễ tìm ( ngay mặt đường Cao Thắng, cách ngã 3 Cứu Hoả hơn chục mét phía tay phải, hướng từ trên cầu xuống) Không gian vỉa hè khá thoáng mát, bàn ghế gỗ ngồi tương đối lịch sự. Phục vụ khá nhiệt tình. Nhân viên nhiệt tình và thật thà, còn chủ quán khá khéo, giọng miền Nam rất dễ thương. Sẽ quay lại!
-
Mỗi đĩa này có 20k thui mà đầy ứ ự ntn luôn, nhiều sốt, ăn ngon, chị chủ nhiệt tình ^^